PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Aguero lập công ngày ra mắt, Man xanh bẻ gãy cánh Thiên nga

Thứ ba, 16/08/2011 05:03

Chơi lấn lướt đối thủ trong suốt 90', 4 bàn thắng là thành quả xứng đáng dành cho Mancini và các học trò.

Có thể nói việc chỉ phải tiếp đón đội mới lên hạng Swansea (biệt danh là Thiên Nga) trên sân nhà là cơ hội tốt để Mancini và các học trò có được một khởi đầu thuận lợi tại giải NHA.

Man City không có nhiều thay đổi trong đội hình so với trận tranh siêu cúp Anh cùng M.U ngoài trường gợp của Balotelli được thay bằng Adam Johnson. Dzeko chơi cao nhất trên hàng công hỗ trợ tiền đạo này là bộ ba Silva, Toure, Johnson, chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ Man City là De Jong và Barry. Ở hàng hậu vệ vẫn là bốn cái tên Richards, Kompany, Lescott, Clichy. Ngạc nhiên nhất là HLV Mancini không bố trí tân binh được kỳ vong là Sergio Aguero đá chính ngay từ đầu nhưng với đội hình trên sân "Đại thiếu gia" đã vượt trội hơn hẳn so với Swansea.

Về phía Swansea, HLV Rodgers có sự ra mắt của 3 tân binh là Danny Graham, Michel vorm và Steven trong đó tiền đạo Graham là bản hợp đồng kỷ lục cảu Swansea với mức giá là …3,5 euuro.

Với ưu thế về con người cũng như lợi thế sân nhà Man City không dấu diếm ý đồ đánh phủ đầu Swamsea với những pha tấn công liên tiếp ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay phút thứ 2 của trận đấu Toure đã có pha uy hiếp khung thành Swansea sau đường chuyền của Silva nhưng Wiliams đã kịp cản bóng trước khi Toure thực hiện cú sút.

Dzeko có một bàn thắng trong trận đấu này. Ảnh Getty.

Sau đó, sự cơ động của Johnson cũng như Siva từ hai cánh khiến hàng phòng ngự Swansea liên tục bị chao đảo. Và chỉ có xà ngang mới cứu cho Swansea hai bàn thua trông thấy ở phút 29 và 31 sau hai cú sút xa đầy uy lực của Silva và Barry.

Những phút tiếp theo, vẫn là một thế trận lấn lướt dành cho Man City với vô số cơ hội được tạo ra nhưng sự thiếu chính xác của các chân sút và sự xuất sắc của thủ thành người Hà Lan khiến Man City không thể có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai Man City đã chủ động đẩy nhanh tốc độ của trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số tuy nhiên cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về  Swansea. Phút 52, sau một pha tấn công chớp nhoáng Dobbie đã có sút xa khá mạnh và may cho Man City là Joe Hart đã chơi cảnh giác trong tình huống đó.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ bên phía Swansea, Man City đã trả lời bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Trong một pha tấn côngtừ sân giữa sân, bóng từ chân Silva được chuyền cho Adam Jonhson bên cánh phải, tiền vệ người Anh đã có một pha xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm hiểm hóc làm cho thủ thành Vorm không thể bắt dính bóng và Dzeko đã có mặt kịp thời đệm bóng dễ dàng mở tỉ số của trận đấu.

Ngay sau bàn thắng mở tỉ số, Mancini đã tung tân binh đắt giá Aguero vào sân thay cho De Jong, rõ ràng vị HLV người Ý muốn có một trận thắng tưng bừng trên sân nhà khi mà sức ép đã được giải tỏa.

Nhưng Aguero mới là người hùng. Ảnh DailySport.

Aguero ngay lập tức để lại dấu ấn của mình bằng một pha dứt điểm nhanh và một pha đi bóng rất nỗ lực tuy nhiên bàn thắng chưa đến với chân sút người Argentina. Mặc dù vậy, các CĐV trên sân Etihad đã không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng đầu tiên của Kun Aguero tại giải NHA. Phút 67, Yaya Toure có pha căng ngang tuyệt vời, bóng đến chân Aguero trong tư thế không có người kèm và tân binh này đã có một bàn thắng khá dễ dàng.

Không dừng lại ở đó, Aguero tiếp tục khuấy dảo hàng phòng ngự Swansea bằng những pha đi bóng vô cùng tốc độ, phút 70 từ một tình huống nỗ lực chuyền bóng của tiền đạo này, Silva đã có bàn  thắng thứ 3 cho Man City.

Những phút sau đó Man City tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình trên sân với những pha hãm thành liên tục. Phút thứ 90+1, Aguero đã khép lại một trận đấu thành công cho Man City bằng bàn thắng thứ tư cho Man City và bàn thứ thắng thứ hai của riêng mình. Trong bàn thắng này, Aguero cho thấy khả năng dứt điểm đa dạng của mình, nhận bóng bên ngoài khu vực 16m50 từ Toure, Kun Aguero đã có một cú sút xa cực kỳ đẹp mắt vào góc xa khung thành khiến Vorm phải lần thứ 4 phải vào lưới nhặt bóng.

Với 4 bàn thắng ghi được, Man City đã có một hiệp hai tưng bừng ngoài sức tưởng tượng còn Aguero đã có một màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn với 2 bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn.

Tỉ số: 4-0

Bàn thắng: Dzeko 57’ , Aguero 68’, 90+1, Silva 71’

Đội hình ra sân:

Swansea City: Vorm; Rangel, Caulker, Williams, Tate; Britton (Joe Allen 65’), Dobbie (Routledge 65’), Agustien; Dyer (Leroy Lita 81’), Graham, Sinclair.

Manchester City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Toure Yaya, De Jong (Agüero 60’), Barry; Silva (James Milner 82’), Dzeko, Johnson (Stefan Savic 75’).

Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới