PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Aguero và Torres ra đi: Khác nhau ở tư thế

Thứ ba, 02/08/2011 10:20

Họ là những tiền đạo rất trẻ và xuất sắc mà CLB Atletico Madrid từng sở hữu. Họ đã từng chơi cặp cùng nhau trong mùa bóng 2005-2006 và “làm mưa làm gió” tại đấu trường La Liga...

Thế nhưng, họ đã không còn nằm trong biên chế của đội bóng chủ sân Vicente Calderon khi “đào tẩu” sang các đội bóng tại Premier League. Đó là Fernando Torres và Sergio Aguero – cặp tiền đạo khét tiếng một thời ở thủ đô Madrid.

Aguero và Torres đều “đào tẩu” khỏi Atletico Madrid nhưng lại bị đối xử theo những cách khác nhau.

Fernando Torres – Ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu

Sau World Cup 2010, đội trưởng Atletico Madrid trở thành mục tiêu săn lùng số 1 của các đội bóng hàng đầu tại Premier League là Liverpool, MU, Chelsea… Không cưỡng lại mình trước tham vọng đi tìm cho mình những danh hiệu, El Nino đã tìm mọi cách để rời khỏi Madrid và chuyển sang khoác áo Liverpool với giá chuyển nhượng ước chừng 20 triệu bảng. Một buổi lễ chia tay CLB đã diễn ra đầy xúc động sau khoảng thời gian 5 năm gắn bó. Không nhiều lời trách móc, mắng nhiếc nhắm vào anh dù người ta biết rằng, chia tay một sát thủ đẳng cấp cao như Torres chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Ở tuổi 19, Fernando Torres đã là đội trưởng của Atletico Madrid và trong 5 năm chơi bóng tại Vicente Calderon, El Nino kịp ghi được cho mình 98 bàn thắng cùng với một vai trò hết sức quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng.

Các CĐV của Atletico Madrid hiểu rằng, đội bóng của họ đã không giữ được Torres bởi không thể cho anh những danh hiệu. El Nino ra đi, đến Liverpool không phải vì tiền mà đơn giản, anh muốn chinh phục những đỉnh cao vinh quang ở một đội bóng có tham vọng hơn như Liverpool. Trong những năm tháng khoác áo đội bóng vùng Merseyside, Torres đã có những lần tái ngộ với đội bóng cũ và luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt mỗi khi trở về sân Vicente Calderon. Đó là sự tri ân, lòng tôn trọng và ngưỡng mộ cho những gì mà anh đã làm được cho đội bóng trong 5 năm dài khát khao cống hiến bằng tài năng và tất cả sức lực. Một cuộc chia ly màu đỏ!

Sergio Aguero – Kẻ bị các CĐV Atletico Madrid nguyền rủa

Đầu quân cho Atletico với giá chuyển nhượng 23 triệu euro nhưng khi đến Man City, Aguero đã giúp đội bóng cũ thu về một món tiền khổng lồ (45 triệu euro). El Kun đã không thể cưỡng lại sức hút của “Thiếu gia” Premier League với mức lương được mời mọc ước chừng 200.000 bảng hơn là chinh phục nhưng danh hiệu. Các CĐV Atletico giận dữ trước sự kiện Aguero đào tẩu khỏi CLB bằng những lời nguyền rủa “Aguero hãy chết đi”. Họ cũng đã tập trung trước đại bản doanh của CLB để đốt áo thi đấu cũ của Aguero bằng một thái độ hết sức thù địch, hằn học và “cạn tàu ráo máng” nhất có thể.

Chiếc áo “Judas” đang được khoác lên mình El Kun bởi đơn giản, anh đã chọn Man City thay vì những CLB khác!

Nên biết rằng, so với người đồng đội cũ Fernando Torres thì những đóng góp của Sergio Aguero cho Atletico Madrid không hề thua kém, nếu không muốn nói là còn nổi trội hơn. Cũng là 5 năm cống hiến, Aguero đã chơi tổng cộng 234 trận trên khắp các mặt trận và ghi được 101 bàn. Anh tỏ ra ăn ý khi chơi cặp với đồng đội Diego Forlan và giúp CLB giành được 2 danh hiệu. Khi bản hợp đồng với Atletico Madrid chỉ còn thời hạn 1 năm, chuyện Aguero ra đi để CLB thu về một khoản tiền nếu không muốn bị mất trắng vào năm sau tưởng chừng là hợp lẽ. Nhưng… Đến Man City, Aguero đã khiến cho dư luận phải bàng hoàng bởi từ lâu, bất cứ một cầu thủ nào đến với Man xanh cũng đều bị quy chụp là những kẻ hám tiền thay vì thực sự khao khát những danh hiệu. Vì thế, tính chất ra đi của Torres và Aguero lại xoay chuyển theo chiều hướng khác nhau, đối nghịch và đầy mâu thuẫn. Để giờ đây, Aguero thực sự là kẻ địch trong mắt đội bóng cũ, từ ông chủ tịch CLB cho đến các CĐV và có lẽ, cần rất nhiều thời gian hoặc không bao giờ, họ tha thứ cho quyết định ra đi của anh.

Aguero sẽ dẫm vào “vết xe đổ” của Torres?

Rời Atletico Madrid, Torres mang nhiều khát khao trong việc chinh phục các danh hiệu cao quý, chỉ tiếc, Liverpool đang thời kỳ khủng hoảng đã không giúp anh toại nguyện. Thế mới có chuyện, Torres chạy khỏi “con tàu đắm” Liverpool để đầu quân cho “gã nhà giàu” thành London, Chelsea để hoàn thành nốt tâm nguyện của mình. Nhưng sự khởi đầu của El Nino trong màu áo The Blues là rất tệ hại và mọi chuyện, vẫn chưa thấy ánh sáng khi mà sự hòa nhập của anh cùng các đồng đội mới là rất chậm chạp. Khác hẳn hình ảnh của một sát thủ lợi hại nhất châu Âu trong suốt sự nghiệp, Torres đang ngày càng vô hại và đang bước lùi trên con đường sự nghiệp dù mới chỉ 27 tuổi.

Torres đang nhạt nhòa trong sắc xanh Chelsea còn tương lai của Aguero sẽ thế nào ở Man City?

Aguero mới chỉ 23 tuổi, đã khẳng định được đẳng cấp của mình nhưng quyết định đầu quân cho Man City, thực sự là một canh bạc hết sức mạo hiểm. Tại vùng Eastlands, El Kun phải đương đầu với sức ép của món tiền chuyển nhượng khổng lồ, sự kỳ vọng của các CĐV cũng như phải cạnh tranh vị trí khốc liệt với các tiền đạo đẳng cấp như Tevez, Balotelli, Dzeko… Man City có thể lắm tiền, có thể là đội bóng với tập hợp của rất nhiều ngôi sao đắt giá nhưng chưa bao giờ thể hiện được sự ổn định. Họ tiêu tiền một cách vô tội vạ để có được thành công và khi không có được mục đích, những ngôi sao không thể hiện được mình đều phải cuốn gói ra đi. Có lẽ, với Sergio Aguero thì điều đó cũng không phải là ngoại lệ.

Dẫu sao, điều mà Aguero nuối tiếc hơn Torres là giờ đây, anh khoác lên mình chiếc áo của một “Judas” (Kẻ phản bội) trong mắt của các CĐV Atletico Madrid. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, đó hẳn nhiên chẳng phải là điều gì lấy làm thanh thản…

Bongda.com.vn