PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ancelotti được "mách nước" cho trận lượt về ở Old Trafford

Thứ bảy, 09/04/2011 10:15

Cựu thành viên trong ban huấn luyện của Chelsea là Ray Wilkins cho rằng ở trận lượt về với Man United tới đây, HLV Ancelotti không nên sử dụng tiền đạo Fernando Torres.

Trong trận thua 0-1 của Chelsea trước Man United ở tứ kết lượt đi Champions League, Carlo Ancelotti đã từ bỏ sơ đồ 4-3-3 để chuyển sang sơ đồ 4-4-2 khi để Torres đá cặp với Drogba trên hàng công. Chiến thuật này đã không mang tới sự hiệu quả khi cả hai chân sút của Chelsea đều chơi dưới khả năng. Torres và Drogba đều có một vài những cơ hội dứt điểm nhưng lại chưa đủ sắc sảo để tìm kiếm nổi một bàn thắng.  

Ancelotti được mách nước - Ảnh Getty

Là một người từng có nhiều năm làm việc ở Chelsea, Ray Wilkins - người từng là trợ lý của Ancelotti nhưng đã bị sa thải từ hồi tháng 11/2010, đã đưa ra những gợi ý về cách bố trí nhân sự của Chelsea trong trận lượt về ở Old Trafford. Theo như Wilkins, Chelsea nên quay trở về với lối chơi cũ và chỉ nên bố trí mình Drogba đá cao nhất trên hàng công. "Theo tôi, Drogba nên được chơi ở vị trí sở trường với Malouda bên cánh trái cùng Anelka, hoặc Kalou bên cánh phải. Tại sao ư? Bởi vì Chelsea đã luôn thành công với sơ đồ 4-3-3 nên sự thay đổi sẽ khiến cho các cầu thủ phải thích nghi. Ancelotti chỉ nên sử dụng một tiền đạo chứ không phải ba. Họ có Anelka, Drogba và Torres, nhưng chỉ nên sử dụng một trong số đó", Wilkins nói trên Daily Mail (Anh). Thực tế, những phân tích của Wilkins không phải không có cơ sở. Do phải chuyển sang 4-4-2, Ancelotti đã cất Anelka, Malouda và sử dụng Ramires đá như một tiền vệ phải. Sở trường của cầu thủ người Brazil là vị trí tiền vệ trung tâm. Khi phải "đóng thế", Ramires không thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Cũng liên quan đến Torres, Wilkins cho rằng ở thời điểm này chân sút người Tây Ban Nha không có được phong độ cao nhất nhưng ông vẫn hi vọng Torres có thể tiếp tục giữ vững niềm tin. "Bạn phải sống trong hi vọng rằng những bàn thắng rồi cũng sẽ đến. Đó là một điều hết sức bình thường", cựu trợ lý của Ancelotti kết luận.

Thể thao & Văn hóa Online