PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Arsenal: Ác mộng triền miên

Thứ ba, 17/05/2011 09:27

Cả mùa giải này Arsenal có đáng được ngợi khen không khi mà HLV Arsene Wenger phải thừa nhận rằng CĐV có quyền la ó sau trận thua Aston Villa?

Hai bàn thua chỉ trong 4 phút, và đều không phải bởi hàng công của Aston Villa quá xuất sắc, mà bởi hàng thủ Arsenal chơi tồi. Trận đấu ấy gần như là biên bản tổng kết mùa giải của Pháo thủ. Họ thua trước một đội bóng mà không ai dám nghĩ rằng họ sẽ thua, theo cái cách chẳng ai ngờ tới. Bốn trận thua liên tiếp, và đã là vòng đấu thứ 6 họ không biết đến chiến thắng: một cú trượt quá dài. Mọi thứ cứ lần lượt trôi đi. Đầu tiên là hy vọng vô địch. Sau đó là vị trí á quân, thứ mà ông Wenger nói rằng có thể khiến ông hài lòng nếu nó cứ xuất hiện trong 20 năm. Rồi bây giờ, có thể sẽ là suất dự vòng bảng Champions League. Nếu họ cứ đá như trận gặp Aston Villa thì hai loạt trận vòng sơ loại thứ 3 Champions League mùa giải sau rõ không phải là trò đùa.

 

Đã qua thời Arsene Wenger được tôn sùng tại Arsenal rồi!

 

Arsenal đã xuống dốc. Vấn đề không còn nằm ở chuyện họ không chi tiền cho chuyển nhượng nữa. Không có trụ cột nào dứt áo ra đi trong mùa Hè 2010, và họ vẫn giữ được bộ khung đội hình cũ, bổ sung hai trung vệ chất lượng là Koscielny và Squillaci. Theo logic thông thường, đội bóng xếp thứ 3 ở mùa giải trước phải vươn lên. Với sự sa sút chung của cả M.U và Chelsea, điều đó tưởng như đã xảy ra. Nhưng rồi họ lại “tổng kết” giải bằng một chuỗi trận không thể tệ hơn. Arsenal chỉ có thế. Arsenal đáng bị la ó. CĐV của Arsenal, những người được tôi rèn sự kiên nhẫn bằng những điều kiện không thể “tuyệt vời” hơn trong 6 năm qua, cũng đứng dậy bỏ về.

Điều mà tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghĩ đến, giờ người ta cũng nghĩ đến, và nói thẳng ra miệng. “Thời điểm để đuổi Wenger” - hãng tin FoxNews. “Taxi cho Wenger?” - báo Guardian. “Câu đố mang tên Wenger” - kênh truyền hình SkySports. Và đó mới chỉ là những luồng tư tưởng chính thống. Những tuyên bố về việc Arsenal nên tính chuyện sa thải HLV người Pháp trong cộng đồng CĐV Arsenal, xuất hiện trên Internet nhiều không kể xiết.

Bây giờ, những ý kiến như thế đưa ra trông có dáng dấp của việc “đánh người ngã ngựa”, nhưng thực tế là những điều HLV Arsene Wenger làm được cho Arsenal trong mùa giải này không nhiều. Thôi thì cứ tạm coi là họ có một đội hình không đủ mạnh để vô địch. Nhưng đội hình ấy vẫn rất mạnh nếu so sánh với mặt bằng chung. Và ngay cả việc duy trì một đội hình mạnh đá đúng thực lực giờ cũng khó khăn nữa, thì ông thày người Pháp thực sự đã thất bại. Không thể cứ đổ lỗi cho tinh thần non nớt mãi. Gặp Birmingham hay Aston Villa đâu có cần đến những cá tính vĩ đại để chiến thắng?

Bổn cũ soạn lại. Một sự may mắn nào đó đã giữ cho Arsenal được yên thân trong mùa Hè 2010. Nhưng năm nay có thể sự may mắn ấy sẽ chấm dứt. Người đại diện của Nasri nói rằng thân chủ của mình “muốn ở lại Arsenal”, nhưng nếu thực sự muốn thì anh đã gia hạn hợp đồng rồi. Bayern Munich là đại gia mới nhất được đồn đại là muốn có tiền vệ người Pháp. Còn Clichy và Fabregas cũng đang dùng dằng, Arsenal có nguy cơ phải trải qua một cuộc biến động nhân sự lớn trong kỳ chuyển nhượng này.

Người ta đang đồn rằng Arsenal năm nay sẽ chi tiền. Nếu Nasri đi thì họ sẽ mua ngôi sao trẻ đang nổi nhất nhì nước Đức Mario Goetze về thay. Nicklas Bendtner đi thì Karim Benzema sẽ trở thành người đá cặp với Van Persie… Nhưng chuyện đó vẫn rất đáng nghi.

Hè này, HLV Wenger và các học trò chắc sẽ lại hứa gì đó. Và những người khôn ngoan tốt nhất chỉ nên nghe bằng một tai.

Thống kê vòng 37 Premiership:

2.Tottenham lần đầu tiên thắng Liverpool cả 2 trận trong một mùa giải kể từ mùa 1986/87 tới nay.

5.Trận thua trước Tottenham mới chỉ là lần thứ 5 trong 10 năm qua Liverpool thua 2 bàn cách biệt trên sân nhà.

2,79.Trước vòng áp chót, Premiership đang có tỷ lệ trung bình 2,79 bàn thắng/trận, ngang với kỷ lục về tỷ lệ bàn thắng/trận được xác lập ở mùa 1999/2000.

36.Nếu không có các bàn thắng của Darren Bent, Aston Villa đang xếp thứ 19 trên BXH với 36 điểm, kém khu vực an toàn 3 điểm. Cũng nói về Bent, từ mùa giải 2005/06 đến nay anh ghi tới 90 bàn tại Premiership, là thành tích tốt thứ 2 sau Rooney (91 bàn).

Chân sút hàng đầu:

21 bàn: Dimitar Berbatov (Man United) 19 bàn: Carlos Tevez (Man City) 17 bàn: Darren Bent (Aston Villa), Van Persie (Arsenal) 15 bàn: Odemwingie (West Brom)

BongdaPlus