PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Arsenal: Sau cơn mưa trời có sáng?

Thứ hai, 05/09/2011 11:47

Chẳng phải nói thì ai cũng biết nội tình câu lạc bộ Arsenal đang rối ren như thế nào, Cesc Fabregas, Samir Nasri những đứa con ưu tú nhất sân Emirates ở thời điểm hiện tại đã dứt áo ra đi để tìm cho mình những bến đỗ mới vinh quang hơn.

Một vài cái tên đáng giá khác như Jack Wilshere, Vermaelen… lại chọn “giường bệnh” làm nơi an dưỡng phó mặc cho người thầy tội nghiệp Arsene Wenger và những đồng đội vừa yếu về chuyên môn, vừa thiếu về kinh nghiệm liên tục phải đương đầu với những con sóng dữ. Chưa dừng lại ở đó, mối quan hệ tay ba giữa những ông chủ người Mỹ - huấn luyện viên Wenger – lực lượng cổ động viên, cũng đang phức tạp hơn bao giờ hết. Đã sáu năm rồi Arsenal trắng tay trên mọi mặt trận, mọi tội lỗi được đổ lên đầu vị “giáo sư” người Pháp, bởi chính sách chi tiêu dè xẻn, với cơ chế “thắt lung buộc bụng”, mua ít bán nhiều, mua những cầu thủ đang ở dạng tiềm năng, bán những cầu thủ chất lượng, khiến cho lực lượng đội bóng luôn ở tình thế báo động, dễ hụt hơi ở các giải đấu khốc liệt. Nhưng chưa hẳn đó là ý muốn của Ngài Wenger trong khi các ông chủ vốn nổi tiếng keo kiệt không chịu mở hầu bao, không có “thực” thì làm sao Wenger vực được “Đạo”, âu đó cũng là giải pháp bắt buộc mà thôi. Người ta đỗ lỗi quy kết trách nhiệm cho nhau và ông cũng chỉ là nạn nhân của trò chơi cay đắng đó. Họ chỉ trích Wenger bởi ông chỉ là kẻ “đứng mũi chịu sào”, khi thành tích đội bóng ngày một đi xuống, mối quan hệ tay ba ấy ngày một phức tạp hơn, ngẫm cho cùng tất cả họ cũng đều là “Những người khốn khổ”.

Liệu Wenger có thể chèo lái con tàu đấm Arsenal vượt qua cơn giông bão? Ảnh: Internet

Với những lỗ hổng lớn ở cả “kiến trúc thượng tầng” lẫn “cơ sở hạ tầng” khiến Arsenal chỉ còn lại một đống đổ nát, giàn pháo thủ ấy dường như kiệt quệ không đủ sức để bắn hạ những kẻ thù với nanh vuốt ngày một đáng sợ hơn. Cổ nhân có câu “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, quả thật với Arsenal câu nói đó không thể chính xác hơn. Đang trong tình thế cực kỳ khó khăn, bước vào mùa giải mới Arsenal gặp ngay phải một lịch thi đấu vô cùng khốc liệt, hai trong số ba đối thủ đầu tiên của đội bóng thành London là những “ông lớn” của bóng đá Anh.

Trước một Liverpool đang hồi sinh mạnh mẽ Arsenal chỉ như đứa bé tội nghiệp không khiên, không giáp, còn nỗi ê chề nào hơn khi họ bị The Kop “làm nhục” ngay tại thánh địa của mình với mối hận hai bàn không gỡ. Khi chút ánh sáng lẻ loi với chiến tích vượt qua Udinese chưa kịp lóe lên thì tối 28/8 vừa qua một lần nữa thầy trò huấn luyện viên Wenger bị đưa ra làm trò cười cho thiên hạ. Tại thánh đường Old Trafford các cổ động viên Arsenal câm lặng nuốt lấy tủi hờn khi chứng kiến đội bóng của mình phơi mặt làm bia tập bắn cho các chân sút bên phía MU, Arsenal đã từng là một khối pha lê lung linh diễm lệ, nhưng tối 28-8 khối pha lê ấy đã hoàn toàn vỡ vụn. Với những người tàn nhẫn nhất cũng phải động lòng khi nhìn khuôn mặt vô hồn của Ngài Arsene Wenger khả kính, lực bất tòng tâm thầy trò ông đã buông xuôi tất cả và chuốc lấy thảm bại 2-8. Người MU không ngần ngại xát muối vào nỗi đau đang rỉ máu của Arsenal. Nhớ ngày nào Pháo thủ thành London nắm trong tay quyền “Hô phong hoán vũ”, “quyền sinh quyền sát”, còn giờ đây họ hiền lành đến vô hại.

2-8, kết quả đáng hổ thẹn ấy làm hoen ố đi phần nào lịch sử hào hùng của một câu lạc bộ danh tiếng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cổ động viên Arsenal quên được sự đau đớn này, danh dự và khí tiết của họ bị tổn thương, giá trị truyền thống, niềm tự hào, lòng tin của họ bị chà đạp, hắt hủi. Giờ đây bao trùm Emirates là một không khí ảm đạm, thê lương. Mọi nỗi đau rồi có thể qua đi nhưng kết cuộc 2-8 ấy đã là nhát dao làm vụn vỡ đi hàng triệu trái tim yêu Arsenal cuồng nhiệt. Chẳng biết nếu Antonio Di Natale thực hiện thành công cú Penalty cho Udinese trong trận knock out Champions League thì giờ đây người Arsenal sẽ sống ra sao?

Người ta tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng ít ai biết được đến bao giờ thì sân Emirates hết những trận cuồng phong? Chờ đợi và cầu nguyện là cách duy nhất lúc mà cổ động viên Arsenal có thể làm vào lúc này, hy vọng rằng Người thuyền trưởng tài ba Arsene Wenger có thể chèo lái thành công con tàu nát Arsenal vượt qua mùa giông bão.

Bongda.com.vn