PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Arsenal và Tottenham săn thủ môn

Thứ hai, 18/04/2011 14:11

Arsenal và Tottenham đều đang đau đầu với vị trí thủ môn.

Birmingham hét giá Foster tới 12 triệu bảng

Ở Arsenal, việc Almunia chấn thương khiến họ chỉ còn mỗi lão tướng Jens Lehmann trong khung gỗ. Nhưng thực ra, ngay cả Almunia hay các thủ môn dự bị khác như Fabianski hay Szczesny cũng đều được coi là cần thay thế từ lâu. Ở Tottenham, sai lầm mới nhất trong trận tứ kết lượt về với Real Madrid cho thấy Gomes chưa bao giờ là một thủ môn lớn. Ngoài Pletikosa đang mượn từ Spartak Moscow, Spurs chỉ còn Cudicini, đã ở tuổi 37 và không thể là người gánh trọng trách thủ môn số một. Vì thế, Ben Foster của Birmingham đang trở thành mục tiêu hàng đầu của cả Arsenal và Spurs trong cuộc kiếm tìm một người gác đền đẳng cấp. Tuyển thủ Tam Sư này mang một đặc điểm rất cố hữu của các thủ môn Anh là hay phạm sai lầm ngớ ngẩn. Mùa này, anh đã 2 lần trực tiếp tặng cho đối phương chiến thắng trong các trận Anh-Pháp (giao hữu) và Birmingham-West Ham. Nhưng so với phong độ của Gomes và sự bếp bênh của khung thành Arsenal mùa này, Ben Foster vẫn có thể coi là một lựa chọn đáng cân nhắc. Vẫn có những trận đấu, như Birmingham-Chelsea hồi tháng 11 năm ngoái, Foster thể hiện phản xạ xuất thần (giữ sạch lưới sau 32 pha dứt điểm của đối phương). Vấn đề lớn nhất với 2 đội bóng thành London lúc này có lẽ chỉ là giá cả. Ben Foster là một tuyển thủ Anh, những người luôn có giá “trên trời” tại Premiership. Hiện đang có tin Birmingham sẽ chỉ bán Ben Foster nếu nhận được 12 triệu bảng. Hợp đồng của anh với đội chủ sân St.Andrew’s còn tới 3 năm nữa.

BongdaPlus