PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Arsene Wenger: Ông “thâm” thật

Thứ năm, 11/08/2011 22:03

Nhìn Barca cuống cuồng tăng giá để hỏi mua Fabregas người ta mới hiểu tất cả những gì Arsene Wenger đã làm trước đó chỉ là "đòn gió"...

Vài năm trở lại đây, đến hẹn lại lên, cứ vào kỳ chuyển nhượng là Barca lại mang túi tiền của mình sang London để hỏi mua Fabregas. Không phải nói cũng biết rằng, Barca đang “kết” Fabregas đến mức nào, không chỉ vì Fabregas có tài mà anh còn là một đứa con ưu tú của xứ Catalan đang lưu lạc trên xứ người.

Nhưng lần nào cũng vậy, những lời đề nghị, những cuộc đàm phán giữa hai bên thường không đem lại kết quả như mong đợi vì Arsenal kiên quyết giữ tiền vệ đội trưởng của mình. Chỉ đến khi chính Fabregas tuyên bố là muốn rời London để trở về quê nhà thi đấu cho Barca và tìm mọi cách để ra đi thì Arsenal mới tỏ ra có thiện chí trong công tác đàm phán. Nhưng bán thì cũng phải được giá, thế là Arsene Wenger đã vạch ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ để “vòi tiền” Barca.

Liên tiếp là những tuyên bố đại loại như: “cậu ấy không phải là cầu thủ để bán” hay “cậu ấy hạnh phúc ở Emirtes” hay “chúng tôi sẽ giữ cậu ấy bằng mọi giá” và sau mỗi lần tuyên bố đó Barca lại tăng giá lên vài triệu. Bên cạnh đó Wemger không quên "gợi ý" một mức giá cao hơn giành cho F4.

HLV Wenger - Ảnh Getty

Sau khi “hành hạ Barca” đến mức tưởng chừng như đội chủ sân Nou Camp sẽ bỏ cuộc thì Wenger đã tung đòn quyết định bằng việc đăng ký Fabregas vào danh sách dự trận play off Champions League với Udinese. Nếu như vậy, Fabregas sẽ bị treo giò tại sân chơi này khi chuyển sang một đội bóng khác và tất nhiên Barca không muốn mua F4 về chỉ để đá ở “ao nhà” chính vì vậy Barca đã nhanh chóng đưa ra mức giá 40 triệu nhằm chốt lại vụ mua bán này càng nhanh càng tốt tránh để đêm dài lắm mộng. 

Chưa biết là BLĐ Barca có nhìn thấu được “âm mưu” của Wenger hay không nhưng họ vẫn phải móc hầu bao của mình nhằm hiện thực hóa giấc mơ về mái nhà xưa của Fabregas. Chắc không có nhiều người biết rằng mức giá ban đầu mà đội chủ sân Nou Camp đưa ra cho Fabregas là 27 triệu euro và sau hai tháng con số này đã tăng lên...40 triệu, rõ ràng trong bài toán kinh tế này, Arsene Wenger chính là người thao túng và là người được lợi nhất.

Trường hợp của Nasri cũng tương tự, do nhận thấy khả năng giành được những danh hiệu lớn của Arsenal là không cao nên Nasri tỏ ý muốn ra đi và đội bóng anh muốn đặt chân đến là Man City. Biết rõ Man City là kẻ lắm tiền, Wenger cũng áp dụng “chiến thuật” tương tự như đối với Barca - đăng ký Nasri chơi tại Champions League. Bẫy đã được cài và nếu Man City muốn có Nasri thì hãy nhanh chân lên.

Trong cả hai vụ chuyển nhượng này, sở dĩ Arsene Wenger có thể tính toán như vậy là Giáo sư biết rằng Barca đang rất khao khát có Fabregas để thay thế cho Xavi đã luống tuổi. Man City cũng tương tự, đội bóng này vẫn đang tỏ ra là một tập thể “thừa cơ bắp, thiếu sáng tạo” nên rất cần có mẫu cầu thủ kiến tạo và có thể gây đột biến cao như Nasri để hi vọng có thể tiến xa hơn tại sân chơi Champions League và tranh đấu cho ngôi vô địch giải NHA.

Arsene Wenger đang chứng tỏ rằng, ngoài những tính toán trong sân cỏ, ông còn làm được nhiều hơn thế. Arsene Wenger, ông "thâm" thật!

H&M
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới