PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bán kết Copa America 2011, 07h45 ngày 21/7, Paraguay vs Venezuela: Cờ vào tay ai?

Thứ tư, 20/07/2011 20:57

Paraguay thắng, chuyện đó là bình thường. Nhưng Venezuela vào chung kết, đó sẽ là một kỳ tích lịch sử của bóng đá nước này.

Đã có những tiếng thở dài với nhiều lời chê bai dành cho phần 4 của siêu phẩm Hollywood "Cướp biển vùng Caribbean". Nhưng ở phần 5 của bộ phim, được bấm máy tại Copa America 2011 với tên gọi "Cướp biển Venezuela", tất thảy đều phải ngả mũ khi chứng kiến cánh buồm La Vinotinto càng ngược gió càng tiến lên mạnh mẽ…

Hình tượng hóa Venezuela với những tay cướp biển Caribbean chẳng hề quá chút nào, khi mảnh đất Nam Mỹ này nằm tiếp giáp với chính vùng biển có tên Caribbean ấy. Thậm chí, có rất nhiều đảo ngoài khơi của biển Caribbean cũng thuộc chủ quyền của Venezuela – nơi gắn liền với thiên nhiên hoang dã.

Đúng là trong suốt chiều dài lịch sử, bóng đá Venezuela đến với các sân khấu lớn, trong đó có Copa America, bằng chính sự ngây thơ, hoang dã đó. Để rồi, dù đã tổng cộng 15 lần tham dự ngày hội bóng đá Nam Mỹ, Venezuela vẫn chưa một lần lọt tới vòng bán kết, cho đến Copa Amercia 2011.

Paraguay đang có cơ hội lớn

Đánh giá sơ qua, sẽ có nhiều người cho rằng Venezuela không xứng đáng có tên trong danh sách 4 đội mạnh nhất. Nhưng xâu chuỗi lại các sự kiện, nhìn nó một cách tổng thể, mới thấy rằng bóng đá xứ sở hoa hậu đang được đầu tư đúng hướng, đã có bước phát triển ổn định hướng tới thành công.

Copa America 2007, Venezuela đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết. Cú hích đó tạo tiền đề để những người làm bóng đá nước này quyết đầu tư mạnh tay. Bây giờ, giải VĐQG Venezuela đã dần dần được biết đến. Bây giờ, nhiều tuyển thủ Venezuela đã nhận được lời gọi mời từ châu Âu.

Đến với Copa America 2011, Venezuela bị thiên hạ xem là kẻ lót đường. Nhưng họ không nghĩ vậy, khi chơi tự tin bằng vũ khí tinh thần rực lửa, bằng tính kỷ luật cao độ và mối đoàn kết trong đội bóng được HLV Cesar Farias dựng xây. Chẳng thế mà qua vòng bảng, đội bóng có biệt danh La Vinotinto đã không thua trận nào, làm nản lòng các chân sút cự phách của Brazil trước khi làm nên điều kỳ diệu bằng cách hạ gục Chile ở vòng tứ kết.

Đối mặt Paraguay, thêm một lần Venezuela bị xếp làm “chiếu dưới”. Nhưng chắc chắn, họ không e sợ. Ở vòng bảng, Venezuela đã gặp chính Paraguay, đã vượt lên dẫn trước, để đối phương thắng lại rồi chạy cú nước rút cuối trận kinh hoàng và khép lại một trận hòa 3-3 đẹp như giấc mộng.

Sau những màn thể hiện ấn tượng, Venezuela giờ đã nhận được nhiều hơn sự tôn trọng. Đó là một lợi thế về tâm lý với thày trò HLV Farias. Nó sẽ kích thích đội bóng tạo ra thêm những điều kỳ diệu vốn đã đầy ắp ở Copa America 2011. Mà thực tế, bản thân đối thủ của họ - Paraguay - cũng chẳng quá mạnh, khi phải may mắn lắm mới có tên trong nhóm 4 đội cuối cùng.

Paraguay thắng, chuyện đó là bình thường. Nhưng Venezuela vào chung kết, đó sẽ là một kỳ tích lịch sử của bóng đá nước này. Giáp biển Caribbean, người Venezuela đã sẵn sàng chứng minh thời hiện đại, họ vẫn có thể tái hiện huyền thoại về những tay hải tặc với màn đánh cướp chiếc vé vào chung kết.

Con số 2.Trong lịch sử, Paraguay đã 2 lần vô địch Copa America (1953, 1979), trong khi đó Venezuela là một trong 3 đội chưa một lần đăng quang tại đấu trường khu vực (cùng với Chile, Bolivia). 11.Cặp đấu Paraguay - Venezuela luôn rất chênh lệch, với chiến thắng thường thuộc về Paraguay. Theo thống kê, 11 cuộc đọ sức gần nhất trên mọi mặt trận, Venezuela chỉ thắng 2 trận, hòa 2 trận (trong đó có 1 trận tại chính vòng bảng Copa America 2011) và để thua đến 7 trận. 7.Paraguay bất bại 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận, trong đó có 4 trận ở Copa America 2011. 1.Paraguay là đội duy nhất ở giải này chưa giành nổi một trận thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức hoặc sau khi đá hiệp phụ. 3 trận vòng bảng, Paraguay hòa cả 3. Tứ kết, Paraguay vượt qua Brazil sau loạt sút luân lưu.

Thông tin xung quanh Antolin Alcaraz (Paraguay) và Tomas Rincon (Venezuela) bị treo giò.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến:

Paraguay: Villar; Piris, Da Silva, Veron, Torres; Barreto, Ortigoza, Riveros, Estigarribia; Santa Cruz, Barrios.

Venezuela: Vega; Rosales, Perozo, Vizcarrondo, Cichero; Lucena, Gonzales, Orozco, Arango; Miku, Rondon.

BongdaPlus