PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Barca trước thềm siêu cúp Tây Ban Nha: Trăm mối tơ vò

Thứ tư, 10/08/2011 22:02

Trái ngược với sự chuẩn bị hoành tráng của Real, Barca đã không có được cho mình những liều thuốc tinh thần tốt nhất trước khi bước vào 2 lượt trận tranh siêu cúp cùng chính đối thủ này.

Trong tour du đấu của mình Barca đã đá tổng cộng 6 trận, trong đó có 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Quả thực đây là những con số khá xa lạ đối với một “Chiến binh” được coi là bất khả chiến bại như Barca. Tuy chỉ là những trận giao hữu nhưng những trận thua ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý chung của tất cả các cầu thủ trước khi bước vào 2 lượt trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha cùng Real và xa hơn nữa là La Liga.

Rạng sáng 10/8, Barca còn bị Espanyol đả bại với thỉ số 3-0 trong trận chung kết Cúp Catalan. Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại này của Barca nhưng điều dễ nhận thấy nhất đó là sức ì trong những đôi chân của các học trò Guardiola. "Bộ máy" Barca vẫn đang "nguội ngắt" và 3 ngày liệu có đủ để Pep làm cho nó nóng lên và chạy với công xuất cực đại.

Messi và các đồng đội đang không có được phong độ cao nhất.

Lo công

Với sự trở lại của Messi và sự góp mặt của tân binh Sanchez, Pep đã có trong tay đầy đủ những cái tên xuất sắc cho hàng công. Về mặt lý thuyết, sự có mặt của Sanchez sẽ tăng cường thêm sức mạng cho hàng công vốn đã “khủng” của Barca nhưng trên thực tế liệu Sanchez có thể hòa nhập ngay cùng những đồng đội mới, nhất là trong một môi trường bóng đá đỉnh cao như ở Barca.

Messi cũng là một vấn đề, nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại có lý. Messi đã trải qua một mùa bóng dài cùng Barca, sau đó lại lao ngay vào thi đấu Copa America 2011 và liệu gần 1 tháng nghỉ sau Copa America 2011 Messi liệu đã nạp được đủ “pin” để “chạy” tiếp.

Hàng công của Barca cũng không có phong độ tốt trong những trận đấu giao hữu gần đây. Nếu tính cả trận đấu vào rạng sáng 10/8 với Espanyol thì các học trò của Pep chỉ ghi được có 7 bàn thắng/7 trận, trung bình 1 bàn/ 1 trận, một hiệu xuất quá thấp.

Thêm vào đó, hôm kia, tiền vệ Xavi đã bị chấn thương trong muột buổi tập và gần như sẽ không có mặt tại Bernabeu trong trận siêu cúp lượt đi. Với sự vắng mặt của Xavi những đường lên bóng của Blaugrana sẽ ít nhiều thiếu đi tính đa dạng và đột biến. Nhiều khả năng tài năng trẻ Thiago Ancantara sẽ được Pep bố trí đá chính nhưng Thiago còn quá non kinh nghiệm trong những trận chiến đỉnh cao và sẽ rất dễ bị ngợp trước không khí của Siêu kinh điển.

Lo thủ

So với hàng công, hàng thủ của Barca đáng lo hơn nhiều. Mới đây, Milito đã chia tay sân Nou Camp đê trở về quê nhà thi đấu cho Independiente, đội trưởng Puyol thì vẫn chưa trở lại, Fontas chưa đủ tin tưởng vì vậy trong tay Pep chỉ còn mình Pique là đáng tin cậy cho vị trí trung vệ.

Puyol (phải) sẽ không có mặt trong trận tranh siêu cúp lượt đi.

Thêm vào đó, Alves vẫn đang được nghỉ phép nên hành lang cánh phải cũng không có người đảm nhiệm.

Với tình hình nhân sự như vậy nhiều khả năng Pep sẽ kéo Abidal vào đá trung vệ, Maxell đá cánh trái và Mascherano đá hậu vệ phải, vị trí mà anh từng đảm nhiệm ở Liverpool. Nhìn qua thì có vẻ cách bố trí này là khá hợp lý nhưng có ai dám chắc rằng bộ tứ vệ “chắp vá” này có thể ngăn cản lối chơi tấn công như vũ bão của Real?

Lo Real

Nếu để lựa chọn ra đội bóng  nào có màn chạy đà hoàn hảo nhất trước mùa giải mới thì cái tên Real có lẽ là xứng đáng nhất. Những trận thắng liên tiếp, sự hòa nhập của các tân binh với một lối chơi như thêu hoa dệt gấm, Real đã gửi tới Nou Camp lời thách thức đầy kiêu hãnh.

Năm nay đã là năm thứ 2 Mourinho dẫn dắt Kền kền trắng, Real vẫn đang đi đúng hướng trên con đường Mourinho đã vạch sẵn. Tuy nhiên việc giành chiến thắng trước nhà ĐKVĐ châu Âu là một việc không hề dễ dàng nếu không muốn nói là rất khó. Và thời điểm này đối đầu với Barca sẽ là thích hợp nhất để Mourinho và các học trò biết mình đang ở đâu và cần làm những gì.

H&M
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới