PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Barcelona – Fabregas: Duyên phận hẩm hiu

Thứ ba, 29/03/2011 10:31

Việc tiền vệ người Tây Ban Nha đi hay ở lại Arsenal tốn không ít giấy mực của báo chí, thế nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác về chuyện này…

Những thông tin về nhạc trưởng Arsenal đã làm nóng thị trường chuyển nhượng kể từ mùa hè năm ngoái. Sau thành công của Barca ở những mùa giải gần đây, Fabregas muốn trở về mái nhà xưa để cùng những người anh em trưởng thành từ lò đào tạo La Masia chinh phục các giải đấu. Tuy nhiên trong bối cảnh lực lượng mỏng, HLV Wenger quyết tâm giữ chân tiền vệ người Tây Ban Nha bằng cách hét giá thật cao khiến Barca phải nản lòng. Như đã biết, kế sách của Giáo sư giúp đội bóng thành London tiếp tục có được sự phục vụ Fabregas. Dù tiền vệ người Tây Ban Nha không có thể lực tốt nhất do dính chấn thương, nhưng với việc ghi 9 bàn thắng và tạo 13 cơ hội ăn bàn cho đồng đội trong 31 trận ra sân, tiền vệ người Tây Ban Nha góp công không nhỏ vào lối chơi của Arsenal ở mùa giải năm nay.  

HLV Wenger có muốn bán Fabregas?

Trên thực tế trong những trận F4 vắng mặt, Arsenal đã tìm được cầu thủ có thể thay thế vai trò của Fabregas ở khu trung tuyến, nên có vẻ như HLV Wenger có ý định bán tiền vệ 23 tuổi này khi có thông tin sẽ để F4 ra đi nếu nhận đủ 50 triệu bảng (khoảng 80 triệu đô la). Rõ ràng, phản ứng của Giáo sư trước lời dạm hỏi mua Fabregas từ các đối tác theo hai hướng: vừa giữ chân cậu học trò nhưng phòng trường hợp F4 nhất quyết ra đi, Arsenal cũng thu về khoản tiền đủ để tìm những nhân tố khác bổ sung. Còn nhớ, HLV Wenger từng tuyên bố chỉ bán tiền vệ người Tây Ban Nha với giá 100 triệu bảng. Nhưng giờ đây, Jack Wilshere thi đấu ngày càng chững chạc, thì trong suy nghĩ của chiến lược gia người Pháp, tương lai của Arsenal sẽ phụ thuộc vào tài năng trẻ người Anh. Theo đó, nếu HLV Wenger đồng ý để Fabregas ra đi cũng là chuyện không khó hiểu. Giáo sư muốn thu lại khoản tiền lớn từ thương vụ trên để đưa về sân Emirates những tài năng trẻ khác. Sau khi xuất hiện thông tin Real cũng đã nhảy vào cuộc muốn sở hữu Fabregas trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, thì hiện tại chỉ còn Barca đặt vấn đề với đội bóng thành London. Thế nhưng, cái giá Arsenal đưa ra vẫn khá cao (50 triệu bảng). Trước lời thách giá từ phía đối tác, Blaugrana khẳng định sẽ không chi ra số tiền lớn như vậy. Mới đây, chủ tịch của đội bóng xứ Catalan, Sandro Rosell cho biết: “Barca sẽ rút khỏi thương vụ trên nếu phía Arsenal vẫn giữ mức giá như vậy”. Được biết, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ chịu xuất két với khoản tiền lớn nhất là 40 triệu bảng.

Fabregas hi vọng sẽ được trở về Barca

Rõ ràng, bế tắc lớn nhất trong thương vụ Fabregas là việc không thống nhất được về giá cả. Về phía Barca, chủ tịch Rosell đã thông báo số tiền Barca chi tiêu trong việc chiêu mộ cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè tới là có giới hạn, bởi Blaugrana đang phải chi trả cho khoản thua lỗ dưới thời Laporta. Theo đó, ước mơ muốn được xem Fabregas chơi bóng ở Nou Camp của các cule khó trở thành hiện thực. Nhưng theo dự đoán của các chuyên gia, có thể Barca đưa ra động thái như vậy để đối tác phải giảm giá. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ lúc này cho đến khi thị trường mùa hè chính thức mở cửa còn rất dài, nên chắc chắn thương vụ này sẽ còn tiếp tục có những diễn biến bất ngờ. Hiện tại, Fabregas vẫn đang tập trung cùng đồng đội giành chiến thắng 10 trận (gồm cả trận đá bù) ở ngoại hạng Anh nhằm mục đích chiếm ngôi đầu bảng của MU trước khi mùa giải khép lại. Lần gần đây nhất Arsenal lên ngôi ở Premier League cách đây cũng đã 7 năm, nên tiền vệ người Tây Ban Nha đang đặt quyết tâm rất lớn để giúp Pháo thủ giải cơn khát danh hiệu. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang lâm vào khủng hoảng sau khi thất bại ở 3 giải đấu Carling Cup , FA Cup, và Champions League. Nhưng nếu Pháo thủ bất ngờ giành chức vô địch ngoại hạng Anh, nhiều khả năng Barca sẽ khó chiêu mộ được Fabregas.

Tinthethao