PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bari chính thức xuống hạng: Tạm biệt "trống choai"!

Chủ nhật, 24/04/2011 20:52

Cú sút penalty của Nicola Pozzi đã dập tắt những hy vọng cuối cùng của Bari trong cuộc chiến trụ hạng.

Những hy vọng cuối cùng của Bari trong cuộc chiến trụ hạng được đặt hết vào trận “chung kết ngược” với Sampdoria, trên sân nhà San Nicola. Một kết quả hòa cũng không đủ, và chiến thắng là điều bắt buộc đối với đội bóng thành phố biển miền Nam. Thế nhưng, đội quân của HLV Bortolo Mutti đã không nắm bắt được tia hy vọng cuối cùng ấy.
Cascadeur” Mutti không cứu nổi Bari- ẢNh Getty
Trong đêm trước lễ Phục sinh, sân San Nicola trải qua cơn ác mộng, khi Nicola Pozzi ghi bàn thắng duy nhất cho Samp trên chấm 11 mét. Sau 34 vòng đấu, với chỉ 21 điểm, Bari trở thành đội đầu tiên phải xuống chơi ở Serie B mùa tới. Điều này biến Bari trở thành đội bóng có thành tích tệ nhất ở Serie A trong nhiều năm qua. Mùa 2009-10, Livorno là đội đầu tiên xuống hạng sau vòng 35, với số điểm 26. Trong hai mùa giải 2008-09 và 2007-08, mãi đến tận vòng đấu áp chót mới có thể xác định được cái tên đầu tiên bị gạt xuống Serie B (Lecce và Livorno, với cùng 30 điểm). Xa hơn nữa, mùa 2006-07, Ascoli cũng giành 21 điểm sau 34 vòng đấu như Bari hiện tại. Tuy vậy, Ascoli chỉ xuống hạng sau vòng 35. Thành tích của Bari lúc này chỉ khá hơn Treviso mùa giải 2005- 06. Khi ấy, đội bóng vùng Veneto chỉ giành được 16 điểm sau 33 vòng đấu, và trở thành hành khách đầu tiên trên chuyến tàu đến ga Serie B. Kết thúc mùa 2005-06, tổng số điểm của Treviso cũng chỉ là 21. Và có lẽ, khi mùa giải này khép lại, Bari sẽ trở thành đội có thành tích kém nhất kể từ sau Treviso. Thực tế, bi kịch của Bari là điều mà nhiều người đã dự đoán trước. Nói chính xác hơn, nó là cái giá mà Bari phải trả sau mùa giải đầu tiên mơ mộng ở Serie A. Việc đứng thứ 10 chung cuộc mùa 2009-10, với số điểm kỷ lục trong lịch sử CLB (50), khiến Bari đánh mất sự tập trung. Đội bóng thành phố biển cũng không hề có sự tăng cường nào, trong khi những nhân tố quan trọng nhất lần lượt ra đi (Bonucci, Ranocchia, Pisano, Meggiorini). Hồi tháng 1 vừa qua, những người được mang về San Nicola chủ yếu là “hàng thải”. Hậu quả là Bari đánh mất mình so với mùa trước (kém cùng kỳ mùa trước 22 điểm), trở thành đội bóng với tinh thần kiệt quệ và lối chơi vô hồn. Từ Ventura đến Mutti đều bất lực khi cố gắng tạo cho Bari một sắc thái riêng. Không những thế, yếu tố sân nhà từng mang đến thành công cho Bari đã không còn đứng về phía họ. Cụ thể, trong 19 trận sân nhà mùa trước, Bari thắng 11 và chỉ thua 4, hiệu số 30-15, sở hữu hàng thủ tốt thứ ba trên sân nhà, chỉ sau Sampdoria (10) và Palermo (14). Hiện tại, sau 17 trận đã đấu trên sân nhà, “những chú trống choai” (Galletti) chỉ có được hai chiến thắng và thua đến 9. Trong đó, từ 18/10/2010 đến nay, Bari trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không thắng ở San Nicola. Từ một đội bóng với nhiều tham vọng, Bari đã tự đẩy mình vào thế khó. Với việc phải xuống hạng, cuộc khủng hoảng là điều khó tránh khỏi, và Bari thậm chí còn có thể rơi vào cảnh tan rã, khi ông chủ Vincenzo Matarrese “bỏ của chạy lấy người”.
TTVH Online