PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bay lên, giấc mơ Friuli

Thứ ba, 17/05/2011 10:56

Cú đánh đầu cực mạnh của Isla và pha sút xa tuyệt vời của Gyan giúp Udinese hát khúc khải hoàn ở Bentegodi và tiến thật gần tới Champions League…

Thực ra, câu chuyện cổ tích của thầy trò HLV Guidolin vẫn còn 1 chương cuối sẽ phải viết đè lên nhà tân vô địch Milan ở vòng chót. Cuối tuần này, hơn 41.000 chỗ trên sân Friuli sẽ được phủ kín để đón chờ sự kiện đặc biệt, chỉ cần 1 điểm nữa là Udinese chính thức trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 6 năm chờ đợi. Thật trùng hợp khi 6 năm trước, Udinese và Milan cũng hòa nhau 1-1 ở vòng cuối tại Friuli, với kết quả cuối cùng là đội bóng của HLV Spalletti giành vé đi Champions League khi ở trận cùng giờ, Sampdoria không thể vượt qua Bologna.

 

Udinese đang tiến sát vé Champions League

 

Trong vụ Calciopoli, những cuộc điện thoại mờ ám giữa quan chức 2 CLB trước trận hòa 1-1 kể trên từng được điều tra một cách mạnh mẽ, theo hướng 2 đội đã “bắt tay” nhau. Bây giờ, giả thiết trên được đặt ra một lần nữa khi Milan không còn bất cứ mục tiêu gì sau Scudetto thứ 18. Ngược lại, Udinese lại có lợi thế sân bãi và quyết tâm ngất trời. Do thành tích đối đầu trội hơn Lazio, nên chỉ trừ khi Udinese thua còn Lazio vượt qua Lecce trên sân khách, vé cuối đi Champions League mới được “sang tên” cho đội bóng thủ đô. Quá khó cho một cuộc lật đổ kỳ diệu!

Sự kỳ diệu của Udinese càng được tô điểm nếu biết rằng họ khởi đầu mùa giải với 4 thất bại liên tiếp, đứng trong khu vực rớt hạng và HLV Guidolin từng đối diện nguy cơ bị sa thải. Nhưng từng bước, Udinese dần đạt được phong độ đỉnh cao. Kể từ thất bại 2-3 trước Lazio ở vòng 17, Udinese lột xác mạnh mẽ. Năm 2011 mở ra bằng thắng lợi 2-0 trước chính Chievo, tiếp theo là trận hòa điên rồ 4-4 với Milan ngay tại San Siro. Không ai dám coi thường Udinese nữa, khi đội quân của HLV Guidolin biến mỗi trận đấu thành một dịp phô diễn sức mạnh tuyệt đỉnh của hàng công, với sự tỏa sáng của bộ đôi A.Sanchez - Di Natale.

Chưa rõ liệu Udinese có thể vượt qua vòng loại Champions League hay không, trong bối cảnh họ khó lòng giữ chân các trụ cột trước sự nhòm ngó của nhiều đại gia. A.Sanchez, Inler, Armero, Gyan, Domizzi và thậm chí cả thủ môn Handanovic từ lâu đều nằm trong tầm ngắm của những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Sẽ khó khăn thế nào nếu Udinese phải đối diện thử thách sắp tới nếu thiếu những trụ cột trên.

Vòng đấu vừa qua, Serie A phải chính thức chia tay Sampdoria, đúng 1 năm sau khi đội bóng vùng Liguria lập kỳ tích lọt vào Top 4. Ngoài ra trong vài năm gần đây, Chievo (2006/07) và Empoli (2007/08) đều rớt hạng đúng 1 năm sau khi giành vị trí cao. Nhưng bây giờ, không ai ở thành Udine muốn nhắc đến những bài học đó, khi cuộc vui của họ mới chỉ bắt đầu. Cuối tuần này, giấc mơ của thầy trò HLV Guidolin sẽ bay lên ở sân bóng cũ kỹ Friuli…

Thống kê 3 Di Vaio (Bologna) vừa đá hỏng quả phạt đền thứ 3 ở mùa này, cân bằng “thành tích” của Di Michele (Lecce). 20 Vượt qua Chievo, Udinese có trận thắng thứ 20 ở mùa này, phá kỷ lục cũ được lập mùa 1997/98 (19 trận thắng). 21 Cesena có 21 điểm/11 trận gần nhất, thành tích giúp họ trụ hạng. 46 Số điểm kỷ lục của Catania trong mùa giải có 20 đội ở Serie A, phá kỷ lục vừa lập mùa trước (45). 50 Fabrizio Miccoli vừa có bàn thắng thứ 50 ở Serie A trong màu áo Palermo.

Chân sút hàng đấu 28 bàn: Di Natale (Udinese) 26 bàn: Cavani (Napoli) 21 bàn: Eto’o (Inter) 19 bàn: Di Vaio (Bologna), Matri (Juventus)

BongdaPlus