PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bóng đá TP.HCM: Sài thành chia nửa buồn vui

Thứ sáu, 03/06/2011 09:41

Không kể N.SG ở sân chơi cao nhất, 2 CLB đại diện ở giải hạng Nhất đang khiến bóng đá Sài thành phải chia làm 2 cung bậc cảm xúc buồn vui.

* SG.XT – Tương lai có rạng? Là một tập hợp đầy rẫy ngôi sao nên không cần bàn cãi về đẳng cấp của các cầu thủ SG.XT. Dám chắc rằng, chỉ cần vứt cho họ quả bóng, dàn sao đó biết phải làm gì để cho mọi đối thủ nếm mùi, chứ đừng nói gì đến trình độ các đội hạng Nhất có thể so kè với họ. Nói thế không phải để phủ định mọi công lao mà HLV Lư Đình Tuấn đã đóng góp cho đội bóng này ngay thuở ban đầu, nhưng rõ ràng, các cầu thủ SG.XT đủ khát khao và tự trọng để chiến đấu cho mục tiêu V-League. Đến thời điểm hiện tại, chuyện thăng hạng chỉ còn là vấn đề thời gian với họ. Nếu SG.XT lên chơi chuyên nghiệp mùa sau thì nhiều khả năng, vào mỗi chiều cuối tuần ở Thống Nhất, CĐV Sài thành lại có thêm lựa chọn để thưởng thức những trận đấu đỉnh cao ở V-League. Theo lẽ đó, đáng ra họ phải vui, nhưng nào có mấy CĐV Sài thành tỏ ý hứng thú. Họ còn đang hồ nghi về việc có hay không sự tồn tại lâu dài của đội bóng này ở đây. Nhập hộ khẩu Sài Gòn gần năm nay nhưng SG.XT chỉ có một đội bóng đơn thuần, không có bất cứ lò đào tạo trẻ nào, gốc rễ vì thế không nốt. Thế nên, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về thời gian tồn tại của đội bóng này. Nếu chẳng may trong một ngày đẹp trời, bầu Thụy chẳng còn hứng thú với bóng đá nữa, đội bóng sẽ về đâu? * CLB TP.HCM - Vì đâu nên nỗi? Sau những lần “chết hụt”, giờ “tử thần” đang réo tên CLB TP.HCM. Với thứ hạng 12/14 vì chỉ có 16 điểm sau 16 trận đã đấu, CLB TP.HCM giờ lộ rõ bộ mặt yếu ớt. Sau những khó khăn về tài chính, lục đục nội bộ rồi cả chuyện lùm xùm về CĐV, tình hình đội bóng đã rối như canh hẹ. Giờ những yếu kém về chuyên môn tiếp tục là đề tài để dư luận đàm tiếu.

CLB TP.HCM (trái) đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Quang Nhựt

TP.HCM giờ chưa đá đã mang tư tưởng sợ sệt. Đã có đến …n lần TP.HCM để đối thủ hớt mất 3 điểm quý giá, dù rằng không ít thời điểm họ làm chủ cuộc chơi. Chiến thuật mà HLV Simunic áp dụng cho đội bóng khiến không ít cầu thủ phật ý. Điển hình là trận thua 1-3 mới đây trước XSKT.Cần Thơ, dù có ưu thế dẫn bàn được thiết lập ngay phút thứ 6, nhưng thay vì mạnh dạn duy trì lối chơi, bỗng dưng tất cả đồng loạt lùi sâu đội hình về phòng ngự để bảo toàn thành quả mong manh kia. Đó là cơ hội không thể tốt hơn cho đội bóng miền Tây ào lên áp đặt thế trận, và kết quả thua là tất yếu. Tan trận, ông thầy người Croatia luôn có nhiều lý do để bào chữa như thiếu vắng vài trụ cột vì chấn thương hay thẻ phạt, rằng cầu thủ của ông chỉ duy trì thể lực được 60, 70 phút, nên xuống sức để rồi bị thua ngược. Nhưng khi hỏi ngược lại cầu thủ thì mới vỡ lẽ: “Ông ấy (HLV) không chỉ đạo thì ai dám đá thế”. Tan trận đấu giữa TP.HCM và Cần Thơ hôm rồi, rất đông CĐV đã tụ tập trước cổng sân Thống Nhất để bày tỏ sự thất vọng với những gì mà thầy trò ông Simunic thể hiện. Đội bóng quy tụ được lượng CĐV nhiều nhất nhờ truyền thống hào hùng trong quá khứ thì nay chỉ làm họ rầu lòng và tồn tại vật vờ chẳng biết ngày sau về đâu. Nó trái ngược với SG.XT có hay thật, nhưng cũng không nhiều người quan tâm. 2 đội bóng Sài thành, mang 2 nỗi niềm trái ngược nhau nhưng cách tồn tại của họ nơi đây thì đâu đó cũng có nét tương đồng, bởi thế CĐV Sài thành cũng không biết nên buồn hay vui với bóng đá xứ mình. Thôi thì đành cám cảnh, lâu dần cũng thành quen…

TTVH Online