PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bóng đá Việt Nam và những tài năng không chịu lớn

Thứ ba, 28/06/2011 21:31

Quá trình phát triển của làng bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều cầu thủ tuổi nghề sớm nở rộ hơn tuổi đời để rồi nhanh chóng trở thành ngôi sao nhưng cũng luôn có những cầu thủ mãi chỉ ở dạng tiềm năng.

Phan Như Thuật (CLB SLNA, vị trí: tiền vệ trung tâm) Được giới chuyên môn đánh giá là tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam, là sự thay thế xứng đáng cho đàn anh Phan Thanh Tuấn ở đội một SLNA, niềm hi vọng lấp đi chỗ trống mà Hồng Sơn để lại ở đội tuyển quốc gia nhưng anh không thể đáp ứng được kỳ vọng của tất cả.

Niềm hi vọng lấp đi chỗ trống của danh thủ Hồng Sơn đã không thành. Ảnh: Internet

Như Thuật nổi lên như một cầu thủ kiến thiết tài năng của làng bóng đá Việt Nam khi anh cùng các đồng đội chơi thành công tại vòng chung kết U16 châu Á tại Đà Nẵng năm 2000 và giành vị trí thứ tư chung cuộc. Ở giải đấu đó Văn Quyến là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng không ai có thể quên Như Thuật. Với lối chơi đầy sáng tạo thiên nhiều về kỹ thuật nhưng quá hiền lành cũng như ngại va chạm đã khiến cầu thủ sinh năm 1984 này trở nên vô hại mỗi khi phải đối đầu với những tiền vệ có thể lực tốt và chơi rát. Mùa giải năm nay mặc dù SLNA thi đấu thăng hoa tại V-League nhưng Như Thuật không có đóng góp gì đáng kể cho đội bóng chủ sân Vinh khi mất vị trí chính thức vào tay những tiền vệ trẻ trung giàu sức chiến đấu như Văn Bình hay Hoàng Thịnh. Trần Duy Quang (CLB Sài Gòn Xuân Thành, vị trí: tiền vệ trung tâm) Sinh ra và lớn lên rồi trở thành trụ cột của Đồng Tháp trước khi chuyển sang thi đấu cho HAGL, từng được triệu tập cho đội tuyển U23 Việt Nam đá giao hữu với Trung Quốc và là thành phần của đội tuyển Việt Nam dưới thời các HLV Tavares và Henrique Calisto nhưng mỗi khi lên tuyển Duy Quang thường trở nên lép vế so với các đồng đội và không có được vị trí chính thức dù nhiều năm liền là đội trưởng của HAGL. Đầu mùa giải năm nay Duy Quang đã chuyển sang thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành rồi được đội bóng này cho Khánh Hòa mượn ở giai đoạn hai của V-League. Nguyễn Ngọc Thanh (CLB SHB Đà Nẵng, vị trí: tiền đạo) Gia nhập XM Hải Phòng từ Ngân Hàng Đông Á năm 2006 và anh nhanh chóng khẳng định được tài năng. Là vua phá lưới nội năm 2008 với 12 bàn thắng giúp XM Hải Phòng đoạt HCĐ V-League tưởng chừng Ngọc Thanh sẽ có suất cứng trên tuyển để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 nhưng trong những ngày tập trung, Ngọc Thanh không để lại ấn tượng nhiều trong mắt ông thấy người Bồ và bị trả về CLB. Đầu mùa giải năm nay anh chuyển sang thi đấu cho SHB Đà Nẵng để rồi nhận tấm vé vớt trong danh sách tập trung của ĐTVN chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại WC 2014, nhưng liệu NgọcThanh sẻ chiếm được lòng tin của vị tân HLV trưởng đội tuyển quốc giai Falko Goetz hay không khi vẫn còn đó những Công Vinh, Việt Thắng hay Quang Hải? Hoàng Danh Ngọc (CLB V. Ninh Bình, vị trí: tiền vệ cánh) Sớm được coi là thần đồng của bóng đá thành Nam, được đôn lên đội một GM Mikado Nam Định từ mùa giải 2007-2008 khi mới 17 tuổi, cùng các đồng đội ở U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup năm 2008 tại Malaysia, Danh Ngọc nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông Calisto để chuẩn bị cho Sea Games 25 tại Lào và Asiad Quảng Châu 2010 nhưng đã bị loại vào giờ chót.

18 tháng bị cấm thi đấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Danh Ngọc. Ảnh: Internet

Mặc dù tài hoa trên sân bóng nhưng Danh Ngọc lại dính khá nhiều việc lùm xùm bên ngoài sân cỏ như lần anh chỉ ngón tay thối về các CĐV Thể Công, đặc biệt mới đây khi Nam Định xuống hạng, Danh Ngọc đã tự ý gia nhập đội bóng hàng xóm V. Ninh Bình và bị ban kỷ luật của VFF phạt bồi thường 2,4 tỷ đồng và cấm thi đấu 18 tháng đồng nghĩa với cơ hội tham dự Sea Games 26 đã không còn. Mai Xuân Hợp (CLB Lam Sơn Thanh Hóa, vị trí: trung vệ) Xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng đá, bố của Mai Xuân Hợp từng là cầu thủ nghiệp dư, Xuân Hợp nhanh chóng phát triển tài năng trong màu áo đội trẻ Thanh Hóa từ năm 2001-2005, trở thành trụ cột giúp Halida Thanh Hóa chơi ấn tượng ngay mùa giải đầu tiên có mặt tại V-League, và cũng như Danh Ngọc, Xuân Hợp từng vô địch Merdeka Cup cùng U22 Việt Nam năm 2008. Cùng năm đó, Xuân Hợp đầu quân cho Thể Công có thể coi đây là bước lùi trong sự nghiệp quần đùi áo số của cầu thủ này. Dù trong những tháng ngày khoác áo Thể Công bị chấn thương hành hạ không có được vị trí chính thức nhưng Xuân Hợp vẫn có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự Sea Games 25, chơi khá ấn tượng cùng Long Giang ở vị trí trung vệ để đưa U23 Việt Nam đến trận đấu cuối cùng nhưng bi kịch đã đến với anh cũng như U23 Việt Nam khi trong trận chung kết với Malaysia chính Xuân Hợp là người đốt lưới thủ môn Tấn Trường, đồng thời tước đi tấm huy chương Vàng mà chưa một lần bóng đá Việt Nam có được.

Tinthethao