PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bóng dáng đại gia

Thứ ba, 23/08/2011 21:46

Nhiều người nghi ngờ vào thành công ở sân Etihad trước khi mùa giải mới bắt đầu nhưng giờ đây chỉ sau hai vòng đấu tất cả sẽ phải nhìn Man City bằng một con mắt khác.

Từ khởi đầu ấn tượng.

Nếu như phải chọn ra đội bóng có khởi đấu ấn tượng nhất ở giải NHA trong hai vòng đấu vừa qua thì cái tên xứng đáng nhất không ai khác chính là Man City. Hai trận thắng liên tiếp, ghi 7 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn Man City xứng đáng có được vị trí số 1 trên BXH, thậm chí Man xanh còn có sự khởi đầu ấn tượng hơn cả các nhà ĐKVĐ Man Utd.

Trận đấu đầu tiên, Man City có thể được coi là gặp may khi chỉ phải tiếp tân binh Swansea trên sân nhà Etihad. Trận đó các học trò của Mancini đã nã vào lưới Swansea tới 4 bàn, tuy nhiên nếu ai theo dõi màn trình diễn của hai đội buổi tối ngày hôm đó thì không ai dám nói rằng Swansea yếu, thậm chí đôi lúc đội bóng có biệt danh Thiên nga còn lấn lướt cả vị chủ nhà giàu có Man City. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của các ngôi sao lớn, trong đó ấn tượng nhất là Aguero với cú đúp đã khiến Swansea tam phục khẩu phục trắng tay rời Etihad.

Man City toàn thắng hai trận đầu mùa. Ảnh Getty.

Ở vòng đấu thứ hai, Man City phải hành quân đến sân Reebok của Bolton, đội cũng giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước một tân binh khác là QPR, hơn nữa sân Reebok nổi tiếng là nơi đi dễ khó về với mọi đội bóng kể cả các đại gia như Liverpool hay Chelsea. Thêm vào đó Bolton luôn nổi tiếng là đội có lối chơi “chém đinh chặt sắt” nhất nhì giải NHA. Ấy vậy mà, Man City lại có một trận đấu rất tưng bừng trước đối thủ và ra về với 3 điểm trọn vẹn, 3 bàn thắng của Silva, Barry và Dzeko đã khiến Bolton choáng váng. Tuy hàng hậu vệ của The Citizen đã có những thoáng đánh mất sự tập trung của mình và phải trả giá bằng hai bàn thua thì vẫn không thể phủ nhận Mancini và các học trò đã có một trận đấu thành công.

Đến sự thay đổi về lối chơi.

Theo dõi Man City cả một quá trình mới thấy rằng The Citizen đã có một bước tiến lớn trong tư duy chơi bóng, tư duy tiếp cận trận đấu.

Nếu như mùa giải năm ngoái hay trước đó Man City thường bắt đầu một cách vồn vã như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ tuy nhiên cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng đó là lý do vì sao Man City có thể thắng Liverpool hay Chelsea nhưng lại để thua Wolverhamton hay Everton.

Nhưng qua hai trận đấu ở mùa giải năm nay, người ta dễ dàng nhận thấy có một Man City thật khác với chính những con người ấy (có sự bổ sung một vài tân binh) và vẫn với HLV ấy. Man City giờ đây đã nhập cuộc với tư cách “đại gia”, “đại gia” cũng phải thôi, gì thì gì mùa trước Man City cũng cán đích ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng và giành chiếc cúp FA từ tay Man Utd.

Giờ đây, trong mỗi trận đấu họ không vồn vã mà lại rất bình thản, bình thản đến đáng sợ. Tuy không nhập cuộc từng bừng nhưng Man City lại có thể gia tăng sức ép và kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào. Còn quá sớm để khẳng định một điều gì đó nhất là trong thế giới bóng đá bất ngờ luôn là vị khách thường xuyên nhưng ít nhất ta cũng thấy được rằng Man City đã mang dáng dấp của một "chân Đại gia" với những giá trị ngoài đồng tiền.

Và sự khôn ngoan trong chuyển nhượng.

Nếu như trong một hai mùa giải trước, Man City thường mua sắm một cách vô tội vạ, đội hình của Citizen đã phình to trông thấy nhưng rất ít trong số đó có thể mang lại sự tin tưởng và hòa nhập cùng lối chơi của đội.

Aguero (trái) làm tăng sức mạnh hàng công của Man City. Ảnh Getty.

Cho đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay Man City mới chỉ mang về một tân binh duy nhất là Sergio Aguero và gần như ngay lập tức tiền đạo này đã có những đóng góp cho đội chủ sân Etihad với hai bàn thắng sau hai trận đấu.

Nếu không có bất ngờ xảy ra trong 24h tới Man City sẽ đón thêm tân binh thứ hai là tiền vệ người Pháp Nasri. Đây hứa hẹn là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ đầy cơ bắp của Man City. Trong đội hình của Citizen hiện tại chỉ có mình Silva phù hợp với vai trò kiến tạo nhưng sở trường của tiền vệ người Tây Ban Nha lại là chơi chếch sang bên cách phải chứ không phải là ở trung tâm hàng tiền vệ. Có Nasri, Silva cũng sẽ được giải phóng nhiều hơn với vai trò giữ nhịp trận đấu ở giữa sân và tiền vệ này sẽ càng nguy hiểm hơn với những pha đi bóng khoét sâu vào hàng phòng ngự đối phương.

Còn quá sớm để nhận định rằng Man City sẽ là một ƯCV cho chức vô địch nhưng ít nhất với những gì đã thể hiện Man City xứng đáng được gọi bằng hai tiếng "Đại gia".

Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới