PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Borrussia Dortmund: Đừng “ngủ quên” trên chiến thắng

Thứ tư, 13/04/2011 16:51

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, người ta vẫn thường nói đến chức vô địch của Borussia Dortmund như một điều hiển nhiên của Bundesliga mùa này.

Và nếu với những phép tính “tương tự”, “nếu như” trong toán học, thì đội bóng vùng Ruhr đã đăng quang từ tháng 3 như nhiều chuyên gia nhận định. Nhưng bóng đá không đơn giản như những thuật toán mà người ta có thể dự đoán trước được kết quả.

Hãy bừng tỉnh, tự tin và bước tiếp, Dortmund! Ảnh: Getty.

Bước vào mùa giải 2010-2011, Borussia Dortmund trở thành biểu tượng chiến thắng của Giải Vô địch Quốc gia Đức như một đội bóng “độc cô cầu bại”. Với 43 điểm sau giai đoạn lượt đi, hàng công “khủng” với 39 bàn thắng/17 trận, bỏ xa đội đứng thứ 2 Mainz 05 tới 10 điểm, những chiến binh trẻ Die Schwarzgelben (Đen - Vàng) đang hừng hực khí thế tiến tới Chiếc đĩa bạc sau 9 năm chờ đợi. Cùng với hàng tấn công mơ ước của bóng đá châu Âu: Kevin Grosskreutz - Mario Goetze - Nuri Sahin và Lucas Barrios, HLV Juergen Klopp không chỉ bay cao với các danh hiệu cho riêng mình, mà ông còn đưa Đội bóng phía bắc sông Rhine trở lại với vị thế của nhà vua năm nào với lối chơi tấn công sắc sảo, đầy mạnh mẽ.Thậm chí, cho đến đầu tháng 3, Borussia Dortmund đã bước một bước dài tới chức vô địch khi hơn đội đứng thứ 2 là Leverkusen 12 điểm lúc Bundesliga chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Nghiễm tưởng các cổ động viên sẽ sớm có bữa tiệc ăn mừng cho đội bóng con cưng, nhưng phong độ sa sút bất ngờ gần đây của đội bóng chủ sân Signal Iduna Park đang làm dậy lên những lo lắng hơn bao giờ hết cho giấc mộng đế vương. Trong 4 vòng đấu gần đây, Dortmund chỉ thắng 1, trong khi hòa tới 2 và thua 1, và chỉ hơn “kẻ bám đuổi” còn 5 điểm mà thôi. Họ đang tự làm khó mình, đặc biệt là trận hòa với Hamburg cuối tuần qua trong thế đối thủ bị thiếu người, đang chứng tỏ sự hụt hơi của Dortmund trong giai đoạn quyết định. Hay phải chăng, tại vì những chiến thắng sớm, những vinh quang đến quá dễ dàng mà Đội bóng vùng Ruhr đang “ngủ quên” trên chiến thắng, “ngủ quên” trong giấc mơ của mình? Người hâm mộ Bóng đá Đức luôn kỳ vọng vào những cú sảy chân của Dortmund để Bundesliga bớt phần nhàm chán. Và đây là lúc mộ người sẽ đổ dồn sự chú ý vào những tình huống kịch tính trong những vòng đấu cuối cùng của một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, khi mà cơ hôi vô địch vẫn còn cho Bayer Leverkusen. Khoảng cách 5 điểm vẫn đủ an toàn để Dortmund vững bước tới danh hiệu vô địch lần thứ 7 trong lịch sử của mình. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng, tâm lý của những chiến binh trẻ đang bị lung lay. Và đây là lúc cần Juergen Klopp trổ tài, để đưa cỗ máy từng “bất khả chiến bại” trở lại với guồng quay đích thực của nó. Nếu không thực sự bừng tình sau những lần vấp ngã, không thực sự tỉnh táo trong những mét nước rút cuối cùng của chặng đường dài, Dortmund sẽ phải nếm trải một trái đắng thực sự. Và thực sự rất nghiệt ngã cho những Die Borussen, luôn tràn ngập sắc vàng rực cháy, chật cứng các khán đài sân Signal Iduna Park, những người luôn đứng khi xem các trận đấu và chờ mong tin chiến thắng từ đội bóng thân yêu của mình.

Tinthethao