PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bundesliga 2011-2012, còn 4 ngày, Leverkusen (Bài 1) : Giá trị cũ, giá trị mới

Thứ hai, 01/08/2011 14:52

Thất bại không thể chấp nhận ở Cúp QG vừa qua của Leverkusen trước Dynamo Dresden thể hiện sự bối rối lớn của họ sau khi những giá trị vừa mới được xác lập mùa giải năm ngoái đang rạn vỡ...

Còn những giá trị cũ kỹ thì quá lỗi thời, thể hiện qua hình ảnh bất lực của Michael Ballack, người đã chơi cực tồi sau khi vào sân phút 63, khi Leverkusen dẫn 3-0, và cúi đầu rời sân khi đội bóng thua ngược 3-4 trong hiệp phụ.

Mất Vidal, Renato Augusto sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Leverkusen mùa tới - Ảnh Getty

Giá trị mới mà Leverkusen xác lập được sau khi mùa bóng trước kết thúc là gì? Đó là một lối chơi nhanh, phóng khoáng, mang tư tưởng tấn công rõ nét, huy động cả các tiền vệ trung tâm và các hậu vệ cánh cho một đợt công kích, dựa trên nền tảng thể lực và khả năng di chuyển liên tục một cách cơ động của các cầu thủ đa năng (ở Leverkusen, mẫu cầu thủ này không hề thiếu). Tinh thần của lối chơi ấy là của HLV Jupp Heynckes, và biểu hiện của tinh thần ấy nằm trong Arturo Vidal, người đa năng nhất (anh có thể chơi từ hậu vệ đến tiền vệ công), và giàu tính chiến đấu nhất đội.

Nhưng những giá trị chỉ mới hình thành ấy chắc chắn sẽ sứt mẻ rất nhiều, sau khi Heynckes trở lại Bayern và Vidal trở thành người của Juventus. Tân HLV Robin Dutt tiếp quản đội bóng với một sự bỡ ngỡ nhất định, và dù ông được thừa hưởng một nền tảng nhân sự khá trẻ trung và giàu tính tấn công, thì cách mà đội bóng này đổ vỡ dễ dàng trước Dresden cho thấy rằng sự mong manh cố hữu của họ đã bị đào sâu thêm một nấc nữa, khi thiếu đi hai linh hồn là HLV Heynckes và tiền vệ Arturo Vidal.

Quyết định sử dụng Michael Ballack vào đầu hiệp 2 cho thấy rằng anh chắc chắn không thể làm Leverkusen quên đi được Arturo Vidal, dù rằng cách đây hơn 10 năm, thì sự ra đi của chính Ballack, khi ấy có tầm ảnh hưởng còn lớn hơn Vidal rất nhiều, đã đưa một giá trị mà Leverkusen vừa xác lập vào thời điểm ấy chìm vào bóng tối. Sau một mùa giải 2001-2002 đi đến trận chung kết ở cả ba mặt trận, Leverkusen bắt đầu trượt dài. Bây giờ, khi họ tìm lại được ngôi á quân, thì một lần nữa, những giá trị vừa được đặt nền móng sau mùa giải vừa qua lại bắt đầu rạn vỡ.

Bao giờ cho hết "Neverkusen"?

Bản hợp đồng có giá trị nhất trong mùa Hè vừa qua mà đội bóng đem về là tiền đạo Andre Schurrel (Mainz) có giá chuyển nhượng 8 triệu euro, và tổng chi phí để bù đắp cho lỗ hổng sau sự ra đi của Vidal lẫn HLV Heynckes chỉ là hơn 11 triệu euro. Tất nhiên là HLV Dutt có phương pháp của riêng ông, nhưng việc thay đổi tinh thần và ý chí đã mang lại thành công luôn là điều khiến Leverkusen lao đao và không thể vượt ra khỏi cái mác của một hiện tượng, điều khiến dư luận đặt biệt danh cho họ là "Neverkusen" trong một thập kỷ qua.

Sự run rẩy của Leverkusen khi đứng trước cơ hội đăng quang mùa giải trước gợi nhớ đến bi kịch của họ 10 năm trước, khi Ballack là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng. Anh và Leverkusen không có thời gian để tiếp tục phát triển thêm nền móng đã có sau mùa giải kỳ diệu 2001-2002. Bây giờ, cũng như Ballack, Vidal và cả ông Heynckes đã không đủ thời gian để bồi đắp cho những giá trị mới thiết lập được sau mùa bóng vừa qua. Leverkusen luôn là một môi trường tốt để gieo vào đó một thứ bóng đá có bản sắc riêng, nhưng đó không phải một môi trường phù hợp để thành công, với tư thế luôn luôn sẵn sàng bán đi những người hay nhất, thậm chí là những người đóng vai trò dàn giáo cho một công trình mới được xây ở đội bóng.

Sự tồn tại của Ballack và Sami Hyypia, những công thần 10 năm về trước, lúc này, không khác là mấy so với những gì được bày trong bảo tàng để là minh chứng cho một thời kỳ vàng son. Nhưng nếu Ballack là thành viên của Leverkusen một cách liên tục từ đó đến nay (chứ không phải vòng vèo qua Bayern, Chelsea rồi khi đã "già" thì lại về Leverkusen), thì rất có thể tương lai của đội bóng đã ở một vị trí rất khác.

Và đối với một CLB không bao giờ đủ thời gian để xác lập một giá trị ổn định như Leverkusen, thì việc dự đoán họ nằm ngoài tốp 4 mùa giải mới vẫn còn là nương tay, bởi sau mùa giải là á quân ở 3 đấu trường 10 năm về trước, thì ngay mùa sau, họ đã đối diện với nguy cơ xuống hạng, và kết thúc mùa bóng với vị trí thứ... 15!

Dự đoán vị trí cuối mùa: Thứ 7

Vị trí mùa trước: Á quân (68 điểm)

Ai đến?

Karim Arabi (Brunswick, miễn phí), Oemer Toprak (Freiburg, 3 triệu), Andre Schurrel (Mainz, 8 triệu), David Yelldell (Duisburg, 260 nghìn)

Ai đi?

HLV Jupp Heynckes (Bayern), Kevin Kampl (Osnabruck, miễn phí), Sukuta-Pasu (Kaiserslautern, 280 nghìn), Domagoj Vida (Dinamo Zagreb, 1.3 triệu, Kaplan (Besiktas, 650 nghìn), Pamic (Duisburg, miễn phí), Arturo Vidal (Juventus, 10,5 triệu), Marcel Risse (Mainz, 800 nghìn)

Ngôi sao đáng chú ý: Tiền vệ công Renato Augusto

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới