PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bundesliga: Nguy hiểm vẫn rình rập “Bầy sói”

Thứ hai, 18/04/2011 10:31

Khi ở nhóm đầu bảng gần như chỉ còn lại 2 cuộc đua, tranh vé dự Champions League thì sự chú ý được tập trung vào khu vực cuối bảng, nơi cuộc đua giành quyền trụ hạng chưa có dấu hiệu ngã ngũ.

Vẫn chôn chân ở cuối bảng từ ngày 20/11/2010 nhưng hiện nay Gladbach cũng chỉ cách suất đá play-off vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, bị St. Pauli cầm chân ngay trên sân nhà trong trận “chung kết ngược”, Wolfsburg vẫn chưa thể thoát khỏi nguy cơ xuống hạng.

Wolfsburg (trái) bị St. Pauli cầm chân ngay trên sân nhà

Gladbach yếu thế Hy vọng trụ lại Bundesliga của Gladbach được nhen nhóm ở vòng 29 khi họ bất ngờ đá bại Cologne với tỷ số 5-1. Trận thắng ấy vừa mang lại cho thầy trò HLV Lucien Favre 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ phía trên vừa là liều doping tinh thần cực mạnh được tiêm vào thời điểm mà đội bóng giàu truyền thống này đang gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, khi phải đến làm khách của Mainz trong trận đấu sớm nhất vòng 30, Gladbach lại không thể giành được kết quả khả quan. Thất bại 0-1 trên sân của đối thủ đang nỗ lực bảo vệ tấm vé dự Europa League trước sự đe dọa của Nuremberg khiến Gladbach phải đối mặt với thử thách nặng nề hơn trong 4 vòng đấu còn lại của mùa giải. HLV Favre nói rằng ông và các học trò sẽ nỗ lực để giành 3 chiến thắng trong chặng đường ngắn ngủi ở phía trước. Gladbach, từng 5 lần vô địch Đức, đoạt 2 Cúp UEFA và lọt vào cả trận chung kết Cúp C1, đang phải đối mặt với lịch thi đấu “nghẹt thở” ở 4 vòng cuối. Họ sẽ đón tiếp Dortmund, làm khách của Hannover, đón tiếp Freiburg và đá trận cuối mùa trên sân của Hamburg. Các đối thủ của Gladbach đều mạnh hơn họ và một số vẫn còn mục tiêu để phấn đấu: Dortmund hướng đến chức vô địch, Hannover theo đuổi tấm vé dự Champions League. Việc giành chiến thắng ở 3 trên tổng số 4 trận, như lời của ông Favre, gần như là điều không thể. Nhìn nhận một cách khách quan, số phận của Gladbach trong cuộc đua giành quyền trụ hạng đã an bài. Wolfsburg vẫn lo Vì phong độ quá tệ hại, lâm nguy trong cuộc đua giành quyền trụ hạng, Wolfsburg đã phải sa thải HLV Steve McClaren hồi giữa tháng Ba và mời nhà cầm quân Felix Magath trở lại Volkswagen Arena. Việc ông Magath tái xuất ở đội bóng cũ chỉ một ngày sau khi bị Schalke sa thải đã mang lại ít nhiều hy vọng cho “Bầy sói”. HLV từng mang về cho Wolfsburg chiếc Đĩa bạc đầu tiên trong lịch sử CLB đã tạo ra sự thay đổi về mặt tinh thần cho các cầu thủ, nhưng điều quan trọng hơn thì ông vẫn chưa thành công. Trải qua 4 trận, Wolfsburg của ông Magath vẫn chưa kiếm được một trận thắng nào. Sau khi hòa Stuttgart và Frankfurt, Wolfsburg đã bị Schalke đá bại trong chuyến trở lại Veltins Arena của HLV Magath. Đón tiếp St. Pauli trong trận đấu mang tính chất “chung kết ngược” của mùa giải, một chiến thắng trước đội bóng tân binh đang gặp khủng hoảng này sẽ giúp Wolfsburg củng cố vững chắc hơn vị trí đá play-off đồng thời nuôi hy vọng bám đuổi và vượt qua Frankfurt cũng như Stuttgart. Tuy nhiên, dù đã mở được tỷ số trước nhưng cuối cùng Wolfsburg vẫn đành chấp nhận chia điểm với St. Pauli (2-2). Thậm chí, phải đến những phút cuối, Jan Polak mới quân bình tỷ số cho đội chủ nhà. So với Gladbach và St. Pauli, lịch thi đấu của Wolfsburg dễ thở hơn trong chặng đường còn lại: Đón tiếp Cologne, làm khách của Bremen, đón tiếp Kaiserslautern và làm khách tại Hoffenheim. Kể từ mùa giải 2008-2009, Bundesliga chỉ còn lại 2,5 suất xuống hạng thay vì 3 suất như trước đó. Đội xếp thứ ba từ dưới lên ở Bundesliga sẽ đá play-off với đội xếp thứ ba từ trên xuống tại Giải hạng Nhì. Hertha Berlin gần như đã chắn chắn quay trở lại Bundesliga và đi cùng đội bóng thủ đô là Augsburg. Bochum đang có lợi thế trong cuộc đua giành suất đá play-off với Greuther Fuerth.

Báo Thể thao TP.HCM