PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cantona: "Song phi vào khán giả... thật tuyệt"

Thứ bảy, 05/03/2011 09:00

Không ai có thể ngờ, câu nói đó lại thoát ra từ miệng của Eric Cantona, người được các CĐV tụng xưng là là Vua thời còn khoác áo M.U.

Cantona giao lưu với người hâm mộ Singapore

Trong buổi giao lưu với học sinh trường tiểu học Singapore và CLB fan hâm mộ đội Young Lion, huyền thoại Eric Cantona đã rất hồ hởi kể về cú kung-fu của mình hơn 15 năm về trước (1995). Ấy là khi Eric sau khi bị đuổi khỏi sân đã tung người qua biển quảng cáo, găm chân vào giữa ngực một CĐV Crystal Palace, vốn gào thét chửi bới anh từ đầu trận. Cantona sau đó bị treo giò 8 tháng. Trước các em nhỏ đang há mồm nghe như muốn nuốt từng lời, Cantona nói: "Tôi tung người đạp vào một CĐV cũng đồng nghĩa với việc làm các CĐV khác cảm thấy hạnh phúc", King Eric nhấn mạnh: "Bạn biết không, có rất nhiều người hâm mộ tôi, và cú kung-fu đó khiến họ hả hê. Tôi có một cảm giác thật tuyệt vời khi làm điều đó và chắc chắn nó làm những người hâm mộ tôi thấy được sự phóng khoáng, tự do như trong mơ vậy". Sau bao năm, kể cả khi đã rời sân cỏ. Nhưng Cantona vẫn có cách tạo dấu ấn cho riêng mình, dẫu nó vẫn mang màu sắc hết sức dị thường. Hiện, Cantona đang là Giám đốc của New York Cosmos, CLB đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Cùng nằm trong BLĐ đội bóng còn có Vua bóng đá Pele. New York Cosmos đang có chuyến thăm và du đấu tại Singapore nhằm quảng bá hình ảnh đến các quốc gia châu Á.

Bongdaplus