PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Champions League 2010/2011: “Bạo chúa” Barca và phần còn lại!

Thứ ba, 05/04/2011 10:35

Lá thăm may rủi đưa Barcelona đụng độ với đội bóng “bé hạt tiêu” của Ukraine, đồng nghĩa với chiếc vé vào bán kết gần như đã nằm chắc trong tầm tay của thầy trò Pep Guardiola.

Cho dù, nhánh thi đấu của Barcelona có thể sẽ nảy sinh một trận El Clasico “ngoài biên giới Tây Ban Nha” với kỳ phùng địch thủ Real Madrid nhưng họ vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất tại Champions League mùa bóng này theo tỷ lệ cược của những nhà cái hàng đầu tại Lục địa già.

Cơn bão chấn thương tại xứ Catalan đã ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của Barcelona trong thời gian qua. Tuy nhiên, điệp khúc chiến thắng luôn là một khái niệm ưa thích mà Barca chưa bao giờ muốn lãng quên trong những hành trình đầy vinh quang của mình. Phong độ ấn tượng tại La Liga khiến cho đại kình địch Real thường xuyên phải “hít khói” trên BXH với khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đối thủ. Khi mà giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha đã sắp sửa buông màn, thật khó có cơ hội nào cho “Kền kền trắng” mơ mộng về một cuộc lật đổ nào đó được tạo ra trong bối cảnh Barca tỏ ra quá xuất sắc, quá ổn định và không có điểm yếu.  

Barca đang chứng tỏ một sự thật hiển nhiên rằng, họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet.

Tại cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Barcelona cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết, nơi mà họ đã sẵn sàng cho trận đấu “Siêu kinh điển” với Real Madrid để tìm lấy vinh quang. Tuy nhiên, từ đây đến đó vẫn còn là một hành trình khá xa nữa, cộng thêm vị thế vững chắc tại La Liga, Barca đã có thể toàn tâm toàn ý cho đấu trường Champions League. Dù gì, trong thứ tự ưu tiên của các CLB, Champions League vẫn là số 1, giải đấu danh giá nhất châu Âu và đỉnh vinh quang luôn là điều mà các đội bóng thèm khát. Có được danh hiệu ấy, là một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ nhưng đổi lại, cả châu Âu sẽ phải quỳ rạp trước vương uy của nhà vua. Mùa trước, Barca đã không thể thành công trong việc bảo vệ ngôi vô địch khi bị Inter Milan của Jose Mourinho – với một chiếc xe bus được đặt tại Nou Camp để duy trì lợi thế ở lượt đi, đã biến Barca thành nhà cựu vô địch. Giờ đây, đã đến lúc Guardiola và các học trò trở lại để đòi lấy những gì vốn thuộc về họ. Không quá ngạc nhiên khi Barcelona được nhà cái William Hill đặt nhiều tin tưởng trong việc lên ngôi tại Champions League mùa giải này với tỷ lệ đặt 1 ăn 2.25. Nên nhớ, đội bóng được đánh giá cao thứ 2 là Real Madrid cũng chỉ ở mức èo uột (đặt 1 ăn 5.0) cho thấy Barca, đang được giới chuyên môn cũng như cá độ đánh giá cao đến mức nào. Với một dàn binh thiện chiến, lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất thế giới dựa trên những ngôi sao có thâm niên chơi bóng cùng nhau – một đặc trưng của lò đào tạo La Masia danh tiếng, Barca sẵn sàng đánh bại bất cứ đối thủ hùng mạnh nào. Như trong trận gặp Arsenal tại tứ kết, dù đã để thua 1-2 trong trận lượt đi ở nước Anh nhưng về Nou Camp, Barca đã không cho đối thủ lấy một cơ hội. Trong một trận cầu đỉnh cao của hai đội bóng được đánh giá là tinh hoa của lối chơi tấn công, Barca đã chứng tỏ được đẳng cấp và bản lĩnh hơn hẳn khi tạo ra một thế trận ngộp thở buộc đối phương không cách nào khác là chấp nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Mệnh đề chiến thắng của Barca không phải ở chiếc thẻ đỏ sớm của Van Persie khiến Arsenal vỡ trận mà ở đó, toát lên dáng dấp của một đội bóng mạnh nhất châu Âu. Sức mạnh của Barca trong những năm trở lại đây là sức mạnh của một “bạo chúa” đáng ghét, không ai có thể lật nhào được chiếc ghế vững như bàn thạch mà họ đã xây nên và vinh quang đến – như một điều tất yếu mà thôi.

Wembley ngày 28/5 sẽ gọi tên Pep Guardiola và các học trò như 2 năm về trước? Ảnh: Internet.

Đấu trường Champions League luôn được đánh giá là rất khốc liệt, chứa đựng đầy rẫy những bất ngờ bởi trình độ của các đội bóng là tương đương nhau. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây ứng với thời kỳ hoàng kim của CLB xứ Catalan, Barcelona đã cho thấy sự chênh lệch thấy rõ với những đối thủ sừng sỏ khác. Thật khó để nhận ra những điểm yếu của Barca vào thời điểm hiện tại rải đều trên 3 tuyến, nơi luôn có sự hiện diện của những cá nhân xuất chúng. Với một dàn tiền vệ có khả năng điều tiết, phân phối bóng cực giỏi, hàng tiền đạo với lá cờ đầu Lionel Messi thoắt ẩn, thoắt hiện đầy ma thuật khiến các đội bóng đụng độ với Barca rất khó bắt bài. Chỉ một thoáng sơ hở, Barca có thể tung ra những đòn trừng phạt chết người để khi đối thủ kịp nhận ra thì bóng đã nằm gọn trong lưới. Đặc trưng của một thứ bóng đá tổng lực mà Johan Cruyff đã mang đến Nou Camp thực sự đã phát huy cao độ tính hiệu quả để bây giờ, Barca chỉ mỗi việc là thu quả ngọt. Trong lịch sử 112 năm kể từ ngày thành lập (1899), Barca mới chỉ 3 lần lên đỉnh ở đấu trường C1/Champions League, tuy nhiên, những lần vô địch ấy đều mới diễn ra gần đây vào các năm 1992, 2006 và 2009. Điều này thực sự rất có ý nghĩa chứng tỏ một điều rằng, Barcelona chính là một thế lực của hiện tại chứ không phải là hiện thân của những kẻ “ăn mày dĩ vãng” của những năm tháng đã thuộc về ngày xửa ngày xưa. Kể từ năm 2006, Barca luôn được đánh giá rất cao tại đấu trường châu Âu dựa trên một đoàn binh tinh nhuệ và sự thực, họ luôn có thành tích rất tốt tại Champions League. Thất bại ở mùa trước trước Inter Milan có lẽ chỉ là một tai nạn mà Barca đã không may vấp ngã, giờ đây, khi sức mạnh khiên cưỡng không hề bị tinh giảm nếu không muốn nói là mạnh thêm, Barca đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục chức vô địch danh giá. Cánh cửa vinh quang tại Wembley đã rộng mở để chào đón đội bóng xứ Catalan lê gót đế vương đi chinh phạt và mang cúp về cho thiên đường của những nhà hát tại quê nhà xứ Catalonia. Với các culé, giấc mơ ấy là có cơ sở!

Tinthethao