PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chelsea: Đầu xuôi, đuôi... chẳng lọt

Thứ tư, 27/07/2011 08:16

HLV Villas-Boas có bước khởi đầu không tồi ở Chelsea nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng thành công sẽ đến một cách tất yếu.

Quá khứ chỉ ra rằng chiến thắng ở những trận giao hữu không báo hiệu chắc chắn điều gì.

Có thể lấy Scolari làm ví dụ điển hình. Năm 2008, HLV người Brazil bắt đầu sự nghiệp tại Stamford Bridge bằng chuyến du đấu ấn tượng tại châu Á, nơi Chelsea thắng cả 3 trận, ghi 13 bàn trước Guangzhou, Chengdu, Malaysia XI. Kế tiếp đó trở về châu Âu, họ còn đè bẹp AC Milan tới 5-0 ở giải giao hữu tại Moscow. Nhưng số phận của Scolari sau đó thì ai cũng biết. Ông bị sa thải vào tháng 2/2009.

Chelsea còn nhiều việc phải làm

Hè 2009, Ancelotti cũng khởi đầu rất hoành tráng với chức vô địch World Football Challenge, nơi Chelsea toàn thắng trước Inter, AC Milan, Club America. Triều đại của Ancelotti sau đó kéo dài được 2 năm và kết thúc vào tháng 5 vừa rồi theo cách chẳng giống ai: Ancelotti bị sa thải ngay trên sân Goodison Park khi ông vẫn còn chờ cuộc gặp BLĐ Chelsea bàn kế hoạch tương lai.

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới