PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chelsea: Giá như...

Thứ hai, 25/04/2011 09:28

Hy vọng ở mùa giải năm sau Chelsea sẽ biết cách “tích cốc phòng cơ” để không phải trông chờ vào một điều kỳ diệu như lúc này.

Chelsea đã bừng tỉnh quá muộn?

Chelsea đã hết hi vọng vô địch chưa? Còn quá sớm để đặt dấu chấm hết cho tham vọng của thày trò HLV Ancelotti. Khổ nỗi, có vẻ như sự hồi sinh lại đến quá muộn với The Blues, để đến hôm nay, khi người ta bàn luận rôm rả về chuỗi thắng lợi như chẻ tre của Chelsea, cũng là lúc sắc xanh trên ngôi vương đang dần bị tẩy xóa bằng sạch. Thắng 7 trong 8 trận, khi Chelsea trải qua chuỗi phong độ ấn tượng như vậy đầu mùa giải, họ đang ở vị thế số 1 Premiership. Nhưng giờ đây, NHM Chelsea đang đón nhận những tin vui chiến thắng trong sự hẫng hụt khó tả. Cũng có thể nói một cách rất “AQ” rằng Chelsea đang hồi sinh. Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, sự hồi sinh của Chelsea bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa? Chức vô địch Premiership đã không còn nằm trong quyền tự quyết của họ nữa rồi! Bỗng từ đâu trong đám đông NHM đang phát cuồng về bàn thắng giải khát của Torres vang lên câu: Giá như… Phải, giá như Chelsea tỉnh giấc sớm hơn. Giá như Torres không để quãng thời gian tịt ngòi của anh lên tới gần 1.000 phút (dựa theo mức giá của Torres, Chelsea phải chi tới 6,6 triệu bảng để mua 1 bàn thắng của El Nino). Giá như The Blues mua được David Luiz từ đầu mùa giải. Giá như đội hình Chelsea không què quặt đến nỗi họ không còn đủ chiến binh ngăn chặn chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp. Có chút gì đó thật xót xa cho các cầu thủ Chelsea, sau khi đã chiến đấu bở hơi tai để giật về 3 điểm, lái xe về nhà, lên mạng ngắm nhìn BXH Premiership. Đắng cay làm sao khi NHM của Man United đang háo hức sắm sửa hành trang sang Đức xem trận bán kết Champions League, còn Chelsea sẽ ngồi nhà, chiêm ngưỡng chức vô địch Premiership mới 1 năm trước còn thuộc về họ, những ngày cuối cùng. Trong khi Sir Alex hùng dũng tuyên bố Man United sẽ đánh bại cả Arsenal và Chelsea để tăng thêm tính thuyết phục cho chức vô địch nhiều khả năng sẽ thuộc về họ, tất cả những gì HLV Ancelotti có thể làm vào lúc này là nói về những hi vọng ở mùa giải năm sau. Chelsea sẽ biết cách “tích cốc phòng cơ” để không phải trông chờ vào một điều kỳ diệu như lúc này. Để NHM sắc xanh thành London không phải nhắc tới 2 chữ: “Giá như” một cách nuối tiếc như bây giờ. Để những thắng lợi của Chelsea không trở thành vô nghĩa. Nhưng thôi, hãy cứ lạc quan một chút vào tương lai, giống như 1 anh chàng CĐV Chelsea từng tin, nếu anh ta cuốc bộ vượt qua quãng đường 348 km từ Stamford Bridge tới Old Trafford, Chelsea có thể thắng Man United.

BongdaPlus