PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chí Công trên đường về Navibank Sài Gòn: Cuộc chơi tiền tấn

Thứ sáu, 22/04/2011 13:42

Sau hàng chục tỷ đồng đổ ra không thu lại nhiều kết quả, lãnh đạo Navibank Sài Gòn 1 lần nữa quyết định “thọc tay” sâu hơn vào két.

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch CLB đã thương lượng thành công việc chuyển nhượng 2 tuyển thủ quốc gia Quang Thanh – Chí Công từ B.BD. Cú áp phe cực tốn kém này có thể sẽ kéo theo cả một cuộc đua tiền bạc không hồi kết giữa các “đại gia” của V-League trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. “Núi tiền” cho mộng đại gia N.SG là một trong những đội bóng chịu chơi và chịu chi nhất trong vài năm qua trong làng bóng đá Việt. Không ai còn nghi ngờ khả năng tài chính, cũng như tham vọng “thoát xác” khỏi cái danh “trọc phú” để vươn mình thành đại gia trên sân cỏ thực sự của đội bóng này, khi ông chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ thân chinh bay ra Thủ đô đàm phán mua Công Vinh với giá 1 triệu USD. Thương vụ này chưa thành công, nhưng nếu làm một con số thống kê, tổng số tiền mà họ đã phải chi ra cho các bản hợp đồng khác đủ khiến mọi đối thủ choáng ngợp.

Quang Thanh về N.SG sẽ kéo theo cuộc đua tiền bạc giữa các đội bóng tại V-League?

Chỉ tính riêng đầu mùa giải 2010, N.SG đã chi gần 10 tỷ đồng đổi lấy chữ ký của tiền đạo Quang Hải. Kéo Tài Em khỏi ĐT.LA, đội bóng Sài Gòn phải chi thêm 8 tỷ đồng nữa. Anh Tuấn – cựu hậu vệ Thể Công cũng được “thổi giá” lên đến 7 tỷ đồng khi về dưới trướng HLV Mai Đức Chung. Chưa kể hàng loạt cái tên “nhàng nhàng” cũng vài ba tỷ đồng như Hoàng Vương, Trường Giang, Được Em... Số tiền lên đến hơn 1 triệu USD nữa đầu tư vào nhóm cầu thủ ngoại gồm Endene, Almeida, Santos (cầu thủ nhập tịch). N.SG đã tiêu một ngân khoản lớn tương đương cả năm kinh phí hoạt động của một đội bóng nhà giàu khác là HN.T&T. Nhưng trong khi đội bóng Thủ đô có những thành công, thì vị trí hiện tại của N.SG chỉ là thứ 9/14 đội dự giải. Không thể chấp nhận sự bết bát đó, N.SG buộc phải tiếp tục đầu tư nhân sự. Dù lãnh đạo đội bóng tỏ ra kín tiếng, thì việc họ hầu như đã hoàn thành quá trình đàm phán với B.BD để chiêu mộ cặp tuyển thủ Quang Thanh – Chí Công đến giờ không làm nhiều người ngạc nhiên. Mục tiêu của HLV Mai Đức Chung trong cú áp phe này là hết sức rõ ràng: cải thiện khả năng phòng ngự. Nhưng tất nhiên, cái giá đổi lại không hề rẻ. Hiện thời, cứ nhìn vào giá trị của hai gương mặt trên, chắc chắn N.SG sẽ phải chi ra trên dưới 20 tỷ đồng. Quá lớn cho tham vọng cải thiện thứ hạng của mình trong cuộc chơi bóng đá. Con gà có tức nhau tiếng gáy? N.SG chịu chơi bởi tiềm lực tài chính hùng hậu. Nhưng xét trên mặt bằng V-League, họ không phải đội bóng nhà giàu duy nhất. B.BD, HN.T&T, SHB.ĐN, V.NB, HA.GL... đều là những CLB nhận được sự hậu thuẫn tiền bạc lớn của các ông chủ. Đó là lý do giải thích tại sao cú áp phe mà N.SG thực hiện có thể kéo theo hàng loạt vụ chuyển nhượng bom tấn trong “phiên chợ” giữa mùa sắp tới.

Những thông tin về vụ chuyển nhượng Quang Thanh – Chí Công hiện khá “nhiễu”. Có nguồn tin cho rằng N.SG sẽ chờ đến hết mùa giải 2011 mới chính thức đưa bộ đôi này về. Tuy nhiên, theo diễn biến hiện tại, nhiều khả năng đội bóng Sài thành sẽ không chờ đợi do thành tích thời gian qua khá kém cỏi.

Dự đoán này không phải không có cơ sở, bởi một khi chấp nhận cho Quang Thanh – Chí Công về N.SG, hàng thủ B.BD sẽ cần sự bổ sung rất lớn. Tuyến trẻ của họ không sẵn và hiện tại, tin đồn B.BD tăm tia vài gương mặt đình đám đã xuất hiện. V.NB sau nửa đầu mùa giải không thành công hiện cũng muốn cải tổ lực lượng. Từ đại bản doanh của đội bóng cố đô, bầu Trường đã “bật đèn xanh” cho phép HLV Nguyễn Văn Sỹ chi đậm để tăng cường lực lượng. Trong tình thế đó, bầu Đức của HA.GL chắc không thể ngồi yên, sau khi chứng kiến các đối thủ mạnh lên, còn đội bóng của mình càng chơi càng tệ hại. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, vì vậy có thể là hoàn cảnh dễ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tới đây. Cho đến khi N.SG công bố chính thức bản hợp đồng của Quang Thanh – Chí Công, nhiều khả năng cuộc săn lùng cầu thủ sẽ trở nên hết sức sôi động. Chỉ có điều, nhiều vụ chuyển nhượng giá trị kỷ lục chưa hẳn đã là dự báo tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Khi các CLB chưa tự kiếm tiền nuôi sống được mình, khi giá trị cầu thủ (cả nội lẫn ngoại) còn bị “thổi” vì nhu cầu và cả sự khan hiếm, thì tác động tích cực từ những cuộc đua tranh ấy cũng chỉ là “bong bóng”. V-League cần một sự cảnh báo nguy cơ và dừng lại đúng lúc trước giá trị ảo từ cuộc đua tiền tấn, trước khi quá muộn.

Giadinh.net.vn