PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chung kết Copa America 2011, 02h00 ngày 25/7: Uruguay - Paraguay

Chủ nhật, 24/07/2011 21:41

Đêm nay, Uruguay nắm cơ hội đánh bại Paraguay để trở thành đội tuyển vĩ đại nhất Nam Mỹ, để màu xanh La Celeste phủ kín trời Buenos Aires…

Người Argentina đã chơi “bẩn” khi chỉ dành 5.800 vé xem trận chung kết cho CĐV Uruguay. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được hơn 10.000 fan của La Celeste kéo tới Buenos Aires. Phần lớn sẽ phải ngồi ngoài sân nhưng chẳng hề gì bởi họ sẵn sàng đứng ngoài trời tiếp sức đội bóng con cưng. Người Uruguay đang cuồng điên vì họ hiểu rằng thiên đường chỉ còn cách một bước chân.

Các chuyên gia bóng đá Nam Mỹ vừa chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất giữa Uruguay và các “ông lớn” còn lại: La Celeste thực sự là một đội bóng. Quả thật ở Uruguay, không có chuyện đặt lợi ích cá nhân trên tập thể. Thế nên hãy nhìn Abreu, tiền đạo nổi tiếng với cú sút penalty kiểu Panelka, mới đá vỏn vẹn… 3 phút từ đầu giải nhưng chưa một lần phàn nàn. Thế nên, hãy nhìn cả Cavani, dù đã bình phục và rất khao khát chơi trận chung kết lớn đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng vẫn vui vẻ ngồi dự bị đêm nay.

Và nữa, hãy nhìn cách 10 cầu thủ Uruguay chiến đấu chống lại 11 ngôi sao Argentina ở vòng tứ kết để thấy hết được sức mạnh tập thể của La Celeste. Ở một giải đấu mà chủ nghĩa cá nhân đang là chủ đề nổi trội thì việc Uruguay có những con người luôn biết hy sinh vì mục đích chung là chìa khóa cho thành công của họ. Đứng trước cửa ải cuối cùng Paraguay, sức mạnh tập thể là điều La Celeste cần phát huy.

Sáng mai màu xanh của Uruguay sẽ phủ kín bầu trời Monumental Antonio Vespucio Liberti?

Paraguay không có được sự chuẩn bị tốt cho trận chung kết. Đầu tiên là việc thể lực không đảm bảo khi 2 trận liên tiếp phải chiến đấu tới tận loạt luân lưu. Tiếp theo, người chỉ đạo Paraguay trận này chỉ là HLV phó thứ 2, Adrian Coria (Martino bị tước quyền chỉ đạo). Ở trận đấu với Brazil tại vòng bảng, khi HLV Martino bị đuổi lên khán đài thì Paraguay cũng để đối thủ gỡ hòa đúng phút cuối. Chưa hết, từ đầu giải, Paraguay được may mắn ủng hộ quá nhiều (2 lần bóng trúng khung gỗ trong hiệp phụ trận gặp Venezuela). Và điều gì sẽ xảy ra nếu may mắn chẳng còn song hành?

Đấy là chưa kể lịch sử cũng đang ngoảnh mặt với Paraguay. Lần gần nhất họ hạ được Uruguay ở Copa America đã cách đây 64 năm (1947). Trong cả 2 lần Paraguay vô địch Copa America năm 1953 và 1979 thì họ cũng không “bắt nạt” được Uruguay (hòa 2-2 năm 1953 và hòa 0-0, 2-2 năm 1979). Tính tổng cộng, trong 24 lần đối đầu ở Copa America thì Paraguay chỉ thắng được 5 nhưng thua đến 13 trận.

Gần 1 tháng trước, SVĐ Monumental Antonio Vespucio Liberti là nơi chứng kiến thảm kịch đội bóng giàu truyền thống nhất Argentina là River Plate phải xuống hạng. Đêm nay, rất có thể “thánh đường” bóng đá lớn nhất Buenos Aires lại là nhân chứng lịch sử cho một sự kiện lớn khác, bởi Uruguay nhiều khả năng vượt qua chính Argentina để trở thành đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử Copa America.

Thông tin xung quanh

+ Uruguay: Diego Perez trở lại sau án treo giò. + Paraguay: Vắng Santa Cruz, Santana (treo giò). Khả năng ra sân của Torres còn bỏ ngỏ. Cả HLV trưởng Martino lẫn HLV phó, Pautasso đều bị tước quyền chỉ đạo.

Con số

3. Nếu vô địch thì đây sẽ là lần thứ 3 Uruguay đăng quang trên đất Argentina, sau các lần trước vào năm 1916 và 1987. 4. Nếu ghi bàn đêm nay, Suarez sẽ nâng tổng số bàn thắng ở Copa America 2011 lên con số 4, qua đó giành ngôi Vua phá lưới giải. 5. Cả 5 trận đấu của Uruguay ở Copa America 2011 đều kết thúc với nhiều nhất là 2 bàn. Trong khi đó, chỉ có 5/20 trận gần nhất của Paraguay là có nhiều hơn 2 lần lưới rung. 10. 10 trận gần nhất của Paraguay đều kết thúc với tổng số bàn thắng là số chẵn. 32. Đã 32 năm Paraguay không thắng nổi trận nào trong vòng knock-out ở Copa America kể từ năm 1979.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Muslera; M. Pereira, Lugano, Victorino, Caceres, A. Pereira; Gonzalez, Perez, Rios; Forlan, Suarez

Paraguay: Villar; Da Silva, Veron, Torres, Vera; Barreto, Caceres, Riveros, Estigarribia; Barrios, Valdez.

BongdaPlus