PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chuyện các 'tỷ phú' ở Đội tuyển Việt Nam

Thứ ba, 28/06/2011 21:38

Người ta nói rằng, bây giờ ở ĐTQG nhìn đâu cũng thấy… tỷ phú. Rất nhiều tuyển thủ đã sắm xế hộp đắt tiền. Người mèng mèng cũng xây được ngôi nhà vài tầng. Tệ nhất, cũng phải sở hữu vài mảnh đất gọi là “của để dành”.

Đếm “sao”… tính tiền Không ngoa khi tính nhẩm rằng nếu ông chủ giầu có nào đó muốn mua cả 23 tuyển thủ ĐT Việt Nam, ít nhất ông ta phải chi khoảng 140 tỷ đồng. Chỉ tính riêng hàng công, Quang Hải, Việt Thắng, Công Vinh, Ngọc Thanh, Đình Tùng và Ngọc Anh đã ngốn gần 41 tỷ đồng. Hàng phòng ngự, với Long Giang, Anh Tuấn, Phước Tứ, Đình Luật, Hoàng Quãng, Đình Đồng và Việt Cường cũng vào cỡ 43 tỷ đồng. Và khoảng 60 tỷ đồng còn lại là cho Tài Em, Duy Nam, Thanh Hưng, Thành Lương, Minh Châu, Ngọc Duy ở hàng tiền vệ, cũng như 3 thủ môn Tấn Trường, Mạnh Dũng và Thanh Bình. Dĩ nhiên, đấy mới chỉ tính sơ sơ, bởi trong xu thế giá cầu thủ nội có dấu hiệu tăng phi mã thì con số 140 tỷ có thể chỉ để tham khảo cho vui. Chuyện bóng đá à, để nói sau! Bây giờ, đã qua rồi cái thời các cầu thủ đón xe ôm, hội quân cùng đội tuyển. Bây giờ, nếu cầu thủ được lên tuyển, kẻ được họ hàng đưa đón bằng xe hơi, người bèo lắm cũng ngồi taxi VIP. Sướng nhất là những cầu thủ gần nhà, họ đánh thẳng xe hơi đến điểm tập kết để tiện đường bôn tẩu.  

Tài Em bên xế hộp có giá khoảng 3 tỷ đồng – Ảnh: A.N

Có vài mẩu chuyện vui ở Thành Long trong những ngày đầu tập trung. Hôm Tài Em đánh chiếc Audi Q5 (có giá khoảng 3 tỷ đồng) đậu trước cửa khu Thành Long 1, những đồng đội của anh ai nấy đều trầm trồ khen “xế xịn quá” rồi thay nhau cưỡi một tý. Thành Lương có lẽ là người hăng nhất. Sau khi làm vài vòng, Lương “dị” xuống xe, miệng cười sung sướng, rồi bảo rằng: “Ngon hơn hẳn con Mazda 3 của em”. Nằm kế bên là chiếc BMW đắt tiền của Việt Thắng. Đây là chiếc xe mà tiền đạo V.Ninh Bình vừa đổi từ chiếc Bentley. Kế nữa là xe của Việt Cường, dù không xịn bằng “xế” của Tài Em hay Thắng “bế” nhưng con Mitsubishi Grandis của Cường “Dusit” cũng khiến người ta phải lác mắt. Nhân chuyện này, có người bồi thêm, nếu mà gom hết các “xế” của các tuyển thủ thì nhà xe của TT Thành Long sẽ hết chỗ chứa mất. Đúng là ở Thành Long bây giờ, cầu thủ gặp nhau cà phê chủ yếu để hỏi nhau xem chuyện xây nhà, mua đất, tậu xe hơi và chơi những món hàng công nghệ đang “hot” nhất, chứ không phải cứ quẩn quanh cái chuyện bóng banh. Ước mơ vươn tới một ngôi sao Những ngày qua, được chứng kiến các thần tượng chơi bóng, những cậu bé đang ăn tập tại TT Thành Long đã không giấu được sự ngưỡng mộ. Công Vinh, Tài Em, Quang Hải có lẽ được nhòm ngó nhiều nhất. Bằng chứng, sau mỗi buổi tập chiều, rất nhiều em đứng từ khu nhà ở say đắm nhìn thần tượng của mình chơi bóng. Một số em không ngại ngùng, sẵn sàng chặn đường thần tượng để xin chữ kí. Một số khác lại có sở thích… rất người lớn, đó là đứng ngắm những chiếc xe đắt tiền. Tôi hỏi Hải, quê ở Hải Dương của đội U13 PVF. “Em có thích xe hơi không?”. Mắt ráo hoảnh, cậu đáp: “Rất thích, mai mốt đi đá bóng có tiền em cũng mua xe hơi để chạy như mấy anh”. Ước mơ của Hải, có lẽ cũng là ước mơ của rất nhiều cậu bé tại TT Thành Long. Với các em, bóng đá không chỉ là đam mê, mà còn là cả một giấc mơ đổi đời, giấc mơ về những tỷ phú đá bóng, về cuộc sống sung túc. Và mong rằng, để giấc mơ ấy có thật, các em sẽ lao động và biết chăm bẵm cho cái “nghiệp” đã trót theo đuổi của mình.

Bongdaplus