PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chuyển nhượng ở Bundesliga: Bán linh hồn

Thứ năm, 09/06/2011 10:39

Ở Bundesliga, chuyện đi hay ở cũng rất bình thường. Nhưng khác biệt ở chỗ, chuyển nhượng là cách kiếm tiền nhiều hơn là tăng cường sức mạnh...

Chuyển nhượng là để tăng cường sức mạnh và nhịp sống của bóng đá hiện đại đã khiến TTCN mở cửa... quanh năm chứ không phải đợi đến kỳ nghỉ Đông hay nghỉ Hè. Nhưng về bản chất, chuyển nhượng cũng là một cuộc làm ăn kinh tế may rủi. Với Bundesliga, việc lãi lỗ ở những bản hợp đồng còn quan trọng hơn cả làm thế nào để đội bóng mạnh lên. Một năm trước, Bremen là ví dụ điển hình. Có lãi, họ bán ngay những cầu thủ giá trị nhất. Từ Rosenberg, Almeida và cả thiên tài Oezil vừa mới nổi 1 năm. Bremen thu về hàng chục triệu euro, nhưng thành tích của đội bóng đi xuống thảm hại. Thậm chí họ từng đối diện nguy cơ xuống hạng với đội hình gần như không có tiền đạo, hay một người có khả năng tổ chức tấn công.

Những cầu thủ như Sahin luôn bị bán khi tài năng chớm nở

Ngoài Bremen, Hoffenheim cũng đi theo con đường làm ăn. Sau khi đưa Luis Gustavo, Carlos Eduardo... lên tầm ngôi sao, họ bán tức khắc và thu về trên 30 triệu euro. HLV Rangnick cay cú từ chức. Chẳng sao. Họ vẫn sống và chỉ cần thu nhiều tiền và tồn tại chứ chẳng cần thành tích. Schalke năm cuối triều đại Magath bán phần lớn đội hình chính. Wolfsburg đã quá giàu vẫn muốn thu thêm tiền khi bán Misimovic, Dzeko, bất chấp họ phải tham gia cuộc chiến trụ hạng từ... sau khi lượt đi kết thúc. Với những tư tưởng ăn chắc, đặt nền tảng tài chính vững vàng lên hàng đầu, Bundesliga đang mất dần những ngôi sao mới nổi, và chấp nhận đối mặt thử thách, thậm chí là khủng hoảng.

Điều ấy tiếp tục lặp lại ở mùa Hè này, khi hàng loạt đội bóng thu về những khoản tiền khổng lồ từ việc “bán linh hồn”. Mùa giải chưa kịp kết thúc, Dortmund đã kiếm cả chục triệu euro tiền bán linh hồn tuyến giữa Nuri Sahin, dù cái giá quá bèo bọt so với giá trị thực của cầu thủ này. Mainz vừa đào tạo được tài năng sáng giá Schuerrle đã vội bán cho Leverkusen kiếm về 10 triệu euro. Schalke nhùng nhằng mãi cũng hào hứng bán ngôi sao có giá nhất đội, Manuel Neuer cho Bayern để kiếm 25 triệu euro. Bây giờ, với lực lượng mỏng, chỉ còn lại Raul là ngôi sao sáng nhất, Schalke sẽ thi đấu thế nào mùa tới? Chưa cần vội. Với khoản tiền lớn từ Bayern, chắc là Schalke sẽ mang về “sao” nào đó. Lehmann chẳng hạn!

Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Bundesliga còn có thể mất thêm những ngôi sao nữa khi Shinji Kagawa, Podolski, Goetze... cũng đang bị nhòm ngó. Báo chí Anh khẳng định, BLĐ Man Utd sau khi “thả” vụ Neuer đã trở lại Bundesliga khi có cuộc tiếp xúc với đại diện của Kagawa (Dortmund) để đưa tiền vệ hay nhất lượt đi Bundesliga 2010/11 đến Old Trafford. Còn tờ La Gazzetta delo Sport thì nhất quyết khẳng định Podolski đã nhận lời rời Cologne để đến với AS Roma. Dù phía các CLB Đức chưa có phản ứng chính thức nào, nhưng chẳng ai chắc chắn rằng, họ sẽ bàng quan với những số tiền lớn.

Và cuối cùng, Bundesliga sẽ lại bắt đầu tìm kiếm, phát hiện những ngôi sao mới để có “linh hồn” mà tiếp tục mang bán...

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới