PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Công Vinh: Từ "bóng vàng" đến..."bóng chì"

Thứ sáu, 13/05/2011 16:34

Ngay sau khi tiền vệ Minh Phương nhận danh hiệu QBV Việt Nam, giải thưởng “Mâm xôi vàng” 2010 cũng đã tìm được chủ nhân của nó: tiền đạo Công Vinh.

Gọi tên...Lê Công Vinh
Người được vinh dự nhận giải thưởng Mâm xôi vàng (MXV) của báo điện tử Cải Xanh (Caixanh.tv.vn) lần 1 là tiền đạo Lê Công Vinh của CLB Hà Nội T&T. Về lí do Công Vinh được nhận giải, đại diện BTC cho biết: “Qua việc bình chọn trực tuyến và hơn 5.000 lá phiếu thăm dò, gần 80% ý kiến của NHM đã đồng ý trao giải thưởng MXV cho Công Vinh. Trong đó, số người được hỏi đều có chung một ý kiến: Hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu giữa CS.Đồng Tháp và HN T&T, trên sân Cao Lãnh vòng 6 V-League 2010 của Lê Công Vinh là không thể chấp nhận được. Cũng theo ý khiến thăm dò, dù bỏ phiếu cho Lê Công Vinh nhận giải MXV, nhưng đa số đều cho rằng: Đó là khoảnh khắc “cả giận mất khôn” của Công Vinh, tiền đạo xứ Nghệ đã có một bài học nhớ đời và sẽ không tái lặp hành động phản cảm nói trên. "Quả bóng chì" Việt Nam, tại sao không? Lê Công Vinh nhận giải MXV chỉ là một câu chuyện “tưởng tượng” của chúng tôi. Tiện thể, xin nhắc lại một chút về giải MXV, giải này do John Wilson lập ra năm 1980 nhằm đi ngược với giải Oscar (do Viện Hàn Lâm Khoa học Điện ảnh Hoa Kỳ lập ra năm 1928), tức là MXV giành để trao cho các tác phẩm, vai diễn được coi là “dở” nhất trong năm. Trên tiêu chí đó, giải MXV của bóng đá cũng đối nghịch lại giải thưởng QBV. Ví dụ như: Cầu thủ, hoặc nhân vật có hành động phản cảm, có phát ngôn “dở hơi” nhất trong bóng đá, cũng như các lĩnh vực thể thao nói chung... Cho đến nay, những nhân vật lẫy lừng như: HLV Erisson, trọng tài Graham Poll, cầu thủ Wayne Rooney, hay cú “thiết đầu công” của Zidane vào ngực Materazzi tại World Cup 2006… đều vinh hạnh được nhận giải MXV. Ở Việt Nam ta, một số tờ báo đã “mạnh dạn” đề cử giải thưởng MXV ở lĩnh vực điện ảnh. Ví dụ một vài bộ phim như: “Em hiền như ma sơ”, “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”… Bởi vậy, nhân sự kiện trao giải QBV 2010 có người mới nói vui: “Có QBV rồi, tại sao chúng ta lại không có thêm một giải thưởng na ná, hoặc giống như giải MXV, chẳng hạn… “Quả bóng chì”. Lời trần tình của "miêu nữ" Như John Willson, cha đẻ của MXV từng nói: “MXV không phải lập ra từ lòng ghét bỏ hay khinh thị”. Quả bóng chì của bóng đá Việt Nam (nếu có) có lẽ cũng nên hưởng ứng những tiêu chí nói trên. Thực tế, bóng đá Việt Nam trên đường quá độ lên chuyên nghiệp, những bất cập trên sân cỏ như: vào bóng thô bạo, hành động phản cảm, nói tục chửi thề… là không tránh khỏi. Vậy nên, sự ra đời của một giải thưởng “na ná” như MXV sẽ giúp cho những người tham gia bóng đá, ý thức được bổn phận, trách nhiệm và gìn giữ vẻ đẹp của môn thể thao Vua. Mà nói như “miêu nữ” Halle Berry, người từng dũng cảm đến nhận MXV: “Bạn không thể thành công nếu không biết học cách làm một người thất bại. Tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải trở lại đây nữa…”.
BongdaPlus