PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Copa America: Những viên "ngọc trong đá"

Thứ hai, 04/07/2011 09:08

Copa America 2011 quy tụ nhiều tài năng sáng giá nhất thế giới hiện nay. Những cái tên như Lionel Messi, Luis Suarez, Alexis Sanchez… đều đã quá quen thuộc với người hâm mộ.

Jorge Valdivia (Chile, 27 tuổi, tiền vệ) Valdivia là một trong những cầu thủ có khả năng uy hiếp khung thành đối phương của đội tuyển Chile, một tiền vệ đa tài có thể dẫn dắt lối chơi và linh động ở nhiều vị trí. Gần đây, anh gặp vài vấn đề về thể lực và đang phải phấn đấu để thuyết phục HLV Claudio Borghi chọn anh vào đội hình chính thức. Nếu Valdivia chơi đúng sức và được cho vào sân để hỗ trợ Alexis Sanchez thì đội tuyển Chile có thể làm nên bão tố ở Copa America 2011. Marcos Rojo (Argentina, 20 tuổi, hậu vệ trái)

Cầu thủ của Spartak Moscow vẫn còn lạ nước, lạ cái với đội tuyển Argentina vì anh chỉ mới được triệu tập trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Rojo đã chứng tỏ được sự vững chắc trong phòng ngự. Anh thường chơi rất xông xáo ở cánh trái và có khả năng tung ra những cú sút thần sầu khi có cơ hội. Thế nhưng, trong trận hòa Bolivia 1-1 ở ngày khai mạc, Rojo lại chưa tạo được ấn tượng. Felipe Caicedo (Ecuador, 22 tuổi, tiền đạo) Caicedo là một tài năng trẻ đậm chất Mỹ Latin. Khoác áo đội tuyển Ecuador lần đầu tiên khi mới 16 tuổi và được CLB Basel ở Thụy Sĩ tuyển mộ ngay sau đó. Với lối chơi mạnh mẽ nhưng rất linh hoạt, tiền đạo này đã trải qua một mùa bóng khá ấn tượng theo bản hợp đồng cho mượn tại Levante. Nếu toả sáng tại Copa America 2011, chắc chắn Caicedo sẽ được săn đón ráo riết ở châu Âu. Pablo Armero (Colombia, 24 tuổi, hậu vệ trái) Là ngôi sao của đội tuyển Colombia và từng gây ấn tượng ở Brazil trong màu áo Palmeiras nhưng hậu vệ trẻ năng động này lại được ít người biết đến sau khi chuyển sang Udinese ở Serie A cách đây hai năm. Tuy nhiên, sau khi thường xuyên xuất hiện trong mùa bóng vừa qua và góp phần giúp Udinese giành suất dự Champions League, Armero đã bắt đầu được chú ý. Lần này, tại Copa America 2011, lá chắn 24 tuổi này sẽ góp phần không nhỏ trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Colombia. Lucas Moura (Brazil, 18 tuổi, tiền vệ)

Cầu thủ đầy tài năng với biệt danh “Cậu bé thần kỳ” của CLB Sao Paulo hiện là tuyển thủ trẻ nhất trong danh sách 23 cầu thủ tham dự Copa America 2011 của Brazil. Lucas Moura đã chứng tỏ là anh xứng đáng có chân trong hàng ngũ “Những vũ công Samba” sau khi thể hiện phong độ xuất sắc tại Giải vô địch U-20 Nam Mỹ hồi đầu năm nay. Tiền vệ 18 tuổi này có khả năng lừa bóng mê hoặc lòng người và những cú sút đầy hiểm hóc, nhưng đồng thời lại đề cao tinh thần đồng đội. Có thể Lucas sẽ không có tên trong đội hình xuất phát của Brazil, nhưng một khi anh được tung vào sân, hàng phòng ngự của đối phương hãy coi chừng. Dayro Moreno (Colombia, 25 tuổi, tiền vệ) Với sơ đồ 4-1-4-1 của Colombia, Moreno - tiền vệ trụ cột của CLB Once Caldas - sẽ là nhân tố quan trọng hỗ trợ cho hàng công. Moreno có thể chơi tốt ở trung lộ hoặc chạy cánh. Với tốc độ, khả năng quan sát và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tiền vệ này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho chân sút Radamel Falcao nếu được bố trí phù hợp. Pablo Zeballos (Paraguay, 25 tuổi, tiền đạo) HLV Gerardo Martino của Paraguay đang đặt hết niềm tin vào Zeballos khi ông triệu tập chân sút của CLB Olimpia lên tuyển và loại Oscar Cardozo. Đây là mẫu tiền đạo bản lĩnh nhưng không liều lĩnh, đã được chứng minh qua thành tích ghi bàn ở Paraguay, Bolivia và Mexico. Zeballos đang đứng trước cơ hội được thi đấu cùng Lucas Barrios và Nelson Valdez mà nếu tận dụng tốt, tên tuổi của anh sẽ được nâng lên ở tầm quốc tế. Marcelo Martins (Bolivia, 24 tuổi, tiền đạo)

Martins, một trong số rất nhiều cầu thủ trẻ của Nam Mỹ quyết định theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp ở làng bóng châu Âu, đang chơi cho CLB hàng đầu của Ukraine là Shakhtar Donetsk. Tuy chưa gây được tiếng vang ở đẳng cấp CLB nhưng tiền đạo này đã giành được chỗ đứng ở đội tuyển Bolivia và hiện là một trong những trụ cột của đội. Chơi khá tốt trên hàng công của Bolivia ở trận hòa Argentina 1-1.

Yohandry Orozco (Venezuela, 20 tuổi, tiền vệ) Cầu thủ số 10 của Venezuela là một trong những gương mặt nổi bật tại Giải vô địch U-20 Nam Mỹ vừa qua, đủ để được CLB Wolfsburg của Đức săn đón. Mới 20 tuổi và đã có 11 trận khoác áo ĐTQG, Orozco chỉ mới ở giai đoạn đầu của những năm đẹp nhất trong đời cầu thủ và chắc chắn anh sẽ cống hiến cho sự phát triển của đội tuyển Venezuela trong 10 năm tới. Sebastian Coates (Uruguay, 29 tuổi, trung vệ) Tên của cầu thủ này hiếm khi được các BLV bóng đá nói tiếng Anh phát âm đúng. Trong tiếng Tây Ban Nha, Coates được phát âm là “Xoa-tez”, không phải “Coa-tez”. Nhiều khả năng trung vệ này sẽ đầu quân cho Sao Paulo trong mùa tới sau ba năm lừng lẫy tại CLB Nacional ở quê nhà. Với chiều cao vượt trội (hơn 2m), khả năng kiểm soát bóng và bắt nhịp tốt, Coates hoàn toàn có khả năng tranh chấp chỗ đứng với cặp trung Godin và Lugano ở đội tuyển Uruguay.

TTTPHCM