PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cuộc đua tới ngôi vô địch và trụ hạng V-League: “Nóng” ở đáy bảng

Thứ hai, 04/07/2011 14:01

V.League năm nay mất đi rất nhiều độ hấp dẫn và kịch tính khi SLNA dường như không có đối thủ trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch.

Chính vì vậy, V.League năm nay chỉ thực sự đáng xem với những cuộc đua trên BXH cũng như khía cạnh hậu trường của nhóm cuối bảng. Ngôi vô địch: Chỉ còn lại mình SLNA Chứng kiến SLNA "quần" cho CS.ĐT tơi tả với 6 bàn thắng ghi được, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ về khả năng vô địch của họ ở mùa giải năm nay. Trong chiến thắng đậm mà SLNA tạo ra, có một phần nguyên nhân từ việc CS.ĐT "buông súng", nhưng không thể phủ nhận, SLNA đã chơi lột xác và tìm lại hình ảnh của mình như lượt đi. HLV Hữu Thắng sau trận đấu đã khen ngợi hết lời các học trò: "SLNA đã chơi một trận hay nhất từ đầu mùa giải và nếu cứ chơi như thế, chức vô địch sẽ nằm trong tầm tay". Nhìn những gì mà SLNA thể hiện thời gian qua, nhiều người đang đặt câu hỏi, đâu mới là sức mạnh thực sự của đội bóng xứ Nghệ khi mà toàn đội đang có sự thăng hoa và chuẩn bị kỹ lưỡng, thì lại bất ngờ tụt dốc thê thảm? Tuy nhiên, lúc mà người ta nghĩ SLNA khó đứng dậy, thì họ lại chơi như "lên đồng". Điều đáng nói là sau những biến cố, tất cả đều được thay đổi chóng mặt chỉ dựa trên yếu tố tinh thần. Vậy là, sức mạnh của SLNA ở mùa này đã có câu trả lời và bản thân thầy trò HLV Hữu Thắng cũng đã hiểu, đối thủ lớn nhất chính là mình.  

SLNA đang một mình một ngựa tiến đến chức vô địch V.League năm nay. Ảnh: TL

Công bằng mà nói, việc SLNA gặp những khó khăn lớn vừa qua nhưng vẫn tiếp tục vững vàng ở ngôi dẫn đầu, cũng bởi các đối thủ của họ không có nhiều động lực ở mùa giải năm nay. Chứng kiến cảnh SHB.ĐN hụt hơi với 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đủ thấy đây không phải là đối thủ đáng ngại với SLNA. HLV Lê Huỳnh Đức đã đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua HN.ACB, nhưng nếu thể hiện được sự vượt trội cùng tham vọng thực sự, thì những quyết định của trọng tài (vô tình hay cố tình) đâu còn nhiều ý nghĩa. Cho tới giờ, thái độ của đội bóng sông Hàn với chức vô địch V.League vẫn chưa rõ ràng. Nếu SHB.ĐN quyết tâm giành chức vô địch thì có thể bây giờ họ mới là đội bóng đang giữ ngôi đầu bảng chứ không phải SLNA. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ còn lại cơ hội duy nhất, chính là việc có đánh bại SLNA hay không trong cuộc đối đầu quan trọng ở vòng 20 tới đây. Nếu thắng, cơ hội sẽ mở ra còn nếu thua, mọi thứ sẽ chấm hết. Trong khi đó, 1 ứng cử viên khác là HN T&T đang hồi sinh vài vòng trở lại đây. Nhưng sự thiếu ổn định của đội bóng Thủ đô khiến họ tự loại mình ra khỏi cuộc đua ở giải năm nay. Còn lại ai? B.BD hay CS.ĐT hay LS.TH đều không phải là đối thủ có tham vọng thật sự vì chẳng ai dám chắc từ nay đến cuối giải, họ sẽ chơi hết sức. Suất xuống hạng: Ngã ngũ phút cuối HN.ACB tạm thời thoát hiểm nhưng chỉ hơn đội đứng áp chót K.KH đúng bằng 1 trận thua. Họ có thể trở về vị trí quen thuộc bất cứ lúc nào. Chỉ dựa vào yếu tố sân nhà, ranh giới giữa "sinh và tử" với đội bóng Thủ đô đang trở nên rất mong manh. Mội đội bóng Thủ đô khác là HP.HN cũng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng rất lớn. Cứ sau mỗi trận thắng, HP.HN lại nhận ngay một thất bại. Sự ổn định đang là thứ trở nên xa xỉ với HP.HN mùa này. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Vinh đang có nhiều bất ổn, từ lối chơi tới tinh thần chiến đấu. Chỉ còn 7 vòng đấu và vòng nào cũng được xem như là "sinh tử" với HP.HN. Chưa biết thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ vượt qua bằng cách nào nhưng rõ ràng, họ đã bắt đầu khiến các CĐV cảm thấy bất an khi nghĩ về 1 suất xuống hạng. K.KH từng mang danh là kẻ "ngổ ngáo", giờ lại là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng. Đó có lẽ là một kết cục đáng buồn đối với K.KH nhưng nó phản ánh đúng với những gì mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện trong thời gian qua. 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, nhưng chưa có dấu hiệu tích cực nào cho thấy, K.KH sẽ thoát được khỏi cảnh này. Chiến dịch "bàn tay sắt" của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không mang lại tác dụng, nó đang khiến cơn bĩ cực của K.KH càng trở nên trầm trọng. Với ĐT.LA, dường như đội bóng này chỉ còn hy vọng sống sót nhờ sự cứu giúp từ những mối quan hệ của mình. Thế nhưng, không phải đội bóng nào cũng dư dả điểm số ở thời điểm này để có thể dang tay giúp đỡ. Cuộc chiến của nhóm cuối thực sự nóng bỏng trong những vòng cuối, khi đội nào cũng đang gặp phải những khó khăn riêng. Những yếu tố quyết định đến thành bại với các đội bóng này đều đã được nhắc tới, nhưng bóng đá luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ nằm ngoài dự đoán, khi mà các đội bóng này vẫn còn 1 cuộc chạy đua khác. Chỉ còn 7 vòng đấu nữa là V.League kết thúc. Gần như kịch bản lên xuống hạng từ quy định của VFF lại diễn ra và từ thời điểm này, cuộc chạy đua hậu trường của các đội có nguy cơ xuống hạng đã bắt đầu được khởi động. Hãy chờ xem các đội nhóm cuối sẽ điều chỉnh như thế nào và chờ xem, 7 vòng đấu cuối sẽ có những biến động nào xảy ra.

TTVH Online