PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cuộc sống cần có sự khoan dung

Thứ năm, 07/04/2011 15:59

Trong bóng đá, chính sự khoan dung của người hâm mộ đã tạo nên điểm tựa và chắp cánh cho những tài năng.

Hẳn nhiều người chưa quên buổi tối 25/1/1995 tại Selhurst Park khi Cantona tung cú kungfu vào CĐV Matthew Simmons của Crystal Palace khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Hành động đó của “King Eric” bị lên án dữ dội khiến anh có ý định giải nghệ nhưng người hâm mộ đã tha thứ cho anh để rồi lại được chứng kiến tài năng của anh trên sân cỏ. Cantona đã thi đấu thăng hoa giúp Manchester United giành cú đúp Premier League, FA Cup mùa giải 1995/1996 trước khi bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 sau chức vô địch Premier League mùa giải 1996/1997 dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Người hâm mộ đã tha thứ cho hình ảnh đáng quên của Beckham ở World Cup 1998. Ảnh: Telegraph.

Trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, David Beckham từng mắc sai lầm khiến CĐV xứ sương mù nổi giận khi anh có hành động trả đũa Diego Simeone khiến đội tuyển Anh bị loại tại World Cup 1998. Nhưng rồi sự hối lỗi của Becks đã dần lấy lại niềm tin yêu nơi người hâm mộ và anh đã đền đáp lại bằng phong độ chói sáng ở mùa giải 1998/1999, giúp Manchester United làm nên cú ăn ba kì diệu cùng nhiều danh hiệu khác trước khi “lang bạt kỳ hồ” đến Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy. Thời gian qua, những ngôi sao như Terry, Rooney, Tevez, Ashley Cole… cũng gây ra rất nhiều điều tiếng làm ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ các đội bóng và cả hình ảnh của chính họ. Có những lúc người hâm mộ, thậm chí cả đồng đội đã có những suy nghĩ, hành động tẩy chay nhưng sự khoan dung đã hàn gắn lại những rạn nứt ấy. Với riêng Rooney, dường như những tháng ngày khó khăn đang dần qua đi và hình ảnh một gã Shrek tràn đầy nhiệt huyết đang tái hiện. Sau cú “ngả bàn đèn” tuyệt đẹp vào lưới kình địch Man City mang về thắng lợi cho “Quỷ Đỏ”, anh vừa lập hat-trick vào lưới West Ham giúp M.U lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Upton Park và ghi bàn duy nhất đánh bại Chelsea ở Champions League. Còn những “tội đồ” của nước Pháp như Evra, Ribery,… những người cầm đầu nhóm cầu thủ nổi loạn của “gà trống Gaulois” với biết bao hình ảnh đáng xấu hổ tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi cũng đã được Laurent Blanc và công chúng đón nhận trở lại sau khi đã công khai xin lỗi về hành vi sai trái của mình trên các phương tiện truyền thông. Người xưa có câu: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Nghĩ cho cùng thì "Chúng ta không phải là người hoàn hảo nên ai cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác nên thường hay nghĩ đến lỗi lầm của họ mà quên đi những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Vì thế, mỗi người cần có sự khoan dung, bởi lẽ tha thứ không chỉ mang lại điều tốt cho người khác mà còn cho chính bản thân mình, vì khi đó chúng ta sẽ cởi bỏ được sự thù hận, hằn học trong lòng. Hơn nữa tấm lòng khoan dung sẽ làm cho mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên tốt đẹp hơn.

Tinthethao