PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đại náo White Hart Lane

Chủ nhật, 28/08/2011 22:00

Thầy trò Mancini đã có màn thị uy hoành tráng khi hủy diệt Tottenham với tỉ số 5-1 ngay tại White Hart Lane với cú poker của Dzeko.

Sau hai trận toàn thắng, thầy trò Mancini đang tràn đầy tự tin bước vào trận đấu với Tottenham trên sân White Hart Lane.

Đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát của Man xanh là sự có mặt của Nasri, tiền vệ này mới chuyển đến từ Arsenal và ngay lập tức được ra mắt trong màu áo mới. Bên phía Tottenham, HLV Redknapp có sự trở lại của tiền vệ sáng tạo Modric trong đội hình sau một trận nghỉ thi đấu.

Các học trò HLV Redknapp đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Sóng gió nổi lên trước khung thành Joe Hart ngay ở giây thứ 32 khi Lennon có cú sút sạt cột dọc.

Sau đó, đến lượt Kranjcar có pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm nhưng bóng cũng đi chệch cột dọc.

Sau vài phút đầu bị đội chủ nhà lấn lướt, Man City đã lấy lại được thế trận và tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm. Liên tục là Aguero và Dzeko có hai pha uy hiếp khung thành Friedel.

Nasri cũng để lại dấu ấn bằng pha đi bóng khá hay và chuyền lại để Silva dứt điểm nhưng cú sút của tuyển thủ người Tây Ban Nha lại hơi nhẹ và không thể thắng được thủ thành Friedel.

Dzeko đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Ảnh Andy

Trận đấu tiếp tục diễn ra rất hấp dẫn với những pha bóng tấn công liên tiếp của hai đội và thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng.

Phút thứ 9, Van der Vaart thử tài Joe Hart bằng một cú sút xa nhưng thủ môn của đội tuyển Anh đã chơi cảnh giác và từ chối cơ hội của tuyển thủ Hà Lan.

Sau khoảng 10 phút đầu chơi hưng phấn, cả hai đội đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và Man City là đội chiếm ưu thế hơn về những pha hãm thành.

Phút 17, Silva có pha đi bóng khó chịu rồi tung ra cú dứt điểm vào góc xa khung thành nhưng đáng tiếc bóng lại đi chưa chính xác.

Tottenham có câu trả lời bằng pha sút phạt hàng rào nguy hiểm của Van Der Vaart khiến Joe Hart phải bay người hết cỡ mới có thể đẩy bóng.

Phút 26, Bale có cơ hội sút bồi trong tư thế khá trống trải tuy nhiên cầu thủ người xứ Wale lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 32, Suýt chút nữa bàn thắng đã được ghi cho Barry khi cầu thủ này có pha sút xa sở trường, bóng đi căng nhưng khi thủ thành Friedel chỉ còn biết đứng nhìn thì bóng lại không bay vào lưới.

Modric (trắng) không để lại bất cứ ấn tượng nào trước khi bị thay ra. Ảnh Getty

Nhưng các CĐV của Man xanh cũng không phải đợi lâu để chứng kiến bàn thắng của đội nhà. Phút thứ 34, ngay sau tình huống sút xa của Barry, tân binh Nasri có pha căng ngang như đặt vào trong vòng cấm của đội chủ nhà và Dzeko đã có pha đệm bóng tinh tế làm tung lưới Friedel. 1-0 cho Man City.

Bị thủng lưới trước ngay trên sân nhà, các cầu thủ Tottenham bắt buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng khi mà Van Der Vaart hay Crouch bỏ lỡ những cơ hội của mình thì Spurs đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. 7 phút sau bàn thắng mở tỉ số, từ một pha phản công chớp nhoáng, Silva tạt bóng và Dzeko đã có cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc vào góc xa khiến Friedel chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. 2-0 cho Man City.

Có được hai bàn thắng thắng dẫn trước, các học trò của HLV Mancini chơi khá tự tin và liên tục dồn ép đội chủ nhà bằng những pha phối hợp nhanh và chuẩn xác tuy nhiên Silva hay Dzeko vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ 3 ba cho đội chủ sân Etihad.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City chủ động chơi phòng ngự phản công còn Tottenham dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng rút ngắn tỉ số.

Phút 55, mọi chuyện gần như đã an bài khi Dzeko có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình đồng thời nâng tỉ số lên 3-0. Yaya Toure có pha căng ngang khó chịu loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà và công việc còn lại của chân sút người Bosnia là quá dễ dàng.

Aguero (đỏ) cũng có bàn thắng cho riêng mình. Ảnh Getty

Không cần một thế trận quá ồn ào nhưng Man City lại cho thấy khả năng sát thủ của mình với những cá nhân xuất sắc. Không chịu kém cạnh người đồng đội trên hàng công, Kun Aguero cũng đã có bàn thắng cho riêng mình. Phút 59, tiền đạo này đã có cú dứt điểm đẳng cấp từ góc hẹp đem về bàn thắng thứ tư cho Man City.

Những nỗ lực của Tottenham cũng đã được đền đáp với bàn thắng của Kaboul vào phút 68 sau pha đá phạt góc của Van Der Vaart.

Những phút tiếp theo, đội chủ sân White Hart Lane vùng lên mạnh mẽ nhưng những gì mà các học trò HLV Redknaap làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội, không những vậy trong những phút bù giờ Dzeko kết thúc một ngày thi đấu chói sáng của mình bằng bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên thành 5-1 cho Citizen.

Kết quả chung cuộc Man City giành chiến thắng tưng bừng với tỉ số 5-1 ngay tại White Hart Lane.

Tỉ số: 1-5

Bàn thắng: Dzeko 34', 41', 55', 90+2', Aguero 59’, Kaboul 68'

Đội hình ra sân:

Tottenham: Friedel; Corluka, Dawson, Kaboul, Assou-Ekotto; Lennon (Defoe 53'), Modric (Livermore 66'), Kranjcar (Huddlestone 45'), Bale; van der Vaart; Crouch.

Man City: Hart; Zabaleta (Richards 63'), Kompany, Lescott, Clichy; Yaya, Barry; Silva, Aguero (Savic 75'), Nasri; Dzeko.

Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới