PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dalglish: Cải thiện Liverpool quan trọng hơn cản đường MU

Thứ sáu, 04/03/2011 09:28

Tối chủ nhật tới, hai Quỷ đỏ giàu thành tích bậc nhất nước anh sẽ có một cuộc đụng độ ở sân Anfield.

Đã có rất nhiều người nói về khả năng vô địch giải đấu cao nhất nước Anh lần thứ 19 của Quỷ đỏ thành Manchester. Và nếu như thế, danh hiệu “đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh” của Liverpool sẽ chính thức bị tước đoạt bởi Man United. Mặc dù vậy, trước thềm đại chiến giữa Liverpool và Manchester United, HLV Kenny Dalglish khẳng định ông và các học trò sẽ chiến đấu vì sự tiến bộ của đội bóng hơn là cản bước MU tiến tới ngôi vô địch: “Chúng tôi muốn tự giúp mình thoát khỏi khủng hoảng đầu tiên. Nếu khi chúng tôi tự giúp mình và vô tình cản bước một ai khác thì đó không phải là vấn đề của chúng tôi. Tôi không quan tâm đến việc đó, nếu nó xảy ra thì đó sẽ là vấn đề của họ (Man United)”.  

Đơn giản là luyện tập hết sức, xông trận hết mình

“Không ai có thể quyết định số mệnh của chúng ta thay chính ta. Nếu chúng tôi tập trung và chuẩn bị tốt mọi việc, nhằm làm tốt nhất những gì có thể, thì sau đó dù điều gì xảy ra, nó cũng đều tốt cả”. Có vẻ, trong hoàn cảnh khi mới tiếp nhận Liverpool, Kenny Dalglish đã gieo vào CLB một ý niệm hoàn toàn mới. Bỏ qua mọi áp lực từ bên ngoài, giờ đây đội bóng của King Kenny chỉ đơn giản là chiến đấu hết sức, để trở lại là chính mình. Dẫu vậy, dù chú ý hay không chú ý, trận đấu tới giữa Liverpool và Man United rất có thể sẽ là một hòn đá lớn cản đường HLV Alex Ferguson và các học trò, trên con đường hướng tới chức vô địch lần thứ 19. Bởi lẽ, trước đó MU đã thất bại trước Chelsea và không thể gia tăng khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng Premier League với đội thứ 2, Arsenal. Hiện MU chỉ hơn các pháo thủ thành London 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong hoàn cảnh đó, nếu Liverpool của HLV Kenny Dalglish đánh bại MU trong trận cầu sắp tới thì đây sẽ là một bước lớn để chứng minh sự trở lại của đội bóng thành phố cảng đồng thời giáng một đòn đau vào tham vọng của Man United, trên con đường trở thành Quỷ vương.

Đăng Khôi - BongDaSo