PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

David Luiz: Người hùng lượt đi, tội đồ lượt về

Thứ ba, 10/05/2011 14:28

Người hùng – tội đồ, hai thái cực tưởng chừng như đối lập nhau trong cuộc sống lại là một ranh giới monh manh vô cùng trong thế giới bóng đá.

Thủ thành Gomes trong trận gặp Blackpool là một ví dụ rõ nét nhất. Chỉ trong vòng một phút, từ người hùng được tôn vinh sau pha cứu thua Penalty xuất sắc trước Charlie Adam. Để rồi đúng 1 phút sau anh lại là đối tượng của những lời phê phán khi vụng về phạm lỗi với Taylor-Fletcher dẫn đến quả Penalty thứ hai cho Blackpool. Và hôm qua, trong trận siêu kinh điển của nước Anh giữa MU – Chelsea, David Luiz cũng trở thành trường hợp như vậy.

Khoảng cách giữa người hùng và tội đồ thật mong manh. Ảnh: AP.

Có lẽ không ai có thể quên được hình ảnh người hùng của The Blues trong trận đấu lượt đi của 2 đội trên sân vận động Stamford Bridge. Chính hậu vệ David Luiz chứ không phải Didier Drogba, Frank Lampard, hay bản hợp đồng bom tấn Torres là người hùng của Chelsea. Chính anh mới là người mang lại chiến thắng cho The Blues bằng pha ghi bàn đẳng cấp như của một tiền đạo ngôi sao làm cho Edwin van der Sar phải đứng chôn chân như tượng. Và cũng từ sự tỏa sáng đó của Luiz mà suốt 3 tháng qua, Chelsea luôn sống trong không khí trăng mật tại Premier League. Từ chỗ chỉ mong cạnh tranh một suất vào tốp 4 để dự Champions League năm sau, Chelsea đã hồi sinh mạnh mẽ và tiến một mạch lên vị trí thứ hai, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đe dọa giành ngôi đầu với MU. Suốt thời gian qua người ta đã thi nhau ca tụng anh như một bản hợp đồng thành công nhất của The Blues, và là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Premier League mùa giải năm nay. Thậm chí người ta còn đánh giá David Luiz cao đến mức khi cho rằng một trong những nguyên nhân làm cho Chelsea thua Manchester Utd cả 2 lượt tại Champions League là do thiếu sự phục vụ của anh (do đã đá cho Benfica ở vòng loại). Nhưng vào ngày hôm qua, trong trận đấu vô cùng quan trọng và được xem là chung kết của cả mùa giải Chelsea gặp MU thì lại vẫn là con người đó – David Luiz đã đem tất cả niềm tin, sự kì vọng, sự khao khát chiến thắng của cá nhân anh, của đồng đội, của các cổ động viên yêu quý đổ xuống sông xuống bể. Sai lầm ngay giây thứ 36 của anh khi anh để Chicharito thoát xuống ghi bàn mở tỉ số trận đấu đã như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt đồng đội và cổ động viên Chelsea, phá tan dần giấc mơ hồng về một cuộc lật đổ trên sân Old Trafford. Và rồi cũng chính anh trở thành tội đồ của Chelsea khi “góp công” khẳng định ưu thế tuyệt đối cho MU, “góp phần” định đoạt số phận trận chung kết trong tình huống bỏ quên Vidic sau lưng mình để anh này thoải mái ghi bàn thắng thứ hai cho MU ở phút thứ 23 của trận đấu. Dù Ancelotti đã có những điều chỉnh hợp lý và Lampard rút ngắn tỉ số xuống 2-1 ở phút 68 nhưng trận thua bẽ bàng này đã khiến cho The Blues kém Red Devils 6 điểm và tất cả đã chấm dứt khi Premier League chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc. Sai lầm của cá nhân David Luiz đã góp phần mang lại thắng lợi và ngai vàng cho Manchester United, nhưng bóng đá là một môn thể thao của cả tập thể. Nếu Chelsea thua, họ có thể đổ tội lên đầu David Luiz và các cổ động viên có quyền phán xét anh. Nhưng xét một cách thẳng thắn thì đó là trận thua toàn diện của cả một tập thể nhiều ngôi sao mà thiếu gắn kết, thiếu bản lĩnh và không có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Luiz có thể mắc lỗi, nhưng quan trọng với The Blues anh vẫn là một cầu thủ tài năng và đầy hứa hẹn cho tương lai. Ai cũng có những phút sai lầm. David Luiz đã từ anh hùng trở thành tội đồ thì chắc chắn sau này anh cũng có thể chuộc lỗi để từ tội đồ lại trở thành anh hùng của Chelsea và các cổ động viên, bởi ranh giới đó là rất mong manh… và điều đó phụ thuộc vào chính sự cố gắng của anh trong tương lai.

Tinthethao