PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Điểm nóng trên sân Schalke - M.U

Thứ ba, 26/04/2011 16:27

Trận bán kết Champions League đêm nay giữa Schalke - M.U sẽ là cuộc đọ sức giữa 2 thế hệ...

Raul - Vidic

Tính đến thời điểm này, Raul đã ghi được 5 bàn thắng ở Champions League 2010/11. Ở tuổi 34, tiền đạo của Schalke vẫn trở thành hung thần đối với hàng phòng ngự Valencia và Inter. Người chịu trách nhiệm chính trong việc kiềm chế Raul đêm nay nhiều khả năng là Vidic, trung vệ số một của Man United thời điểm này. Điểm mạnh của Vidic là thể lực dồi dào cùng khả năng không chiến tốt. Trong khi đó, Raul có rất nhiều kinh nghiệm và vô cùng tinh quái trong những tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương. Farfan - Evra

Gần đây, thể lực Evra có chiều hướng sa sút. Dường như hậu vệ người Pháp đã bị quá tải sau quá trình thi đấu liên tục. Thật không may cho Evra khi 90 phút sắp tới anh sẽ phải đối mặt với một cầu thủ nhanh nhẹn như Jefferson Farfan. Xét về mặt đẳng cấp, Farfan không thuộc nhóm những cầu thủ chạy cánh hàng đầu. Song tiền vệ của Schalke hiện đang rất hưng phấn về tinh thần và khá sung mãn về thể lực. Nhiệm vụ của Evra trên sân Veltins-Arena là kiểm soát các khoảng trống trước mắt Farfan. Nếu rơi vào thế phải đua tốc độ, Evra sẽ rất khó giành phần thắng. Neuer - Rooney

Manuel Neuer đang là một trong những thủ môn hay nhất Champions League mùa này. Anh có đầy đủ tố chất để trở thành huyền thoại và thời điểm này được nhìn nhận là 50% sức mạnh phòng ngự của Schalke. HLV Ferguson cũng đánh giá rất cao tài năng của Neuer và từng nhiều lần hỏi mua thủ môn 25 tuổi này. Trong 90 phút sắp tới, Rooney sẽ giúp ông thầy Ferguson kiểm tra phong độ của Neuer. Đây là giai đoạn “số 10” M.U đạt điểm rơi phong độ tốt nhất ở mùa giải 2010/11. Mùa trước, Rooney từng nổ súng trên đất Đức khi gặp Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League. Liệu tiền đạo của M.U có lặp lại được thành tích đó trong trận làm khách đêm nay? Uchida - Giggs

Giggs là cầu thủ hay nhất của M.U trong 2 lượt trận gặp Chelsea ở vòng tứ kết Champions League mùa này. Ở tuổi 38, anh vẫn nổi bật trên sân với những đường chuyền thông minh cùng nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Trong 90 phút sắp tới, lão tướng người xứ Wales sẽ đối mặt với một hậu vệ trẻ hơn tới 15 tuổi, đó là Atsuto Uchida. Hậu vệ người Nhật Bản này chắc chắn sẽ vượt trội Giggs về thể lực. Song kinh nghiệm hạn chế có thể sẽ khiến Uchida bị Giggs xỏ mũi.

 

BongdaPlus