PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ nhất vòng bảng Champions League: Vắng sao

Thứ sáu, 16/09/2011 08:00

Lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League đã diễn ra với nhiều bất ngờ đến từ những đội chiếu dưới.

Nếu như hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Barca và MU chỉ có được một điểm thì một ứng cử viên sáng giá khác là Real cũng đã phải rất nhọc nhằn mới kiếm được 3 điểm trước đội bóng tí hon Zagreb. Nhưng bất ngờ nhất là việc Inter bị đội bóng vô danh Trabzonspor hạ nhục ngay tại sân nhà.

Với những kết quả đó, không ngạc nhiên khi đội hình tiêu biểu của lượt đấu này thiếu vắng những siêu sao.

Đội hình 4-4-2.

Thủ môn: Kelava (Dinama Zagreb)

Màn trình diễn tuyệt vời của thủ thành này đã khiến các chân sút cự phách bên phía Real phải lắc đầu ngao ngán. Phản ứng nhanh, ra vào hợp lý và không chiến tốt là những gì người ta thấy được ở thủ thành người Croatia. Nếu không có thủ thành này, có lẽ Zagreb đã phải vào lưới nhặt bóng không dưới 10 lần.

Hậu vệ phải: Ondrej Celustka (Trabzonspor)

Trong chiến công hiển hách hạ gục nhà cựu vô địch Inter Milan của Trabzonspor, hậu vệ này đóng một vai trò rất lớn. Chơi chắc chắn trong phòng thủ và hiệu quả trong những pha lên tham gia tấn công, chính Celustka là tác giả bàn thắng duy nhất đem về ba điểm quý giá cho Trabzonspor trong ngày ra quân.

Trung vệ: Nesta (Milan)

Lâu lắm rồi người ta mới lại được chứng kiến Nesta thi đấu thăng hoa đến thế, khi người đàn e Silva có dấu hiệu bị ngợp trước đội chủ nhà Barca một mình Nesta đã quán xuyến toàn bộ trung tâm hàng thủ. Với kinh nghiệm của mình, Nesta đã không cho Messi, Villa, Pedro có nhiều đất diễn và đã góp công lớn vào 1 điểm mà Milan có được tại Nou Camp.

Hậu vệ trái: Phillipp Lahm (Bayern Munich)

Được trở về vị trí sở trường ngay lập tức tuyển thủ Đức đã thể hiện được vai trò của mình với những pha lên công về thủ nhịp nhàng đúng với những gì người ta đã biết về anh. Phong độ chói sáng của Lahm góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Hùm xám trước Villarreal.

Tiền vệ trái: Franck Ribery (Bayern Munich)

Thêm một cầu thủ nữa của Munich có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Trong suốt 90 phút có mặt trên sân Ribery luôn là nỗi lo thường trực cho hàng phòng ngự Villarreal. Ribery cũng là người có pha kiến tạo để Toni Kroos dứt điểm đem về bàn thắng mở tỉ số cho Hùm xám.

Tiền vệ trung tâm: Florent Balmont (Lille)

Được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận hòa 2-2 giữa Lille và CSKA Moscow, tiền vệ của Lille đã chơi một trận đấu tuyệt vời khi trở thành trái tim hàng tiền vệ đội bóng đến từ nước pháp.

Tiền vệ trung tâm: Marek Hamsik (Napoli)

Một điểm Napoli có được ở sân Etihad một phần do công của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ. Chơi năng nổ và khéo léo ở tuyến giữa, Hamsik đã làm lu nờ hàng tiền vệ đắt giá của Man City.

Tiền vệ phải: James Rodrihuez (Porto)

Porto đã bắt đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Shakhtar Donetsk và Rodriguez là người góp công lớn vào kết quả đó. Tốc độ và sự khéo léo của tiền vệ người Colombia đã khiến hàng thủ của Shakhtar nhiều phen chao đảo và chính tiền vệ này đã đem về cho Porto một quả penalty vào phút 28 để Hulk ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà.

Tiền đạo: Oscar Cardozo (Benfica)

Không ai nghĩ Benfica lại có thể làm khó á quân Champions League Man Utd đến như vậy và Cardozo chính là một trong nguyên nhân tạo nên điều này. Thi đấu càn lướt với những pha di chuyển không bóng thông minh khiến tiền đạo này luôn là mối nguy hiểm rình rập khung thành đội khách. Cardozo cũng là tác giả của bàn thắng mở tỉ số ở phút 24 của trận đấu.

Tiền đạo: Ailton (APOEL)

Đại diện của Đảo Síp đã có một chiến thắng ấn tượng trước đại gia đến từ nước Nga và Ailton chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất bên phía APOEL trong trận đấu đó. Ailton luôn uy hiếp khung thành Zenit mỗi khi có bóng và chính cầu thủ này ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho APOEL.

Hữu Hiệp (Theo Goal)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới