PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đội Tuyển Anh rớt giá thời Capello

Thứ tư, 30/03/2011 08:42

ĐT Anh đã thắng Xứ Wales, vươn lên dẫn đầu bảng đấu tại vòng loại EURO 2012. Nhưng Tam sư và HLV trưởng của họ vẫn phải đón nhận làn sóng chỉ trích.

Sai suốt 3 năm
Khá nhiều bất ổn vẫn đang tồn tại trong lòng ĐT Anh thời Capello
Không chỉ tự bản thân Fabio Capello, mà khắp làng túc cầu đều thừa nhận, ông là một trong những huấn luyện viên chuyên nghiệp, tác phong chỉn chu và cẩn thận, tỉ mỉ hàng đầu. Thế nên, người ta mới ca tụng Capello là “con người của những chiến thắng”. Thế nên, cuối năm 2007, ông mới tiếp quản ĐT Anh đổ nát với mức lương cao ngất ngưởng 6 triệu bảng/năm. “Có Capello là có vinh quang”, FA đã mời ông về với mục đích duy nhất như thế. Nhưng khi hào quang quá khứ chưa trở lại với đội bóng quê hương của trái bóng tròn mà minh chứng rõ nhất là thất bại tại World Cup 2010, vô số điều phiền toái đã xảy ra, tất nhiên, có liên quan trực tiếp tới HLV trưởng Fabio Capello. Khó tin chuyện cả ê-kíp BHL của Fabio Capello “quên” không nhắc Wayne Rooney về chiếc thẻ vàng đã lĩnh ở trận gặp Montenegro hồi tháng 10. Hệ quả là tiền đạo của M.U dính thêm một thẻ vàng nữa trận gặp Xứ Wales và sẽ vắng mặt khi ĐT Anh tiếp Thụy Sỹ tháng 6 tới. Capello nói cảnh báo cho cầu thủ luôn là nghĩa vụ và thói quen, vậy mà ông và cộng sự lại quên. Với 7 triệu bảng/năm cho cả ê-kíp, họ có thể quên một việc giản đơn thế ư? Cũng thật khó hiểu trước cách ứng xử của Capello với Rio Ferdinand về quyết định trao băng thủ quân cho John Terry. Capello ngại không gọi điện cho Ferdinand, nhưng lại gọi báo cho Gerrard - một đội phó chứ không phải đội trưởng như Ferdinand. Cứ cho là trong mắt Capello trung vệ của M.U đã hết thời, thì với tư cách HLV trưởng ĐTQG, Capello cũng nên ứng xử khéo hơn. Hay như quyết định nhả 5 trụ cột ở tuyển về CLB trước trận gặp Ghana, HLV Capello cũng đang phải nhận búa rìu dư luận. NHM bỏ ra tới 50 bảng/vé để tới sân xem mặt thần tượng. Họ cảm giác như bị lừa gạt. Capello lý giải ông từng dẫn dắt các CLB, nên hiểu mong muốn của họ và đã đáp ứng. Nhưng Capello lại đi ngược tâm nguyện của khán giả và giờ mang tiếng là nhu nhược với thế lực CLB. Bộ mặt thật của Capello là thế sao? Khó chấp nhận vậy. Nhưng chừng nào Terry, A.Cole… còn gây chuyện; chừng nào Capello còn tuyên bố chẳng cần học thêm tiếng Anh với tuyên ngôn “100 từ là đủ dùng”…, chừng đó ĐT Anh còn rớt giá. 3 tháng thử thách Tất nhiên, nếu FA đã đặt niềm tin vào một HLV ngoại, mục đích chính của họ là khai thác chất xám của ông ta để ĐT Anh giành vinh quang, chứ không phải những câu chuyện bên lề. Về thành tích của Tam sư, khó lòng đổ lỗi cho Capello được, khi chiến lược gia người Italia đã phải tiếp quản cả một đống đổ nát. Hơn 3 năm, phải thừa nhận Capello làm được nhiều điều, trong đó có những phát hiện lớn như Wilshere, Hart, Carroll hay xử lý khá ổn bài toán tiền vệ Lampard - Gerrard. Mới đây là công thức 4-1-4-1 (biến thể của 4-3-3) mang nhiều tín hiệu tích cực. Hướng đến EURO 2012 và xa hơn là đặt nền móng cho World Cup 2014, về chuyên môn, cảm giác Capello đang đi đúng hướng. Còn 3 tháng chuẩn bị cho trận vòng loại EURO 2012 tiếp theo, quãng thời gian đó có đủ để xử lý mọi bất ổn trong lòng ĐT Anh? Chẳng thể nói trước được. Nhưng vẫn phải hy vọng, như người Anh từng hy vọng World Cup 2010 là của họ vậy.
BongdaPlus