PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dư âm Brazil (0-0) Venezuela: Thói quen chậm chạp

Thứ hai, 04/07/2011 09:05

Sau khi Argentina bị cầm hòa ngày ra quân, đến lượt Brazil cũng chịu chung số phận. Có vẻ như Copa America 2011 đang hứa hẹn sẽ mang tới những bất ngờ dù đây mới chỉ là lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Argentina gọi, Brazil... trả lời

Nhưng đó là một sự tung hô không hề tích cực. Ngay ở trận mở màn, Argentina đã suýt thua trước "nhược tiểu" Bolivia (hòa 1-1). Đối thủ chính của Albiceleste ở Copa America 2011 là Brazil cũng mang đến sự thất vọng tương tự. Khi đối thủ của họ chỉ là "chú lùn" Venezuela, đội bóng yếu nhất ở khu vực Nam Mỹ, Brazil thậm chí còn không tìm kiếm nổi một bàn thắng.

Cũng giống như Argentina, Brazil đã không giấu ý đồ tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn. Để hiện thực hóa ý tham vọng ấy, ông Menezes đã tung vào sân đội hình gồm nhiều hảo thủ với bộ ba tấn công được kì vọng là Robinho, Pato và Neymar. Nếu xét trên phương diện cá nhân, bộ ba này đã chơi tương đối tốt. Cá nhân Robinho có tới 3 cú dứt điểm nguy hiểm, Neymar cũng có những pha xử lý khá thông minh trong khi Pato còn một lần dứt điểm chạm xà ngang khung thành đối thủ.

Brazil không có thói quên mở màn tưng bừng

Tuy nhiên, xét về khả năng phối hợp, 3 "họng súng trẻ" của Selecao vẫn chưa cho thấy sự gắn kết cao nhất. Suốt quãng thời gian có mặt trên sân, bộ ba này chỉ có được một pha phối hợp có nét nhất là tình huống mà Robinho đã dứt điểm sau pha bóng bật tường với Neymar. Thủ môn Renny Vega, người đã chơi cực xuất sắc trước đó, đã bị đánh bại trong tình huống này song Vizcarrondo đã kịp ngoài người phá bóng trên vạch vôi.

Khi những cầu thủ xuất sắc nhất không thể hiện được sự đột biến và khả năng sáng tạo, những điều chỉnh của Menezes bằng cách đưa Fred và Lucas vào sân (thay Robinho và Pato) cũng không thể mang lại sự hiệu quả cao nhất cũng là điều dễ hiệu. Cả trận Brazil đã dứt điểm tổng cộng 14 lần (vượt trội so với Venezuela 3 lần) nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại không có.

Thói quen chậm chạp

Xét về thành tích đối đầu, Brazil đã gặp Venuezela 20 lần. Họ đã thắng tới 18 trong khi chỉ thua 1 và hòa 1 trước đội bóng của đất nước mà môn thể thao chính lại là bóng chày. Thất bại của Brazil trước Venezuela chỉ là trận đấu giao hữu giữa hai đội hồi năm 2008 trên đất Mỹ trong khi trận hòa đến từ khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Do đó, trận hòa 0-0 trước Venezuela có thể coi là một nỗi thất vọng đối với đội bóng của xứ sở Samba.

Nhưng Brazil vẫn thế. Dù 4 giải Copa America gần đây họ đã vô địch đến 4 lần nhưng đội bóng áo Vàng - xanh lại luôn có thói quen nhập cuộc khá chậm chạp, nhất là ở vòng bảng. Năm 2001, họ thua Mexico 0-2 ở vòng bảng. Năm 2004, Brazil thất bại 1-2 trước Paraguay trong khi năm 2007, Brazil một lần nữa thua 0 -2 trước Mexico ở vòng bảng trong ngay trận đầu ra quân.

Khởi đầu chậm chạm đã là một thói quen xấu nhưng điều đó cũng chẳng đáng ngại đối với đội bóng của xứ sở Samba. Bằng một cách nào đó, Brazil vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của mình. 3 trong 4 chức vô địch gần đây đã thuộc về họ và đội quân của Menezes đang hướng tới chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Trận hòa này không làm ảnh hưởng nhiều tới cơ hội đăng quang ấy khi phía trước của Selecao vẫn còn 2 trận đấu khác.

Argentina hòa, Brazil hòa, Paraguay cũng không thắng. Với những bất ngờ liên tiếp xảy ra ở lượt trận đầu tiên, các fan trung lập có quyền kì vọng vào một giải đấu chứa đựng những bất ngờ dù cho khoảng cách giữa những ứng cử viên và những kẻ "lót đường" vẫn còn là một sự chênh lệch rất lớn.

Bongdaso
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới