PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dư âm vòng 1 Bundesliga: Nhạt nhòa tân binh

Thứ ba, 09/08/2011 10:00

Bundesliga 2011/12 đã xuất hiện những bất ngờ ngay ở vòng đấu đầu tiên nhưng vẫn không thay đổi khi thiếu đi những nét chấm phá cần thiết…

Loạt trận diễn ra trong đêm Chủ nhật chứng kiến những cơn động đất theo kiểu… không được chờ đợi. Đó là khi cả 2 ứng viên cho chức vô địch là Bayern và Leverkusen cùng “ngã ngựa”. Điều đó khiến những hi vọng về một mùa giải ổn định của các ông lớn mới chớm mở ra sau chiến thắng của Bremen, Stuttgart và Wolfsburg trong ngày thứ Bảy bị lung lay dữ dội. Nhưng ngoài mối lo ngại trên, vòng 1 Bundesliga 2011/12 cũng chưa mang đến những điều mới mẻ như kỳ vọng.

138 triệu euro đã được 18 đội bóng Bundesliga chi vào TTCN trong Hè qua với tổng cộng 147 tân binh. Tuy nhiên, sau vòng đấu đầu tiên, chỉ có duy nhất một tân binh đã tỏa sáng là Sascha Moelders của Augsburg.

Tiền đạo 33 tuổi này đã ghi 2 bàn để giúp đội bóng mới lần đầu xuất hiện tại Bundesliga kiếm được trận hòa 2-2 trước Freiburg. Trong khi đó, rất nhiều những tân binh khác đã im hơi lặng tiếng tại vòng 1.

Leverkusen (xanh) bất ngờ bại trận ngày ra quân

Chiến thắng của Dortmund không mang dấu ấn của các tân binh rất được kỳ vọng như Guendogan hay Perisic. Hamburg lột xác với hàng loạt cầu thủ trẻ đã hứng chịu thất bại đầu tiên. Bayern và Leverkusen còn tệ hại hơn. Hai tân binh của Bayern là Neuer và J.Boateng đã “phối hợp” tạo nên bàn thua duy nhất của đội nhà. Trong khi Toprak với bàn đá phản lưới khiến Leverkusen phơi áo. Chính vì lý do đó mà phần lớn các đội bóng vẫn phải dựa vào những cựu binh. Stuttgart thắng trận nhờ sự tỏa sáng của Cacau và Harnik. Ở Dortmund là cặp đôi ăn ý Goetze và Grosskreutz. Thậm chí Bremen còn phải nhờ đến Rosenberg, cầu thủ mà họ đã rất muốn đẩy đi trong Hè qua, mới có thể giành 3 điểm.

Ngoài màn ra mắt thất vọng của các tân binh thì hai đội bóng mới xuất hiện tại Bundesliga 2011/12 là Hertha và Augsburg cũng tỏ ra nhạt nhòa ở vòng đầu. Sau thất bại 0-1 trước Nuernberg, BLĐ đội bóng thủ đô Berlin thừa nhận mục tiêu chính của Hertha mùa này chỉ là trụ hạng. Tương tự là Augsburg khi họ phải rất chật vật mới kiếm được 1 điểm trước đối thủ trung bình yếu Freiburg trên sân nhà.

Nhưng đáng lo ngại hơn cả là cuộc đua vô địch. Ở trận khai mạc, Dortmund tiếp tục trình diễn một thứ bóng đá lôi cuốn và hiệu quả. Trong khi đó, sau những gì diễn ra tại vòng 1 Bundesliga 2011/12, vẫn chưa xuất hiện những đối thủ xứng tầm với đội bóng vùng Ruhr trong cuộc đua vô địch. Leverkusen và Schalke đang phải đối mặt với những khó khăn cố hữu về vấn đề tổ chức cũng như tâm lý. Stuttgart, Bremen, Hamburg hay Wolfsburg đang trong quá trình “lột xác”. Trong khi Bayern vẫn theo đuổi lối chơi vốn đã lỗi thời, dựa nhiều vào những đường xuống biên và những pha xử lý cá nhân. Những điều đó khiến kịch bản Dortmund một mình một ngựa trên cuộc đua vô địch như mùa trước đang trở lại ám ảnh Bundesliga.

Hi vọng, những nét tươi mới hơn sẽ sớm xuất hiện ở các vòng đấu tới để phá tan sự nhàm chán vốn đang tồn tại ở giải đấu số một nước Đức…

Thống kê

Với thất bại 0-2 trước Mainz trong trận ra quân, Leverkusen đã thua cả 2 trận chính thức đầu mùa (vòng 1 Cúp QG Đức). Đây là lần đầu tiên sau 29 năm, Leverkusen thua 2 trận đầu mùa giải.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch mùa 2006/07, Stuttgart mới đứng đầu BXH. Còn với Wolfsburg, sau chức VĐ năm 2009, họ chưa từng lọt vào top 5.

Với bàn thắng vào lưới Augsburg (2-2), P.Cisse đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Freiburg tại Bundesliga với 29 bàn.

Hannover là CLB duy nhất thi đấu trận ra quân ở Bundesliga mùa này mà không có tân binh nào trong đội hình.

Thua Wolfsburg 0-3, Cologne đã nhận thất bại thứ 162 trên sân nhà, ngang kỷ lục của Bochum và Frankfurt. Leverkusen là CLB trẻ nhất ra sân ở vòng 1 với độ tuổi trung bình 23,6.

Trận thắng Leverkusen là trận thứ 19 liên tiếp Mainz dẫn trước đối phương và họ thắng 18 trận, hòa 1.

Ở trận thua M’gladbach (0-1), Bayern đã đưa ra sân tổng cộng 8 tuyển thủ Đức trong đội hình xuất phát.

BongdaPlus