PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dư luận thêm một lần bị HLV Ferguson "lừa"

Thứ bảy, 02/04/2011 10:03

Dường như HLV Ferguson một lần nữa đã “lái” được sự chú ý của dư luận theo ý mình khi ông mập mờ thông báo về những kế hoạch chuyển nhượng trong mùa Hè tới.

Từ lúc C.Ronaldo rời sân Old Trafford, các cổ động viên Man United luôn ngóng trông về một bản hợp đồng có giá trị. Tuy nhiên, không một ai, kể cả tiền đạo Berbatov gia nhập sân Old Trafford mà có giá trị cũng như đẳng cấp tương đương tương xứng với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Dù bằng cách này hay cách khác, Man United đã phần nào xóa được những khoảng trống mà CR7 để lại nhưng trong thâm tâm người hâm mộ, một Rooney vẫn là chưa đủ để Man United “xưng hùng” ở châu Âu. Đội bóng từng vô địch Champions League cách đây vài mùa bóng vẫn cần thêm những C.Ronaldo, Tevez hay thậm chí là một cựu binh giàu kinh nghiệm H.Larsson.  

Tuy nhiên, giấc mơ chiêu mộ cầu thủ danh tiếng của Man United đã bị giáng một đòn mạnh khi mới đây, công ty mẹ của Man United ở Mỹ đã công bố lợi nhuận thua lỗ trong năm 2010. Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động kinh doanh của M.U sẽ bị ảnh hưởng, mà cụ thể là kế hoạch chuyển nhượng. Cùng với việc P.Scholes, Giggs đang phải “cố níu” thời gian để tiếp tục thi đấu, trong khi Van der Sar sẽ giải nghệ sau mùa bóng năm nay, chưa bao giờ cổ động viên M.U lại lo ngại về khả năng kế thừa của đội bóng như lúc này. Vẫn có những tài năng nhưng để trở thành một đội bóng lớn, Man United vẫn cần có ngôi sao. Đây là điều không thể phủ nhận trong bóng đá hiện đại ngày nay. Và trước thông tin tiêu cực nêu trên, vốn có thể là điểm khơi nguồn để các tờ báo ở Anh xoáy vào và có những bài viết phân tích về tương lai đội bóng, HLV Ferguson, một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, đã ra tay đúng lúc. Trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tuần, ông mới chỉ nói đến việc M.U sẽ mua hai hoặc ba cầu thủ trong mùa Hè tới. Dù không cho biết chi tiết nhưng với các tờ báo, thế là đủ. Dĩ nhiên, để “câu khách”, các tờ báo sẽ ngay lập tức gán những ngôi sao vào danh sách muốn có của Man United. Đầu tiên là Sneijder, tiếp đó là Rodwell rồi Gary Cahill và mới nhất là thông tin về thương vụ mua thủ môn De Gea. Tất cả chưa được phía M.U xác nhận nhưng chỉ với những thông tin đó, các cổ động viên của đội bóng có biệt danh “Quỷ Đỏ” lại mơ về một tương lai sáng lạn. Từ đây, số liệu làm ăn thiếu tích cực nêu trên đã bị che phủ bởi những vụ chuyển nhượng “có cũng được mà không có cũng chẳng sao” do HLV Ferguson “phát động”. Nhờ các chiêu của chiến lược gia người Scotland, bầu không khí xung quanh sân tập của Man United vẫn tràn ngập “màu hồng”. Các tờ báo đã không có dịp phát động cuộc tấn công như đã từng sau khi HLV Ferguson có những phát biểu nhằm vào trọng tài bắt trận Chelsea – M.U mới đây. Cuối tuần này, đội bóng của thành phố Manchester sẽ tới làm khách trên sân của West Ham. Ba điểm sẽ giúp Man United tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với Arsenal và Chelsea. Ngay trước trận đấu này, M.U đã đón những tin tốt lành khi Ferdinand, Anderson, Vidic và Park đã có thể ra sân thi đấu. HLV Ferguson cho biết: “Rio đã tập trở lại trong hai ngày qua. Tôi sẽ quyết định xem có dùng cậu ấy ngay không hay để cậu ấy nghỉ ngơi thêm nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea. Trong khi đó, sự trở lại của Park và Anderson đã giúp chúng tôi có thêm lựa chọn cho hàng tiền vệ”.

PL & XH