PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Gareth Bale muốn ở lại Tottenham

Thứ tư, 20/04/2011 11:28

“Tôi muốn chơi tại Champions League cùng Tottenham tại mùa tới và đó là mục tiêu lớn nhất của tôi”, tuyên bố của Gareth Bale làm nản lòng các ông lớn.

Gareth Bale

Một ngày sau khi đoạt danh hiệu cao quý “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premiership 2010/11”, Gareth Bale đã làm rõ tương lai của mình. Ngôi sao người Xứ Wales sẽ không rời Tottenham cho dù nhận được sự quan tâm của nhiều đại gia trong đó có Real Madrid, M.U hay AC Milan. “Tôi yêu thứ bóng đá ở Tottenham. Chúng tôi có một HLV lớn, một tập thể trẻ trung và tài năng. Chúng tôi cũng sắp có một trung tâm huấn luyện mới. Tôi rất hạnh phúc vào thời điểm này, và tôi sẽ thi đấu với 100% sức lực để đền đáp sự ủng hộ của các CĐV”, Bale phát biểu trên tờ The Telegraph. Tottenham hiện vẫn kém 3 điểm so với đội xếp thứ 4 là Manchester City. Và nhiều người đặt câu hỏi nếu Gà trống không lọt vào Top 4 để dự Champions League mùa tới thì liệu Bale có thay đổi quyết định? Câu trả lời thuộc về tương lai, nhưng có một điều chắc chắn, Gareth Bale hiện chưa nghĩ đến chuyện rời White Hart Lane. Ít nhất, đó là điều đáng mừng cho không chỉ Tottenham mà cả cá nhân tiền vệ người Xứ Wales. Bởi lẽ, cầu thủ chạy cánh trái 21 tuổi này vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành. Một mùa giải 2010/11 bùng nổ không có nghĩa Gareth Bale đã đứng vào hàng ngũ của các siêu sao hàng đầu thế giới, bất kể giá chuyển nhượng của anh đã tăng chóng mặt. Thống kê cho thấy, tại Premiership mùa này, Bale cũng chỉ có 7 bàn thắng và 2 đường chuyền quyết định, không ấn tượng hơn mùa giải trước là bao nhiêu (3 bàn thắng, 5 đường chuyền quyết định). Với 43 lần tạo ra những tình huống ăn bàn, Bale thậm chí chưa bằng người đồng hương Simon Davies ở Fulham (50 lần). Những con số thống kê không biết nói dối rằng Bale chưa tiến bộ rõ ràng so với mùa trước và cũng chẳng xuất sắc hơn một cầu thủ tầm tầm ở Premiership. Tất nhiên, Bale đã bộc lộ tố chất của một cầu thủ hàng đầu với những màn trình diễn siêu đẳng trước Inter tại vòng bảng Champions League. Nhưng đó không phải là điều thường thấy trong cả mùa giải. Tiền vệ người Xứ Wales vẫn còn quá trẻ để biến tố chất thành đẳng cấp thực sự. Và một môi trường vừa phải như Tottenham sẽ rất phù hợp để Bale rèn luyện tài năng. Còn nếu cất cánh quá sớm đến một chân trời mới, ngôi sao 21 tuổi có thể chết ngộp trong sức ép và sự khó thích nghi.

BongdaPlus