PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hạ gục Birmingham, cơ hội vô địch trở lại với The Blues

Thứ năm, 21/04/2011 11:10

Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League ngày càng trở nên hấp dẫn.

Drogba, Kalou và Malouda, đó là 3 gương mặt trên hàng công của đội chủ nhà. Torres tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị sau những màn trình diễn kém cỏi của mình. Lợi thế sân nhà cùng hy vọng về ngôi vô địch phía trước khiến The Blues có một khởi đầu tưng bừng. Các học trò của Ancelotti ào ạt tấn công ngay từ đầu và họ đã có được thành quả từ khá sớm.

Ngay từ phút thứ 3, Chelsea đã có bàn thắng dẫn trước. Từ cú phất bóng chính xác của Lampard ở giữa sân, Ferreira có quả tạt không thể chính xác hơn vào trong cho Drogba. Drogba đánh đầu đưa bóng đến chân Malouda ngay sát khung thành Ben Foster. 1 bàn thắng quá dễ dàng cho tiền đạo người Pháp. Có được bàn thắng sớm, Chelsea hoàn toàn áp đảo thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành đội khách. Lần lượt Drogba rồi Lampard khiến Ben Foster lên tục phải trổ tài để cứu nguy cho đội nhà. Birming chống trả khá yếu ớt, cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo ra trong hiệp 1 có lẽ là nỗ lực tuyệt vời bị Petr Cech từ chối của Jerome. Sau khi tung cú sút xa đầy uy lực ở cự ly chừng 30m, Drogba tiếp tục thể hiện dấu ấn của mình với đường chuyền thuận lợi cho Kalou ở phút 26. Kalou đi bóng khá lắt léo và dũng mãnh trước vòng cấm Birmingham rồi dứt điểm khá tinh tế đưa bóng nằm gọn trong lưới Birmingham. Ben Foster chỉ biết đứng chôn chân trong tình huống này. 2-0 cho Chelsea, một kết quả quá thuận lợi với đội chủ nhà. Với khoảng cách khá an toàn, Chelsea chủ động chơi chậm lại, còn Birmingham, có lẽ họ không có động lực gì nữa khi bị nhà ĐKVĐ dẫn đến 2 bàn. Cú dứt điểm của Kalou từ đường chuyền của Ferreira là tình huống nguy hiểm cuối cùng trong hiệp 1. Ngay từ những phút đầu của hiệp 2, Chelsea đã nhận phải tổn thất lớn khi Cole chấn thương phải rời sân, vào thay anh là cầu thủ trẻ Ryan Bertrand. Phút 62, Chelsea đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 3-0. Từ quả tạt của Bertrand, Malouda bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành khiến Ben Foster phải bất lực đứng nhìn 1 lần nữa. Khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay, HLV Ancelotti đưa Fernando Torres vào sân thay cho Kalou với hy vọng tân binh đắt giá của mình có được bàn thắng ra mắt CLB thế nhưng, cho đến khi kết thúc trận đấu, vẫn là 1 Torres khá nhạt nhòa. Phút 77, đội khách bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỉ số. David Luiz phạm lỗi với Derbyshire trong vòng cấm địa và trọng tài xác định đó là 1 quả penalty cho Birmingham. Trên chấm 11m, Larsson dễ dàng đánh bại Petr Cech. Dù có đến 4 phút bù giờ, nhưng cả Birmingham lẫn Chelsea không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa dù cơ hội vẫn đến với Derbyshire hay Drogba. Với chiến thắng này, Chelsea chỉ còn kém Man United 6 điểm, rõ ràng, Ancelotti cùng các học trò hoàn toàn có quyền hy vọng vào ngôi vô địch phía trước. Đội hình thi đấu: Chelsea: Cech, Ferreira, David Luiz, Terry, Cole, Essien, Mikel, Lampard, Kalou, Drogba, Malouda. Dự bị: Turnbull, Ivanovic, Torres, Benayoun, Zhirkov, Anelka, Bertrand BIRMINGHAM: Foster, Carr, Johnson, Ridgewell, Parnaby, Larsson, Gardner, Ferguson, Fahey, Hleb, Jerome. Dự bị: Doyle, Bowyer, Phillips, Bentley, Derbyshire, Beausejour, Davies

Tinthethao