PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hạ màn Ligue 1 2010/11: Monaco chết

Thứ ba, 31/05/2011 14:34

Trong một mùa giải mà hàng loạt ông lớn như Lyon, Marseille hay Bordeaux sa sút, tất cả đã tạo điều kiện để Lille rảo bước trên thiên đường sau 57 năm trắng danh hiệu vô địch.

Đến ngày Ligue 1 2010/11 hạ màn, bóng đá Pháp lại tiếp tục chứng kiến thêm 1 cơn địa chấn, khi Monaco lần đầu rớt hạng sau tròn 35 năm.

Trước khi vòng đấu thứ 38 diễn ra, Lille đã chính thức trở thành nhà vô địch từ cách đó 1 tuần. Ngôi vị Á quân thuộc về Marseille, còn những tấm vé Champions League và Europa League cũng gần như ngã ngũ. Vì thế, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc chiến trụ hạng, trong đó có tới 7 cái tên phải vật lộn trong vũng lầy để tránh kết cục giống Arles Avignon và Lens.

Và sân Louis II đã trở thành tâm điểm khi Monaco tiếp đón Lyon. 1 trận đấu 2 số phận. Lyon dẫu trắng tay song cũng được an ủi phần nào bằng chiếc vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới. Nhưng thật nghiệt ngã, chiến thắng 2-0 của bầy sư tử sông Rohne cũng chính thức đẩy Monaco xuống địa ngục, lần đầu tiên xuống hạng sau tròn 35 năm.

Monaco (trái) xuống hạng sau trận thua Lyon

Monaco đã không may khi phải giành giật sự sống trước gã khổng lồ Lyon. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thất bại trước Les Gones. Thực ra, đó chỉ là điểm kết cho một chuỗi domino sụp đổ kéo dài từ đầu mùa. Có trách, người dân công quốc chỉ biết trách rằng Monaco đã tự sát khi thi đấu hời hợt kể từ khi chiến dịch Ligue 1 2010/11 bắt đầu khai cuộc. Chẳng còn lời nào bào chữa cho đội bóng đốt lưới nhà nhiều nhất (4), ghi ít bàn nhất trong lịch sử CLB (36) và cũng chẳng có khát khao chiến đấu.

Trong một giải điên rồ, hình ảnh Monaco giãy chết quả thực cũng điên rồ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng giành 44 điểm vẫn bị xuống hạng, mà thông thường điểm số ấy thường là 1 vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Cần biết rằng, kỷ lục đội xuống hạng có điểm số cao nhất thuộc về Caen mùa 2004/05 cũng chỉ là 42 điểm. Thế nhưng, với những gì đã xảy ra, đó lại là bất ngờ hợp lý.

Sự sa sút của tất cả những ông lớn, từ Lyon, Marseille, PSG, Bordeaux cho đến Auxerre không những là cơ hội để Lille hoàn thành mục tiêu vô địch sau 57 năm tay trắng. Nó đồng thời cũng giúp cho các đội bóng tí hon, mà ngay khi mùa giải khởi tranh đã được quy hoạch vào nhóm đèn đỏ tích lũy điểm số để tạo nên cái kết chưa từng có trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Pháp.

7 chức vô địch Ligue 1, 54 mùa giải góp mặt ở hạng đấu cao nhất xứ Lục lăng, Monaco đã chết đúng vào trận đấu thứ 2.000 trong lịch sử đội bóng. Trước khi Lyon nổi lên thống trị Ligue 1 trong 1 thập kỷ trở lại đây, cùng với Marseille, PSG trong quá khứ, Monaco xứng đáng là biểu tượng cho cả làng cầu nước Pháp.

Quay ngược quá khứ của 7 năm về trước, Monaco của Didier Deschamps với những Morientes, Giuly, Evra, Adebayor… còn đi vào lịch sử và làm rạng danh nước Pháp khi trở thành đội bóng đầu tiên của Ligue 1 có mặt trong trận Chung kết Champions League 2003/04 và chỉ chịu gục ngã trước Porto của Người đặc biệt Mourinho. Song tất cả ánh hào quang của quá khứ vàng son đều đã lụi tàn, với thực tế phũ phàng Monaco sẽ phải xuống chơi tại Ligue 2 mùa tới.

Một tương lai u ám chờ đón đội bóng Công quốc. Một cuộc tháo chạy hàng loạt sẽ diễn ra, kèm theo đó là sự sụt giảm nghiêm trọng về kinh tế khi lượng vé bán ra sẽ ít đi, rồi các nhà tài trợ cũng sẽ quay lưng với Monaco. Chia tay một biểu tượng của Ligue 1, không biết bao giờ Monaco mới hẹn ngày trở lại.

Tổng kết

Vô địch: Lille

Á quân: Marseille

Dự Champions League: Lille, Marseille, Lyon (sơ loại)

Dự Europa League: PSG, Sochaux, Rennes

Xuống hạng: Monaco, Lens, Arles Avignon.

Vua phá lưới: Moussa Sow (25 bàn, Lille)

Bongdaso