PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hà Nội ACB: Bình minh ở miền đất chết!

Thứ tư, 23/03/2011 17:09

Trong thời gian gần đây NHM đã thấy rất nhiều tín hiệu tích cực từ thầy trò HLV Mauricio…

Ít ai ngờ ở thời điểm khó khăn, liên tục đứng cuối bảng lại gặp đối thủ mạnh cỡ B.Bình Dương, Hà Nội ACB lại có thể rời sân với 1 điểm trong sự tán thưởng của khán giả.
 
 
Khi trọng tài bàn giơ bảng thông báo bù giờ, một quả ném biên nhanh, bóng đến chân Tuấn Anh và quả tạt được thực hiện để J.Quartey ập vào đặt lòng chuẩn xác làm tung lưới thủ môn Thế Anh (B.BD). Bàn thắng nhanh như điện không những khiến cả sân Hàng Đẫy bất ngờ mà đến ngay cả các cầu thủ Hà Nội ACB đang ở trên sân cũng không thể tin vào mắt mình. Đó là sự khác biệt ở đội bóng có tiếng yếu về tinh thần, động lực chiến đấu như Hà Nội ACB. Ở các trận gặp Thanh Hóa, HN.T&T hay HP.HN, cứ bị thủng lưới trước là cả đội gần như “tung cờ trắng”, phó mặc mọi chuyện cho số phận. Nhưng ở trận gặp B.Bình Dương mọi thứ đã thay đổi, nhanh đến bất ngờ.
Có thể hiệu ứng từ trận thắng CS.Đồng Tháp trước đó đã giúp cầu thủ của “bầu” Kiên máu chiến hơn. Nhưng thực tế khi biết số tiền thưởng quá “bèo” từ ông chủ, những lăn tăn trong đầu nhiều cầu thủ đã xuất hiện. Thế nên nhiều người ngạc nhiên chứng kiến sự máu lửa của Hà Nội ACB với lối chơi “như lên đồng” trước các hảo thủ đến từ miền Đông Nam bộ. Những bàn gỡ hòa 1-1 rồi 3-3 là minh chứng rõ nhất về tinh thần thi đấu “đến hơi thở cuối cùng” của Hà Nội ACB.
Vui khi có 1 điểm trước B.Bình Dương. Tuy nhiên, ở trận đấu đó những vấn đề ở hàng thủ tiếp tục khiến cả đội nhiều phen tá hỏa. Đó là thời điểm khi đã dẫn 2-1 và trận đấu chỉ còn 5-6 phút nữa là kết thúc, hàng thủ lỏng lẻo cùng những sai lầm cá nhân ở chốt chặn cuối cùng đã khiến họ bị đối thủ dẫn ngược 3-2.
Không có được sự điềm tĩnh, phối hợp tốt ở thời điểm mang tính quyết định nên cái giá họ phải trả không rẻ chút nào. “Trận hòa đó thật đáng tiếc, nhẽ ra chúng tôi phải là người chiến thắng. Khâu phòng thủ đang có vấn đề, không riêng gì 1-2 cá nhân mắc lỗi mà cả hệ thống đã không giữ liên lạc, không bọc lót được cho nhau. Đây là điều tôi rất lo ở chặng đường tới” - HLV Mauricio nói với nét mặt âu lo. Nỗi lo đó không phải vô cớ. Theo lịch thi đấu, họ có 2 trận phải làm khách của K.Khánh Hòa rồi Vissai Ninh Bình. Nguy cơ “bể”, rồi tiếp tục chôn chân ở đáy BXH là điều đã được dự báo. Thôi thì đến đâu tính đến đó vậy!
BongdaPlus