PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hà Nội ACB và Đồng Tâm Long An: 450 phút sinh tử của hai ứng viên rớt hạng

Thứ bảy, 04/06/2011 10:37

ố phận khéo sắp đặt, đến thời điểm này khi mà V.League 2011 còn đúng 10 vòng đấu nữa thì cả đội xếp áp chót HN ACB và đội chót ĐT.LA cùng còn 5 trận sân nhà.

Mauricio Luis (HN ACB) Ảnh: Nam Hải

450 phút sinh tử Chúng tôi xin mạn phép mượn ý trong tên của bộ phim “172 giờ sinh tử” để đặt cho chủ đề bài viết này, bởi xem ra nó cũng có phần giống nhau về mặt bản chất. Bộ phim này kể về một VĐV leo núi chuyên nghiệp tên Aron Ralston, trong hành trình đến một hẻm núi cô lập tại Utah (tiểu bang của Mỹ), Aron chẳng may gặp tai nạn khi một tảng đá rơi và kẹp chặt cánh tay của anh vào vách núi, buộc anh phải treo lơ lửng trên hẻm núi suốt 5 ngày đêm. Trong 172 giờ đó, anh đã tìm mọi cách để thoát ra, để tìm sự sống, để được trở về với gia đình, bạn bè... Đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật được dựng thành phim. Quay lại với V.League 2011, HN ACB và ĐT.LA còn 5 trận đấu sân nhà, vị chi mội đội còn 450 phút trên sân nhà để tìm cách thoát ra khỏi “vũng lầy” mà mình đang sa vào. HN ACB hiện giờ đang có 16 điểm và ĐT.LA có 14 điểm. Theo tính toán, một đội bóng muốn trụ hạng phải có ít nhất 32-34 điểm. Nghĩa là, HN ACB cần khoảng 18 điểm và ĐT.LA cần khoảng 20 điểm nữa cho chiến dịch trụ hạng. Một điểm số không hề dễ dàng trong bối cảnh V.League ngày càng khốc liệt và các đội xếp trên cũng không quá cách xa nhau về điểm số. Đặt giả thiết, cả hai đều cùng thắng 5 trận sân nhà, nghĩa là mỗi đội có thêm 15 điểm, thì khi đó, HN ACB còn thiếu 3 điểm và ĐT.LA thiếu 5 điểm. Tuy nhiên, trong số này, có một trận ĐT.LA và HN ACB gặp nhau trên sân Long An vì lẽ đó, xem như HN ACB còn cần đến 6 điểm. Liệu, trong 5 trận sân khách còn lại, cả hai có lấy được số điểm cần thiết hay không? Hai thầy ngoại, còn lại một Một điều trớ trêu khác tạo nên sự trùng hợp cho cả hai ứng viên rớt hạng chính là ở vị trí HLV trưởng. Bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm này, chỉ còn sót lại đúng 2 ông thầy ngoại là Mauricio Luis của HN ACB và Simon McMenemy của ĐT.LA. Mauricio Luis trở thành người hùng của HN ACB khi đưa đội thăng hạng mùa này. Còn Simon McMenemy, người hùng của ĐTQG Philippines, được mời về với sứ mệnh “giải cứu con tàu đắm” ĐT.LA. Giờ đây, cả hai ông thầy ngoại đều đứng trước thử thách nghiệt ngã, tồn tại hay là chết. Và sẽ chỉ có một người “sống sót” trong cuộc đua chống xuống hạng này mà thôi, người còn lại sẽ phải ra đi. Mọi việc sẽ được định đoạt trong 10 vòng đấu tới. Hai đội bóng khốn khổ chỉ cần “gãy” một trận trên sân nhà, xem như số phận của họ đã được định đoạt. Mauricio hay McMenemy? Câu trả lời xin nhường lại cho chính các học trò của họ.

Báo TT TPHCM