PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hãy phong tước Hiệp sĩ cho HLV Dalglish

Thứ năm, 28/04/2011 09:00

Hôm 27/4, bản thỉnh cầu phong tước hiệu Hiệp sĩ cho HLV Dalglish của Liverpool đã được gửi lên Nghị viện Anh.

Gia đình của 96 nạn nhân bị tử vong trong thảm họa Hillsborough (15/4/1989) đã gửi một bản thỉnh cầu lên Thượng nghị viện để đề nghị Hoàng gia Anh quốc phong tước hiệu Hiệp sĩ cho huyền thoại Kenny Dalglish - người đang đảm nhiệm vị trí HLV của The Kop với nhiệm vụ tối cao: Nhanh chóng đưa đội bóng vĩ đại nhất Anh quốc thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại và đưa Lữ đoàn đỏ trở lại những ngày tháng vinh quang trước đây.

Những nạn nhân của thảm họa Hillsborough luôn sống trong lòng CĐV của Liverpool

Cách đây 2 tuần, bản thỉnh cầu này đã được đặt trên bàn Thượng nghị sỹ Steve Rotheram, nhân vật chính trị quyền lực nhất vùng Liverpool - Walton. Thời điểm đó, trong lễ tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa bóng đá đen tối nhất trong lịch sử Anh quốc (sự cố các CĐV của Liverpool tại SVĐ Hillsborough đã giẫm đạp nhau đến chết tại trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham cách đây 22 năm) đã được tiến hành, trong đó người ta không quên nhắc đến những đóng góp to lớn của ông Kenny Dalglish cho Liverpool trong thời gian ông thi đấu (7 danh hiệu VĐQG Anh, 3 cúp châu Âu, 5 cúp quốc nội) cũng như trên vai trò HLV (3 chức VĐQG, 2 FA Cup). Kenny Dalglish đứng đầu trong danh sách 100 huyền thoại tại sân Anfield, và tinh thần thi đấu của ông đã trở thành một vũ khí huyền thoại luôn được các Liverpudlian nhắc tới trong những thời khắc vinh quang hay gian khó: Tinh thần Dalglish.

HLV Dalglish (thứ 3, bên trái) luôn sát cánh với gia đình những nạn nhân của thảm họa

Năm 1991, HLV Dalglish đã giã từ chức HLV của Liverpool bởi ám ảnh từ vụ thảm họa Hillsborough. Tuy nhiên, đến khi Liverpool trải qua 21 năm trắng danh hiệu VĐQG và đi xuống tận cùng tuyệt vọng khi rơi xuống nửa sau BXH giải Premiership 2010/11, Dalglish đã quay trở lại với hy vọng tái hiện tinh thần Dalglish ở sân Anfield. Đến thời điểm này, dưới tài chèo lái của người thuyền trưởng Dalglish, Lữ đoàn đỏ đã vươn lên vị trí thứ 6, hứa hẹn một suất đi châu Âu vào mùa tới, dẫu chỉ là ở Europa League. Trở lại bản thỉnh cầu phong tước Hiệp sĩ cho Dalglish. Có tất cả 12 nghị sĩ thuộc 2 chính đảng ở Anh quốc là Công đảng và đảng Bảo thủ đã ủng hộ bản thỉnh cầu này. Gia đình của 96 nạn nhân tử nạn trong thảm họa Hillsborough tin rằng Dalglish xứng đáng được phong tặng tước hiệu Hiệp Sĩ bởi những đóng góp của ông với đội bóng và thành phố Liverpool trong những ngày tháng ảm đạm vì thảm họa. Thời điểm đó, Dalglish đã có mặt ở rất nhiều đám tang của các CĐV tử vong trong vai trò người đại diện của đội bóng. Thảm họa Hillsborough diễn ra chỉ sau thảm họa Heysel - Bỉ đúng 4 năm. Tại trận chung kết Cúp C1 giữa Liverpool và Juventus ngày 29/5/1985, các hooligan người Anh, đa phần là CĐV của Liverpool, đã gây bạo động và tấn công các CĐV của Juve dẫn tới sự chen lấn và sập bức tường của SVĐ Heysel và đem lại hậu quả khủng khiếp: 39 người chết và 376 người bị thương. Bức tranh bóng đá Liverpool đã bị bôi bẩn bởi 2 thảm họa trên, dẫn tới chuỗi ngày bi thương, tăm tối của Lữ đoàn đỏ kiêu hùng tại giải Ngoại hạng và cả châu Âu. Do đó, có thể hiểu được tại sao các Liverpudlian khao khát và kỳ vọng vào tinh thần Dalglish thế nào. Và thân nhân của 96 nạn nhân tử nạn tại thảm họa Hillsborough vẫn nhớ tới hình ảnh người đại diện The Kop trong những đám tang ngày đó. Đối với họ, Kenny Dalglish đã trở thành một Hiệp sĩ trong lòng họ từ lâu – một Hiệp sĩ của đức tin về sức mạnh hào hùng một thuở.

Tinh thần Dalglish luôn là niềm tự hào và hy vọng của Liverpool

Hôm thứ Tư (27/4) vừa qua, bản thỉnh cầu sắc phong tước hiệu Hiệp Sĩ cho Dalglish đã được những nghị sĩ Derek Twigg, Dave Watts, Maria Eagle, Alison McGovern, Russell Brown, Bill Esterson, Stephen Twigg, Luciana Berger, Louise Ellman, Joe Benton, Clive Betts (thuộc Công đảng) và Therese Coffey (thuộc đảng Bảo thủ) ký hưởng ứng. Có lẽ, ngày HLV Kenny Dalglish trở thành Hiệp Sĩ Hoàng gia Anh không còn xa. Ông xứng đáng với sự tôn vinh đó vì tinh thần Dalglish và không bao giờ đi trái với tôn chỉ của thánh đường Anfield: Không ai đơn độc trên cuộc hành trình tới vinh quang!

BongdaPlus