PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

HN.T&T - Muang Thong United 0-0: Chia điểm tẻ nhạt

Thứ tư, 04/05/2011 09:06

2 tháng sau thất bại 0-4 trước đối thủ Thái Lan Muang Thong United trong trận lượt đi, HN.T&T gặp lại đội đầu bảng trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ trận lượt về vòng loại AFC Cup bảng G.

Cả hai đội đều không có nhiều động lực thi đấu. Muang Thong đang dẫn đầu bảng G với 10 điểm và họ không cần quyết thắng. HN.T&T đặt trọng tâm vào cuộc đua ở V-League hơn là nỗ lực phục thù cho thất bại tan nát ở trận lượt đi.

Thế nên, hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt với tốc độ rất chậm và không có tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra về khung thành hai đội. Tâm điểm chú ý trên sân dồn vào HLV Calisto trong ngày ông trở lại Hà Nội cũng như tiền vệ ngôi sao Thonglao của Thái Lan, người từng có những năm tháng thi đấu ở V-League trong màu áo HAGL.

 

HLV Calisto ở sân Hàng Đẫy chiều 3/5 - Ảnh Uy Vũ

Suốt 45 phút đầu tiên cả hai thủ môn Dương Hồng Sơn bên phía HN.T&T và Kawin của Muang Thong đều rất nhàn nhã. Đội chủ nhà chỉ tung ra được 3 cú sút về cầu môn Muang Thong của Sỹ Cường (phút 25 và 33), cũng như của Gonzalo ở phút 42 nhưng bóng hoặc đi quá nhẹ hoặc quá thiếu chính xác nên không gây ra bất cứ khó khăn nào cho Kawin. Tùnh huống tạm coi là đáng chú ý nhất là pha dứt điểm của Gonzalo ở phút 42 đưa bóng đi đập người một cầu thủ đội bạn đổi hướng trong khi thủ thành Kawin đã hoàn toàn lỡ trớn, nhưng bóng lại không đi vào khung thành.

Về phần mình, Muang Thong dường như không phải đã dốc toàn lực ở đất khách. Cơ hội tốt nhất mà đại diện của bóng đá Thái Lan tạo được là pha phối hợp tam giác giữa Thonglao, Christian và Phichitphong ở phút 44 để Christian thoát xuống khá nhanh nhưng Dương Hồng Sơn lao ra kịp thời bắt bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Muang Thong United. 0-0 là tỷ số của 45 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ chậm và tẻ nhạt.

Ngay đầu hiệp 2 HLV Phan Thanh Hùng tung Thạch Bảo Khanh vào sân thay Hồng Minh. Cơ hội “làm nóng” đầu tiên đã sớm đến với cầu thủ mang áo số 28. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Gonzalo tạt bóng vào bị hậu vệ Muang Thong chặn phá đến đúng tầm băng vào của Bảo Khanh nhưng cú sút chân trái của cầu thủ HN.T&T lại đi đúng người của hậu vệ đội bạn. Sau đó đến lượt Bảo Khanh mớm bóng cho Ngọc Duy băng vào cấm địa Muang Thong nhưng Kawin đã băng ra rất nhanh và bắt bóng ngay trong tầm băng đến của số 21 bên phía đội chủ nhà. Phút 55, HN.T&T tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu khi Ngọc Duy tạt bóng rất dẻo từ cánh trái vào để Gonzalo đánh đầu uy lực nhưng Kawin đã phản xạ cực nhanh, đẩy bóng cứu thua. Phút 58, Muang Thong có cơ hội sút phạt hàng rào ở cự ly cách khung thành HN.T&T tầm 18m nhưng Thonglao sút bóng đập người một cầu thủ áo trắng đi không chính xác.

Bảo Khanh (áo trắng) và đồng đội chưa thể đòi được món nợ trước Muang Thong United - Ảnh Uy Vũ

Sau những giây phút hứng tấn công hứng khởi đầu hiệp 2, đội chủ nhà dần dần có dấu hiệu xuống sức trong khi Muang Thong vẫn tỏ ra khá dồi dào về thể lực. Đội bóng đến từ Thái Lan mở khá nhiều pha tập kích từ hai biên rồi tạt vào và khiến các hậu vệ chủ nhà phải làm việc khá vất vả. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định đã khiến Muang Thong không thể chọc thủng mành lưới của Hồng Sơn. Về phía chủ nhà, sự sa sút về thể lực không cho phép HN.T&T tổ chức được các pha lên bóng đa dạng và giàu tốc độ. Thế nên, không khó cho các hậu vệ áo đỏ cản phá những pha phối hợp khá lộ và không đạt độ chính xác cao của các học trò HLV Phan Thanh Hùng. 0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Muang Thong tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại AFC Cup 2011 với 11 điểm sau 5 trận trong khi HN.T&T vẫn đứng thứ 3 với 5 điểm.  

TTVH online