PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hòa 1-1, Bremen và Frankfurt kéo nhau xuống bùn

Thứ bảy, 09/04/2011 09:57

Đang trong giai đoạn khốn khó nên cả Bremen và Frankfurt đều muốn có điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, cuộc đào tẩu của họ đã bất thành...

Đang có được mạch 6 trận bất bại, Bremen lại có đầy đủ những quân bài tinh nhuệ nhất và hạ quyết tâm đánh bại đối thủ được đánh giá thấp hơn Frankfurt để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng Commerzbank Arena chưa khi nào là đất lành với Bremen và Frankfurt đã chứng tỏ mình luôn chơi tốt trên sân nhà. Sau 28 vòng đấu, Bremen có được 33 điểm và khoảng cách giữa họ với nhóm cầm đèn đỏ chỉ còn 3 điểm. Trong 6 vòng đấu còn lại, Bremen sẽ gặp những đối thủ vô cùng khó chịu và nếu sảy chân, họ hoàn toàn có thể phải trả giá.

Pha đốt lưới nhà của Altintop

Trở lại với trận đấu, Bremen tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với bộ đôi Avdic-Wagner trên hàng công, Marin hỗ trợ phía sau. Phải chơi trên sân khách nhưng Bremen lại thi đấu khá tự tin và áp đảo từ đầu. Trong phần lớn hiệp 1 bóng chủ yếu được tập trung bên phần sân của đội chủ nhà, song đã không có bàn thắng nào được ghi. Khi hiệp 2 trôi qua được 13 phút, Halil Altintop đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà sau pha đá phạt bên phía Bremen. Có bàn thắng dẫn trước, Bremen càng thêm tự tin và lấn lướt Frankfurt về phần kiểm soát bóng. Trước lối chơi chặt chẽ đến khó chịu của Bremen, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong những pha triển khai tấn công và thường chỉ trông đợi vào những pha dứt điểm mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, không chịu bị mất điểm Frankfurt quyết tâm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã được toại nguyện ở phút 83 khi Sebastian Jung có đường tạt bóng điểm rơi khá tốt cho Fenin băng vào đánh đầu hạ thủ thành Wiese, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1. Với kết quả hòa, cả Bremen và Frankfurt chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 trận thắng. Bàn thắng: Altintop (Bremen, 58’), Fenin (Frankfurt, 83’) Đội hình thi đấu: Frankfurt: Fahrmann, Russ, Franz, Tzavelas (Kohler, 71’), Sebastian Jung, Rode (Caio, 75’), Schwegler, Kittel, Meier (Fenin, 70’), Altintop, Gekas Bremen: Wiese, Pasanen, Mertesacker, Silvestre, Fritz, Frings, Marin, Borowski (Bargfrede, 82’), Wesley, Avdic (Pizarro, 26’), Wagner

BongdaPlus