PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hòa Phát Hà Nội trong cơn hoảng loạn?

Thứ tư, 18/05/2011 08:59

Không khí trầm lắng lại bao trùm lấy HP.HN và HLV Nguyễn Thành Vinh đang đối mặt với rất nhiều vấn đề…

HLV Nguyễn Thành Vinh đang đối mặt với rất nhiều vấn đề - Ảnh: Đức Cường

Chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng không khí buổi tập của HP.HN và HN.ACB trái ngược nhau. Nếu HN.ACB rộn vang tiếng cười thì không khí trầm lắng lại bao trùm lấy HP.HN. Sự tương phản ấy phần nào cho thấy đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh đang đối mặt với rất nhiều vấn đề… Vì đâu nên nỗi? Sau trận thua HN.ACB, HLV Nguyễn Thành Vinh đã thốt rằng: “Tôi cũng không hiểu vì sao các cầu thủ của mình lại thi đấu tệ đến vậy”. Một câu nói thật thà đồng thời chứa chất nỗi buồn của HLV Nguyễn Thành Vinh. Thực tế, không chỉ lúc này mà từ sau vòng đấu thứ 7 (thua tan tác trước CS.ĐT), HP.HN đi xuống một cách khó hiểu. Không còn là hình ảnh ấn tượng như giai đoạn khởi đầu (từng chen chân vào Top 4) mà thay vào đó là một đội bóng yếu đuối và thiếu sức chiến đấu. Đến khi gần kết thúc lượt đi, HP.HN mới lại bùng lên bằng 2 trận bất bại liên tiếp, trong đó đáng kể có chiến thắng trước B.BD (2-1) nhưng thành quả ấy vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho những ai yêu mến đội bóng này. Vẫn còn một cái gì đó mong manh lắm trong lối chơi của HP.HN và nó hoàn toàn vỡ sau thất bại trước HN.ACB. Khi nhắc tới chuỗi phong độ nghèo nàn vừa qua, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng HP.HN quá “đen đủi” và gặp phải quá nhiều vấn đề do yếu tố khách quan. Đội bóng đang vận hành tốt, bỗng nhiên hàng loạt cầu thủ trụ cột lăn ra chấn thương. Trong đó, chấn thương dài ngày của Văn Vinh và Hồng Nam làm khó HLV Nguyễn Thành Vinh. Chưa hết, tiền đạo chủ lực Timothy liên tục đối mặt với án treo giò do tính tình nóng nảy. Tuy nhiên, yếu tố then chốt khiến HP.HN không còn là chính mình nằm ở sự sa sút phong độ của một số cầu thủ trụ cột như: Thanh Trung, Ngọc Tú hay Trọng Lộc… Xốc lại tinh thần Nhìn vào lối chơi của HP.HN, không ít người bày tỏ sự thất vọng. Khả năng phối hợp ngắn của đội bóng này không tốt. Cách di chuyển của các cầu thủ kém linh hoạt nên không tạo được nhiều khoảng trống. Thật ngạc nhiên nếu so sánh yếu tố này với chính HP.HN trong giai đoạn đầu mùa bởi đó là hai bộ trái mặt khác nhau. Vì thế, không ít người lo ngại đội bóng Thủ đô đang mất phương hướng, và “lạc lối” trên con đường tìm lại bản ngã. Khi đặt vấn đề trên với HLV Nguyễn Thành Vinh, có đôi chút lưỡng lự song ông khẳng định: “Chúng tôi không mất phương hướng, cũng không hoảng loạn. Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tôi lạc quan và tin HP.HN sớm trở lại”. Lạc quan, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thừa nhận những thất bại sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của các học trò. Bởi thế, một trong những yêu cầu hàng đầu của HP.HN lúc này là phải xốc lại tinh thần. Hiện tại, không ai hiểu nội tình, hiểu cầu thủ HP.HN bằng HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông bình thản đón nhận khủng hoảng của CLB thì cũng có nghĩa ông không tạo cho mình và các học trò một áp lực. Kinh nghiệm cầm quân sẽ giúp HLV Nguyễn Thành Vinh níu chân HP.HN ở lại V.League. Hãy cứ tin vậy đi!

BongdaPlus