PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hoàng Anh Gia Lai: Đâu là vấn đề của “Gỗ”?

Thứ sáu, 20/05/2011 14:55

Nhìn HA.GL lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long mà không thể rời đi với 3 điểm, nhiều thành viên của đội chủ nhà cũng “tiếc” thay cho đội khách.

Trong chẳng ấm Nhận nhiệm vụ ở HA.GL, HLV Huỳnh Văn Ảnh đang ngồi trên đống lửa thật. Đội hình của “Gỗ” hiện tại có nhiều cựu tuyển thủ quốc gia gạo cội trong đội hình. Tuy nhiên, ngoại trừ Việt Cường, hầu hết đều đã qua thời đỉnh cao nếu xét về mặt bằng hiện tại. Nhưng làm sao để mạnh dạn đặt niềm tin vào lớp trẻ, để không làm phật lòng các công thần của đội cũng là một vấn đề. Tài năng trẻ Hoàng Thiên xem ra vẫn may mắn hơn nhiều so với các đồng đội cùng thời đang mài ghế dự bị ở đội một hoặc tha phương để trau dồi kinh nghiệm. HLV Huỳnh Văn Ảnh đã có màn ra mắt tương đối thành công, giúp “Gỗ” chơi trên chân chủ nhà trong chuyến làm khách tại Cao Lãnh trước TĐCS.ĐT. Chưa đề cập đến việc chiến thuật của ông Ảnh áp dụng cho đội bóng là hợp lý hay không, nhưng đã thấy dấu hiệu của sự không đồng nhất giữa ông và các học trò.

Những cầu thủ như Marcelo (trái) không phải là chỗ dựa an toàn về mặt chuyên môn cho HA.GL. Ảnh: Dương Thu

Hôm đó, mặc sức cho ông Ảnh hò hét chỉ đạo chiến thuật ngoài đường biên, nhưng chỉ nhận được những “cục lơ” đáp trả. Theo những thông tin hậu trường thì sự ra đi của HLV Dusit không chỉ đơn thuần từ yếu tố chuyên môn, mà còn bởi ông tướng người Thái hiền khô này không quản nổi quân để họ dốc sức một lòng cho đội bóng. Chỉ cần dung hòa được những chuyện như thế, người ta sẽ phục tướng Ảnh rồi, bởi ít nhất ông cũng cao tay hơn người tiền nhiệm. Ngoài chẳng êm Nội đã thế, chất lượng các ngoại binh của “Gỗ” cũng không hơn bao nhiêu. Benjamin chắc chắn ở vị trí trung vệ, nhưng sự hạn chế về chiều cao dễ bị đối phương khai thác. Hy vọng vào một Đoàn Marcelo có thân hình hộ pháp càng mạo hiểm hơn, vì cao to quá hóa ra nặng nề. Ở bàn thua gần nhất trong trận hoà TĐCS.ĐT, cả hàng thủ của “Gỗ” đều dừng lại để Văn Nghĩa khống chế bóng ngay giữa vòng 5m50 rồi vuốt bóng tung lưới Công Vương. Evaldo vẫn là nòng pháo chính, nhưng chưa phải là mẫu cầu thủ lớn. Khi bị theo sát, cầu thủ này đã tịt ngòi liền 3 trận (không kể trận đấu với TĐCS.ĐT, Evaldo bị treo giò vì thẻ phạt). Tính khí nóng nảy nên đã 2 lần Evaldo phải ngồi ngoài vì thẻ phạt ở lượt đi mùa này. Đó là chưa kể khả năng san sẻ bàn thắng cho các đồng đội. Không ít lần các tiền đạo chơi cặp cùng Evaldo của “Gỗ” đã bày tỏ thái độ không hài lòng trên sân vì những pha xử lý theo kiểu “ngôi sao nên có quyền ích kỷ” của tiền đạo người Brazil. Nhưng nếu vắng Evaldo, Allan Wanga cũng chẳng thể độc lập tác chiến, và 5 bàn thắng chưa xứng với kỳ vọng mà Gỗ đặt niềm tin vào tuyển thủ quốc gia Kenya. Thiếu ngoại binh giỏi nên Gỗ phải lấy đại Kabba Samura, dù năng lực của anh này chỉ được kiểm chứng đúng 4 ngày trước khi ra sân trong trận vừa rồi. Nhìn Kabba thi đấu trọn 90 phút trong trận TĐCS.ĐT-HA.GL, có thể thấy đây chẳng phải là món hàng khủng mà HA.GL có thể trông đợi như chiếc phao cứu sinh. Ngoài khả năng sút xa, vẫn chưa thấy Kabba có ưu điểm nổi bật nào khác, và việc cầu thủ người Thuỵ Điển gốc Phi này liệu có lấy lại được phẩm chất vốn có hay không thì còn phải chờ, trong khi V-League thì chẳng chờ ai và HA.GL cũng đang nguy cấp. Càng đá, Gỗ càng “lộ thiên” những lỗ thủng khó có thể vá víu trong tương lai gần và càng xa rời mục tiêu. Cựu vương bây giờ chỉ cố phấn đấu từng trận một theo kiểu ăn đong điểm số để trụ hạng. Với những gì đã bỏ ra, bầu Đức hẳn đang rất rầu lòng.

TTVH Online