PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hoàng Anh Gia Lai: Niềm tin...

Thứ bảy, 21/05/2011 11:04

Niềm tin đã được gây dựng lại khi HAGL được trao cho HLV Huỳnh Văn Ảnh.

Bắt đầu từ trận hòa trên sân Cao Lãnh, HAGL đã có những nét khởi sắc nên càng không thể bị đánh giá quá thấp khi họ trở lại sân nhà.

Suốt một thời gian dài ở phía dưới BXH khiến cầu thủ HAGL đánh mất thói quen áp đặt và sự ngạo nghễ của một đội bóng lớn. Điều HLV Huỳnh Văn Ảnh cần phải làm là tìm lại sự tự tin và ngẫu hứng cho toàn đội, những thứ được coi là xa xỉ dưới thời các HLV Kiatisak và Dusit HAGL đã trả giá quá nhiều bởi sự chần chừ của bầu Đức (mối ràng buộc kinh doanh ở Thái Lan của ông bầu này không cho phép ông mạnh tay). Dẫu sao thì mọi băn khoăn cũng không còn cần thiết nữa bởi bây giờ niềm tin đã được đặt vào một HLV nội. Một vị HLV không quá nổi tiếng nhưng có thể thích hợp nhất với HAGL ở thời điểm này. Ở bên kia chiến tuyến, chuyện HLV đã không còn phải nhắc đến ở SHB.ĐN. Với họ, bây giờ là niềm tin vào các cầu thủ mà thôi. Các cầu thủ trẻ SHB.ĐN trong 2-3 năm gần đây đã khởi động việc “xâm chiếm” vị trí ở các cấp độ đội tuyển. Những thành công rất nhanh của họ đang khiến một số cầu thủ thoả mãn và mất động lực phấn đấu. Chấn thương là một phần nguyên nhân và phần khác là SHB.ĐN không giữ được khát khao lớn như thời điểm lên ngôi mùa giải 2009. Vấn đề của HLV Huỳnh Đức không chỉ là chuyên môn, điều mà ông đang làm rất tốt, mà còn là làm sao khơi dậy được nhiệt huyết. Có niềm tin họ hội đủ sức mạnh, khát khao chiến thắng thì SHB.ĐN mới giữ được tay chèo trong tình thế đã bị đội đầu bảng SLNA cắt đuôi. Trước khi nghĩ đến đối thủ SLNA thì SHB.ĐN phải nghĩ đến HAGL, đội bóng mà họ luôn chơi rất dễ những mùa vừa qua nhưng đang có dấu hiệu thay đổi mạnh mẽ.

BongdaPlus